Được trình bày tại Pháp hội chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở New York

Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Nhật Bản

[MINH HUỆ 01-09-2011]

Kính chào Sư Tôn!

Kính chào các bạn đồng tu!

Tôi là một học viên sống ở Nhật Bản. Tôi thật sự biết ơn vì đã tìm được Đại Pháp, và trở thành một đệ tử trong thời Chính Pháp, trợ giúp Sư phụ trong việc chứng thực Pháp. Tôi cảm thấy vô cùng vinh diệu và tự hào. Nhìn lại đường tu luyện của mình, nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư Phụ tôi đã dần trở nên thành thục trên con đường giảng thanh chân tướng cứu độ chúng sinh. Tôi sẽ chia sẻ một vài kinh nghiệm tu luyện khi giảng chân tướng bằng cách gọi điện thoại cho những người ở Trung Quốc Đại Lục.

Trưởng thành khi tham gia Hệ thống toàn cầu RTC

Sư Phụ đã giảng,

“Hiện nay mọi người chính là thực thi sao cho tốt hơn, hiệu suất cao hơn, ảnh hưởng lớn hơn, và cứu được nhiều người hơn nữa.” (“Giảng Pháp tại thủ đô Mỹ quốc 2007”)

Tôi cảm thấy không đủ nếu chỉ một số ít người đang gọi điện để cứu độ chúng sinh bất kể họ cố gắng vất vả tới đâu. Làm sao để có nhiều học viên tham gia nỗ lực này để cứu người Trung Quốc? Nếu có một cuộc thuyết minh trực tiếp – làm thế nào để gọi điện thoại thành công, nó sẽ khiến nhiều học viên hơn nhanh chóng đột phá [sự lưỡng lự của họ] bằng việc gọi những cuộc điện thoại giảng chân tướng và tu luyện. Tôi cảm thấy thật là khẩn cấp và do vậy tôi tìm một nhóm gọi điện thoại ở Nhật Bản ngay lập tức.

Thoạt đầu tôi tự gọi các cuộc điện thoại, nhưng dần dần các học viên từ Tokyo và Osaka đã tham gia. Sau đó, sau khi các nhóm cộng tác viên điện thoại ở Hàn Quốc và Đài Loan cũng tham gia, cái tên đã được đổi thành Hệ thống RTC châu Á (RTC là viết tắt bởi “Trung tâm Phục vụ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc hỏa tốc”). Thời gian tiếp sau đó, một số các học viên chưa từng làm giảng thanh chân tướng qua điện thoại cũng tham gia nhóm – để học cách thực hiện các cuộc gọi sau khi nghe về thông tin này. Với nhiệm vụ giúp nhiều học viên hơn nữa bước ra và cứu độ chúng sinh, hệ thống đã được mở rộng một cách nhanh chóng và đã sớm trở thành hệ thống RTC toàn cầu.

Để khích lệ các học viên nhấc điện thoại giảng chân tướng, cũng để giúp loại bỏ sự kém hiệu quả, và liên quan tới sự sợ hãi và lo lắng khi bắt đầu cuộc gọi, chúng tôi hỗ trợ phụ đạo theo kiểu một kèm một. Tôi sẽ diễn giải những điểm quan trọng cho các cuộc gọi, và cung cấp một cuộc đàm thoại để tham khảo, khuyến khích các học viên thực hiện những cuộc gọi trong khi tôi phát chính niệm. Sư Phụ từ bi sẽ an bài những chúng sinh hữu duyên nhấc điện thoại. Việc này khích lệ bất kỳ học viên nào và có thể làm anh ấy/cô ấy nhiệt tình hơn cho những cuộc gọi giảng chân tướng. Những câu chuyện tương tự thường xảy ra với sự nỗ lực này, lặp đi lặp lại. Mỗi người trở nên quen dần với những cuộc gọi giảng chân tướng, từ chỗ không biết làm gì để hàng ngày giúp đỡ nhiều người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới. Sau khi thành thục, những học viên này đã giúp các học viên khác nhấc điện thoại. Nó trở thành một hiệu ứng dây chuyền – lực lượng tích cực để cứu chúng sinh đang trở nên càng ngày càng lớn hơn.

Một người phụ trách người Hàn Quốc lúc đầu đã tới lắng nghe những cuộc gọi của mọi người, nhưng không thể tự thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào. Cô ấy đã nghĩ rằng tiếng Hán phổ thông của cô không được chính xác và đã không có tự tin. Sau khi nói chuyện với cô, cô đã thay đổi quan điểm về rất nhiều mặt. Tiếng Hán phổ thông của cô không cần phải hoàn hảo; niệm của chúng ta quan trọng hơn; chúng sinh sẽ cảm nhận nó. Sau đó tôi đã khuyến khích cô gọi điện trong khi tôi phát chính niệm. Người đầu tiên nhấc máy điện thoại rất lịch sự. Người học viên đã nói với một giọng nói từ bi và chân thành, cho dù cô ấy không hề ghép câu tốt lắm. Nhưng sự chân thành của cô đã chạm tới người khác. Ông ta hẳn là đã xúc động bởi sự chân thành của người học viên và ngay lập tức đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ.

Người học viên Hàn Quốc này đã rất phấn khởi sau khi gác máy điện thoại. Kể từ đó cô ấy tiếp tục thực hiện những cuộc gọi và trở nên rất giỏi trong việc gọi điện thoại. Mỗi tháng cô ấy giúp ít nhất 500 ~ 600 người thoái khỏi những tổ chức của ĐCSTQ. Hiện giờ cô là một trong những người lãnh đạo và thường xuyên giúp các học viên gọi điện thoại. Nhiều học viên muốn sử dụng cuộc đàm thoại của cô ấy; vì theo như thống kê, tỷ lệ thoái ĐCSTQ là cao hơn với nó. Học viên Hàn Quốc này đã thiết lập một nhóm điện thoại địa phương và khuyến khích nhiều học viên khác bắt đầu những cuộc gọi giảng chân tướng.

Cùng với sự mở rộng của mạng lưới, các học viên có kinh nghiệm trong việc gọi điện thoại giảng chân tướng từ khắp thế giới cũng đã tham gia. Mạng lưới đã được thiết lập trên một hệ thống chủ quay vòng, [các học viên thay phiên nhau] để giúp mọi người học các kiểu giảng chân tướng khác nhau; nó cung cấp sự trợ giúp lớn cho sự đề cao của các học viên.

Sử dụng trí huệ của chúng ta để giúp mọi người thoái ĐCSTQ

Nhiều học viên tài giỏi phụ trách hệ thống. Có một người phụ trách rất hiểu biết về lịch sử, quen thuộc với các nội dung của Chín bài bình luận về ĐCSTQ và sử dụng trí huệ của cô nhờ tu luyện Đại Pháp. Người học viên này đang thực hiện rất giỏi việc giảng chân tướng. Bản ghi âm của cô thường được bật để làm ví dụ, bởi vì cô có thể vạch ra những chướng ngại của người nghe và có thể giải quyết nó chỉ trong vài câu.

Một người phụ trách khác tập trung vào việc phát chính niệm. Khi cô ấy phụ trách, cô ấy sẽ gọi và gia cường chính niệm để trợ giúp các bạn đồng tu. Cô ấy có thể nói một câu với năng lượng mạnh mẽ được truyền đi cùng ý niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, để giải thể những nhân tố tà ác đang ngăn cản chúng sinh được cứu độ. Tiếp theo việc này là giảng chân tướng về Pháp Luân Công, rồi phong trào thoái ĐCSTQ để tự cứu bản thân; mạch lạc và đơn giản. Bất kể là người nghe có đồng tình hay không, người đó sẽ nghe sự thật về Đại Pháp. Hình thức này cũng hữu hiệu trong việc giúp mọi người thoái ĐCSTQ.
Một số người phụ trách dùng sự từ bi từ tu luyện Đại Pháp để giảng chân tướng. Việc nảy cũng hiển lộ năng lượng lớn mạnh – âm sắc của giọng nói, thiện tâm và các đạo lý làm chúng sinh không thể kháng lại; thậm chí các học viên còn bị cảm động, nước mắt tuôn rơi trong khi lắng nghe cuộc gọi.

Một người Đài Loan chủ trì nhóm cộng tác viên “Một đoạn hội thoại với chính niệm để cứu độ chúng sinh” với cách giảng chân tướng vui vẻ, nhiệt tình. Cô ấy có thể làm chúng sinh hiểu sự thật trong vòng hai đến ba phút và sau đó ngay lập tức thoái ĐCSTQ. Bởi vì phương thức “Một đoạn hội thoại với chính niệm để cứu chúng sinh,” là phù hợp cho các học viên không có kinh nghiệm trong giảng chân tướng bằng gọi điện; giúp họ nhấc máy và làm quen với nó một cách nhanh chóng.

Một số học viên, khi gọi tới một vài nơi nào đó ở Trung Quốc, có thể dùng khẩu ngữ địa phương để giảng chân tướng, việc này rất là thân thiết, giống như đang nói chuyện với một thành viên trong gia đình; cảm thấy không hề có khoảng cách.

Một học viên mù ở Nhật Bản tới hiện trường mỗi ngày để lắng nghe mọi người học Pháp và gọi điện thoại. Chồng bà không phải là học viên. Ông ấy quay 50 cuộc cho bà sau giờ làm mỗi ngày để bà có thể giảng chân tướng trên điện thoại và giúp người Trung Quốc thoái các tổ chức liên đới của ĐCSTQ. Sau đó ông đánh máy hồi âm cho chúng tôi và tôi giúp bà ấy đăng các tuyên bố thoái Đảng trên trang web. Bà ấy lúc mới đầu chỉ giúp được hai hoặc ba người thoái Đảng trong số 50 cuộc mà bà ấy đã gọi. Nhiều người cúp máy, nhưng bà không từ bỏ. Với một tâm cứu độ chúng sinh bà không quan tâm về số người mà bà có thể giúp. Bà ấy cứ đề cao bản thân, thay đổi cách thức giảng chân tướng trong thông điệp gửi đi để chúng sinh có thể chấp nhận một cách dễ dàng. Giờ bà có thể giúp hơn 10 người thoái Đảng mỗi ngày.

Cách gọi điện thoại của mọi người là khác nhau. Tôi chỉ đề cập một số ít. Những học viên khác cũng đang làm việc rất tốt. Họ tới vào những thời điểm khác nhau để chủ trì và hướng dẫn cho mọi người. Tất cả các học viên đều cảm thấy việc này có ích. Các cuộc gọi của họ trở nên tốt hơn, nó đã khuyến khích nhiều học viên những người không làm bất kỳ hình thức giảng chân tướng nào và không làm giảng chân tướng bằng gọi điện thoại. Họ nâng máy điện thoại cứu người như Pháp khí thần thánh, xả bỏ chấp trước về sợ hãi và tâm cầu an nhàn, và làm ba việc mỗi ngày.

Quên đi bản thân và tập trung vào giảng chân tướng

Khi gọi điện, nếu chúng sinh chấp nhận sự thật, tôi đã phát hiện ra hầu hết họ sẽ đồng ý thoái các tổ chức ĐCSTQ. Bất kể khả năng hùng biện của chúng ta ở mức nào, chúng sinh có thể cảm nhận được nếu chúng ta không chân thành. Một học viên một ngày kiên định giảng chân tướng. Giọng của ông đầy từ bi. Người khác trên điện thoại đã lắng nghe một cách im lặng; cuối cùng khi ông ta hiểu sự thật ông đã hỏi, “Sư Phụ của ông có khỏe không?” “Sư Phụ khỏe.” Người học viên đã trả lời điềm đạm. Ông ấy không hề bị kích động.

Khi tôi nghe được việc này tôi thật sự cảm nhận rằng các học viên Đại Pháp đang cứu độ chúng sinh đường đường chính chính, ôn hòa và từ bi vĩ đại. Tôi nghĩ chúng sinh này hẳn phải cảm nhận được tương tự bởi vì ông ta đã thể hiện sự biết ơn vài lần. Tôi đã bị cảm động và trào cả nước mắt.

Nhưng cũng có nhiều khảo nghiệm tâm tính. Một lần khi tôi thực hiện một cuộc gọi, khi người trên điện thoại nhận ra tôi muốn ông ấy thoái ĐCSTQ ông ấy nói một cách bất lịch sự, bằng những từ bậy bạ. Bất kể như thế, tâm của tôi hoàn toàn bình tĩnh tới mức ông ta không thể gây ảnh hưởng. Tôi đã phát chính niệm khi tôi giảng chân tướng cho ông. Ông ta đã cúp máy sau vài câu. Sau đó tôi đã gọi lại. Ông ta vẫn gác máy sau khi nói vài từ tục tĩu. Lần này tôi phát chính niệm mạnh mẽ: Tôi muốn cứu ông! Rồi tôi lại gọi cho ông ấy, bảo ông ấy một cách nghiêm trang rằng nó là để thức tỉnh ông ấy, rằng tôi gọi điện từ rất xa, và rằng điện thoại của ông ấy có thể kết nối một cách thành công với điện thoại của tôi là bởi vì một mối tiền duyên. Nó kỳ diệu hơn cả mò kim đáy bể. Tôi bảo rằng “Tất cả tôi hy vọng là ông có thể sống tốt và an toàn; không phải chịu những thảm họa với ĐCSTQ. Và việc ông đang nói những từ bậy bạ sẽ không làm tôi mất mát cái gì cả. Tôi cũng không tức giận, nhưng nó không tốt cho ông. Nói xấu về những người khác cũng hạ thấp nhân phẩm của ông. Trong quá khứ, cổ nhân nói ‘nên chú ý khẩu nghiệp.’ Tôn trọng những người khác là tôn trọng bản thân.

Sau khi tôi kết thúc ông ấy đột nhiên trở nên câm lặng. Sau đó tôi bảo ông ấy về ý nghĩa của việc thoái ĐCSTQ và cũng nói với ông ấy sự thật về Đại Pháp và để ông ấy nhớ nói một cách chân thành, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo,” khi gặp hiểm nguy. Ông ấy đã nói to và thoái Đảng một cách sung sướng. Cùng lúc đó tôi nghe thấy mọi người bên cạnh ông ấy hét to lên, “Chúng tôi cũng muốn thoái khỏi ĐCSTQ.” Trong số mười người họ, tám người là thành viên của Đoàn thanh niên; hai người khác không phải là thành viên của các tổ chức ĐCSTQ. Tôi đã nhận ra rằng chúng sinh đang chờ đợi được cứu.

Bởi vì thực hiện những cuộc gọi này tôi phát hiện bản thân đã đột phá được việc giảng chân tướng đối diện. Bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật tổ chức vào tháng 07 năm nay, và nhiều người Trung Quốc đã tới vào hôm đó. Tôi đã phát những tờ rơi giảng chân tướng bên ngoài những phòng thi. Khi trông thấy một người Trung Quốc tôi tới giảng chân tướng cho ông ấy. Tôi cảm thấy bản thân mình rất thoải mái khi giảng chân tướng đối diện. Tôi không chú trọng vào liệu người này có dễ dàng chấp nhận chân tướng theo những quan điểm của tôi hay không và không lòng vòng khi giảng chân tướng nữa. Cũng chỉ giống như thực hiện các cuộc gọi, tôi vào vấn đề sau khi chào hỏi đơn giản và sau đó loại bỏ những giả định sai lầm tùy theo sự hiểu lầm của ông ấy. Tôi đã giúp mọi người thoái Đảng chỉ trong vòng hai hoặc ba phút và giảng chân tướng một cách đầy đủ nhất. Trong vòng một giờ tôi có thể giúp 23 người thoái Đảng thành công.

Nhiều sinh viên không thể nhận tài liệu của chúng tôi bởi vì giáo viên của họ ngăn cản. Tôi đã lo lắng, nên tôi đã nói to lên với họ một vài điểm ngắn gọn tôi thường sử dụng để giải thích khi thực hiện các cuộc đàm thoại, rót sự thật vào tai của họ và phát chính niệm trợ giúp, hy vọng họ có thể thoái Đảng lần sau.

Bởi vì những nỗ lực thoái Đảng phát triển một cách nhanh chóng, ngày càng nhiều các học viên đảm nhiệm. Trong một thời gian mà tôi cảm thấy tôi không làm vì vướng mắc vào công việc bận rộn hàng ngày tại công sở. Tôi bận tới mức mà tôi không có thời gian để gọi điện thoại, và sự hiệu quả của tôi rớt xuống. Đôi lúc cảm giác thèm ngủ can nhiễu; ngoài ra, tôi không thể theo kịp trong học Pháp và thậm chí rơi vào buồn ngủ trong khi phát chính niệm. Đôi khi thời gian học Pháp bị rút ngắn tạm thời do những thứ khác. Tôi đã thất vọng và vài lần sau đó cảm thấy tôi đã chệch khỏi chính lộ và toàn bộ cơ thể tôi trở nên mệt mỏi.

Sư Phụ giảng,

“Là đệ tử Đại Pháp mà nói, tu luyện của chư vị là ở vị trí số một, vì nếu chư vị tu không tốt, [thì] chư vị không hoàn thành được những việc mà chư vị cần làm; nếu chư vị tu không tốt, thì sức cứu người cũng không lớn được như thế. Nếu tu kém hơn một chút nữa, thì phương thức nhìn vấn đề và suy xét vấn đề đều là dùng tư tưởng của người thường và cách nghĩ của người thường, thế thì càng dở.” (“Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro ở Washington DC 2011”)

Khi học đoạn Pháp này đã chấn động tôi. Tu luyện là giống như chèo ngược dòng nước – nếu bạn không tiến, thì bạn sẽ lùi và tụt hậu.

Tôi phải đặt những yêu cầu nghiêm khắc hơn cho bản thân và tu luyện tốt; trái lại, kết quả sẽ quá khủng khiếp để tưởng tượng. Tôi đã lo lắng. Tìm bên trong tôi phát hiện rằng tôi không cố gắng cân bằng giữa tu luyện và cứu độ chúng sinh. Các học viên khác đã khuyến khích tôi tăng cường chính niệm và bảo tôi không được bị kéo xuống bởi công việc bận rộn. Nó không phải là tôi thất bại, mà là yêu cầu về Pháp trở nên cao hơn với tôi. Chính là lúc để tôi đề cao, nó là thứ tốt.

Thay đổi lại cách nghĩ tôi đột nhiên cảm thấy mở mang và rõ ràng. Thậm chí nếu tôi hiện đang sai đường, tôi sẽ không để sự thất vọng kìm hãm tôi ở đó. Tôi thu xếp lại mọi thứ liên quan tới Trung tâm hỗ trợ thoái Đảng. Đồng thời tôi nỗ lực hơn trong học Pháp và phát chính niệm để thay đổi hoàn cảnh của tôi. Trường của tôi trở nên trong sáng hơn, và tôi có thể cảm nhận được cột trụ công của tôi đang tăng lên. Sư Phụ cũng đã điều chỉnh lại thân thể của tôi. Việc này hẳn là một khích lệ của Sư Phụ với tôi. Tôi sẽ trở nên tinh tấn hơn trong tu luyện, xả bỏ chấp trước và cứu nhiều chúng sinh hơn nữa.

Không để động đất ảnh hưởng nỗ lực cứu độ chúng sinh

Sau cuộc động đất ở Nhật Bản vào ngày 11 tháng 03 năm 2011 nhiều học viên tham gia vào nỗ lực hỗ trợ thoái ĐCSTQ đã gửi tin chia buồn cho chúng tôi. Chúng tôi đã bị xúc động phát khóc bởi sự từ bi của họ. Với sự bảo hộ của Sư Phụ, tất cả đệ tử Đại Pháp ở Nhật Bản đều an toàn và khỏe mạnh. Trung tâm động đất – Fukushima, là nơi bị chấn động mạnh nhất. Hai buổi diễn Thần vận đã bị hủy. Nơi bị thảm họa tương đương là Iwate. Không có học viên Đại Pháp ở đó. Thật đáng tiếc là quá nhiều người đã chết. Rõ ràng là, tà ác đã nhắm vào chúng sinh. Tôi cảm thấy thật sự khẩn cấp phải cứu chúng sinh.

Tôi muốn chia sẻ những suy nghĩ của tôi như là một học viên đã trải qua động đất. Ngày hôm đó tôi đang gọi điện thoại giảng chân tướng như thường lệ thì động đất xảy ra, làm mọi thứ lắc lư. Tôi đã bình tĩnh và không có một chút sợ sệt nào, bởi vì tôi là một học viên Đại Pháp và Sư phụ ở bên chúng ta mọi lúc. Tôi liên tục đọc nhẩm Luận Ngữ. Cho dù không có gì trong nhà của tôi bị phá hủy, nhưng điện đã mất, và hệ thống điện thoại cũng mất, và tôi không thể gọi điện với Trung tâm. Một học viên sống gần đó ngồi trước bức hình của Sư Phụ và phát chính niệm và giải thể các nhân tố tà ác ngày khi động đất diễn ra. Không có bất kỳ công cụ nào của cô ấy, hay điện, than và máy di động bị ảnh hưởng, nên cô ấy có thể tiếp tục làm ba việc được yêu cầu của các đệ tử Đại Pháp như thường lệ.

Sau đó, tôi mới hiểu ra bất kể là thảm họa nào xảy ra xung quanh chúng ta; chúng được an bài bởi cựu thế lực. Chúng không phải là thứ mà Sư Phụ muốn. Là một đệ tử Đại Pháp, ngoài việc phải bình tĩnh và tin vào Pháp và Sư Phụ khi đối mặt với những thảm họa, chúng ta nên hoàn toàn phủ nhận sự an bài của cựu thế lực và bảo đảm sự tổn thất là tối thiểu. Sau khi nhìn được bản chất những việc này tôi phát chính niệm trong nửa giờ vào ban đêm. Lúc cuối năng lượng của tôi là rất mạnh. Tôi sau đó nghe một tiếng “bang” rất to ở bên ngoài, và ngay sau đó thì có điện trở lại, việc mà theo đài phát thanh dự báo địa phương là không thể nào có trong vòng hai ngày nữa. Chúng ta những đệ tử Đại Pháp có thể “nắm lấy sừng bò” giữa thảm họa và giảm thiểu mất mát. Vì thế, chúng ta nên liên tục duy trì chính niệm của chúng ta.

Chương trình TV chiếu nhiều người chạy thoát vào những ngọn núi, nhưng khi sóng thần tới, nhấn chìm toàn bộ một ngôi làng. Chứng kiến sự mất mát nhà cửa và tài sản mà họ đã phải nỗ lực cả đời mới có được đột nhiên biến mất, họ đã khóc và khuỵu xuống với những khuôn mặt tái nhợt và tâm trí hoảng loạn. Việc này cho thấy sự tàn bạo của những thảm họa tự nhiên và sự vô vọng của con người trong một tai ương! Kỳ thật, Sư phụ đã nói về những hoàn cảnh giống như thế này không chỉ trong Thần Vận mà trong cả những bài giảng khác, cảnh báo chúng ta cứu nhiều người hơn! Giờ đây, điều quan trọng nhất, sau làm ba việc, là cho chúng ta để cứu những người Trung Quốc trân quý tới từ những tầng thứ cao.

Với sự từ bi vô hạn, Sư Phụ đã nới rộng thời gian hết lần này tới lần khác – để chúng sinh có những cơ hội được cứu độ, và để cho phép các học viên Đại Pháp hoàn thành nhiệm vụ cứu người nhiều hơn nữa. Động đất ở Nhật Bản có thể chỉ là một cảnh báo; nếu một cuộc động đất thậm chí lớn hơn đột nhiên xảy ra ở Trung Quốc? Nếu chúng ta không cứu người Trung Quốc bây giờ thì sau đó sẽ là quá muộn. Vào thời lúc động đất tôi cảm nhận sâu sắc sự trân quý của Đại Pháp và sự khẩn cấp cứu độ chúng sinh!

Kết luận

Hơn một tỷ chúng sinh ở Trung Quốc đang chờ được cứu. Chúng ta, những đệ tử Đại Pháp gách vác những trách nhiệm trọng đại. Những chúng sinh đang chờ những cuộc gọi giảng chân tướng của chúng ta, khao khát được cứu độ.

Miễn là chúng ta bảo trì tâm từ bi, chúng ta sẽ có thể cứu độ người Trung Quốc, những người mà tâm trí họ đã bị đầu độc bởi những lời dối trá của ĐCSTQ. Tại thời khắc lịch sử trọng đại này hãy cùng nhau làm tốt hơn và xứng đáng với danh hiệu Đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp và chúng ta hoàn thành chặng cuối cùng của con đường trong nhiệm vụ vĩ đại này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/1/在打电话讲真相的过程中升华-246109.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/4/127847.html
Đăng ngày 27-10-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share