Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Israel

[MINH HUỆ 25-01-2023] Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) Israel lần thứ 19 đã diễn ra vào ngày 13 tháng 1 năm 2023. Mười một học viên đã chia sẻ về việc bản thân đã chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp như thế nào để đề cao tâm tính và đối mặt với những thách thức trong khi giảng chân tướng về cuộc bức hại tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc. Nhiều học viên tham gia Pháp hội cho biết những câu chuyện chia sẻ của các học viên đã truyền cảm hứng và khích lệ họ. Một số học viên từ Nga, Bulgari và Moldova đã đến tham dự Pháp hội.

929172d46db1dfe3dc1182c09e2b561e.jpgHội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) Israel lần thứ 19 diễn ra hôm 13 tháng 1 năm 2023

6892ca7dbf7f161b76fdc500fe66d922.jpg75beecf6513bb8c52bcd7502a2dadb82.jpg1cdf81e79baf6fa6bc207ddaa6f188c1.jpgb298fd9b69453c46759cffebe8759d3c.jpg4ffcdb004762971fe81b6525c3a3f1e6.jpg

Các học viên chia sẻ trải nghiệm tu luyện của bản thân

Hướng dẫn trẻ nhỏ các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp

Một học viên đã chia sẻ về việc cô thành lập một cơ sở chăm sóc trẻ nhỏ sau giờ học tại nhà và đặt tên là “Bông sen nhỏ”. Trẻ nhỏ trong cơ sở của cô được học cách hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày.

Cô cố gắng để chuyên nghiệp hơn trong công việc vì hiểu đó là con đường chứng thực Pháp của cô. Cô thường xuyên hướng nội để đề cao bản thân. Cô chia sẻ: “Cha mẹ của các em nhỏ nói rằng họ cảm thấy nơi này có một năng lượng đặc biệt. Họ có thể nhận thấy sự kiên nhẫn, bình thản, phẩm cách và nỗ lực của tôi. Tất cả điều này đã chứng thực Pháp.” Cô đã lập một trang web để chia sẻ hoạt động của các em, và viết một blog về nguồn cảm hứng và phương châm giáo dục của cô, bao gồm các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, các giá trị truyền thống và văn hóa Trung Hoa cổ đại. Cô hy vọng sẽ tiếp cận được nhiều bậc phụ huynh và nhà giáo dục hơn nữa để có thể đưa “Bông sen nhỏ” trở thành một thương hiệu.

Khi đại dịch Covid bùng phát, cô đã hướng dẫn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến. Cuối cùng, cô mở một trang web và tổ chức các hội thảo trực tuyến để giúp mọi người tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp. Chia sẻ về trải nghiệm này, cô cho hay: “Việc đó cũng giống như băng qua sông Rubicon vậy.”

Thoải mái đối lập với tu luyện

Một học viên khác chia sẻ về việc anh đã sắp xếp lại cuộc sống của mình như thế nào để có thể làm nhiều hơn nữa để chứng thực Pháp. Bài chia sẻ có tiêu đề: “Khi sự thoải mái trở nên không thoải mái”. Anh từng có cuộc sống thoải mái với nhịp sống chậm rãi ở một vùng nông thôn yên bình. Anh gần như chưa bao giờ đạt chỉ tiêu mà bản thân đã cam kết với Tạp chí Epoch Times. Anh chia sẻ: “Khi tôi học Pháp, đọc được đoạn về một học viên hỏi Sư phụ về việc anh gần như không có đủ thời gian để ăn và ngủ vì quá bận rộn với các hạng mục Đại Pháp. Tôi liền nghĩ: ‘Mình còn kém xa họ trong tu luyện. Mình có rất nhiều thời gian nhưng lại không cảm thấy thoải mái với điều đó’.”

Anh đã từ bỏ sự nghiệp thành công và lối sống sung túc để chuyển đến một thành phố. Anh sống trong một căn hộ nhỏ để làm việc toàn thời gian cho Tạp chí Epoch Times.

Chồng tiếp nhận Pháp Luân Đại Pháp

Một học viên cho biết từ nhỏ cô đã luôn nhút nhát. Cô thường lảng tránh các hoạt động ở trường để tránh bị chế giễu. Cô kết hôn với một người đàn ông theo đạo và có năm người con, đồng thời tuân thủ giới luật của người Do Thái. Tuy nhiên, trong thâm tâm cô chưa bao giờ thực sự tin vào đạo Do Thái. Cô tuân theo giới luật của người Do Thái vì sợ mâu thuẫn với chồng.

Một tháng sau khi được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư não, cô nhớ rằng mẹ cô đã đưa cho cô cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Cô bắt đầu đọc, và điều này khiến chồng cô tức giận vì anh cho rằng điều đó trái ngược với tôn giáo của mình. Cô cho biết việc tham gia nhóm luyện công vào đúng ngày Sa-bát đã trở thành một vấn đề với cô, vì điều này liên quan đến việc lái ô tô, trái với giới luật chính thống của người Do Thái. Vì vậy, một đồng tu đã đón cô ở một nơi rất xa nhà để chồng cô không phát hiện ra.

“Sau gần 10 năm ngồi trên ô tô vào ngày Sa-bát mà không nói với chồng, tôi tự nhủ mình nhất định phải nói sự thật với anh và Sư phụ sẽ ở bên tôi. Sau khi tôi nói với chồng, anh ấy đã rất tức giận. Tôi đã không bỏ cuộc và nói: ‘Anh nghe em nói, em chấp nhận anh vì chính bản thân anh, vậy anh hãy chấp nhận em vì chính bản thân em. Anh đừng bảo em không được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nữa. Đại Pháp giúp em khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng’. Chồng tôi yên lặng lắng nghe từ đầu đến cuối, rồi nói: ‘Em hãy làm những gì em muốn. Em như trái đất vậy, không thể lay chuyển!’” Hiện giờ cuộc sống gia đình cô an hòa và hòa thuận.

Khắc chế tâm sợ hãi

Một học viên nhận thấy rằng anh chỉ hướng nội khi mâu thuẫn nổi lên và không chủ động chú tâm đến nhất tư nhất niệm trong sinh hoạt hàng ngày của mình. Anh bắt đầu xem xét kỹ hơn những suy nghĩ và ý định của mình và tìm thấy những chấp trước nhỏ, vi tế mà anh chưa loại bỏ.

Anh đã chia sẻ về quá trình vượt qua tâm sợ hãi về căn bệnh nghiêm trọng khi đầu gối bị sưng to. Chỗ sưng ngày càng phát triển và trở nên rất đau. Nỗi sợ hãi bắt đầu hình thành trong tâm trí anh. Anh nhớ lại một chuyện đã xảy ra từ 10 năm trước. Con ông chủ cũ của anh cũng có tình trạng y hệt như vậy. Vấn đề này đã được thảo luật cả ngày lẫn đêm ở nơi làm việc của anh. Phim chụp X-quang và những chẩn đoán đáng sợ của đứa trẻ liên tục được đưa ra thảo luận tại nơi làm việc. Anh biết đó là một khảo nghiệm đối với anh, thế nhưng trong một thời gian dài anh đã không thể vượt qua được, mãi cho đến khi anh nhớ tới lời giảng của Sư phụ.

Đó là một bước ngoặt đối với anh. Anh chia sẻ: “Khi tôi phát chính niệm, thay vì loại bỏ nguyên nhân gây ra đau đớn, tôi đã tập trung vào việc loại bỏ tâm lo lắng và sợ hãi về nó. Đó là một sự thay đổi rất lớn. Kể từ đó, tôi đã loại bỏ được tâm lo lắng và sợ hãi khi phát chính niệm, và cơn đau không còn làm phiền tôi nữa. Đôi khi cơn đau cũng yếu đi, nhưng có lúc thì không. Trạng thái tâm tính tôi như vậy nên nỗi đau đớn cứ không ngừng can nhiễu tôi.”

Thị lực được điều chỉnh

Một học viên chia sẻ rằng khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 21 năm, thị lực của bà đã trở lại bình thường và bà không còn cần đeo kính nữa. Nhiều năm sau, thị lực của bà lại trở nên tệ hơn. Bà nhận ra đó là một khảo nghiệm đối với mình, bà chia sẻ: “Tôi đã phủ nhận hiện tượng đó và tiếp tục đọc mà không đeo kính.”

Năm 65 tuổi, bà đi kiểm tra mắt để gia hạn giấy phép lái xe, và 5 năm sau, ở tuổi 70, là lần kiểm tra mắt toàn diện hơn, bà đều vượt qua cả hai lần kiểm tra này. Bà chia sẻ: “Đó là một sự kiện quan trọng với tôi, tôi đã chứng thực được Pháp. Tôi tin những gì được giảng trong Pháp là điều đúng đắn. Tôi đã nhìn thấu can nhiễu của cựu thế lực và không để chúng thành công. Do đó, Sư phụ đã có thể giúp tôi.”

59178e83c42d7cafc1431dbc1e056440.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp sau Pháp hội

c97ecdc7c4ffd489d14ab71474d04bed.jpg

Sau ngày diễn ra Pháp hội, các học viên tổ chức loạt hoạt động giảng chân tướng tại Jaffa Promenade ở Tel Aviv

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/25/456064.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/26/207072.html

Đăng ngày 28-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share