Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở châu Âu

[MINH HUỆ 12-1-2023] Ngày 11 tháng 12 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện (Pháp hội) tại Khách sạn Royal Olympic ở Athens, Hy Lạp. Tổng cộng có 18 học viên đến từ Hy Lạp và Đảo Síp đã phát biểu tại sự kiện. Họ chia sẻ về cách mà họ đã chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn [trong cuộc sống hằng ngày] và giải quyết những mâu thuẫn cá nhân cũng như tham gia các hạng mục giảng chân tướng. Các học viên cũng đàm luận về những trải nghiệm trong khi phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

91efdff294803d2d8c88a9d008cb76b4.jpg

Pháp hội được tổ chức tại Athens, Hy Lạp vào ngày 11 tháng 12 năm 2022

Hợp tác, điều phối và bảo trì chính niệm trong khi làm các hạng mục

Cô Natalia đã chia sẻ về cách cô học Pháp, hướng nội và vượt qua khổ nạn trong khi điều phối hạng mục Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Zhen-Shan-Ren (Chân-Thiện-Nhẫn).

Sau khi các học viên địa phương quyết định đồng ý tổ chức triển lãm nghệ thuật tại Edipsos, một thị trấn nghỉ dưỡng suối nước nóng vào tháng 8 năm 2022, cô Natalia bắt đầu gặp nhiều khổ nạn khi cô lập kế hoạch cho sự kiện này.

Sự an toàn và công tác hậu cần cho việc vận chuyển những tác phẩm nghệ thuật này là một vấn đề lớn. Cùng thời gian đó, các học viên dường như gặp bế tắc trong việc xin giấy phép của chính quyền địa phương. Nhiều vấn đề giữa các học viên cũng bắt đầu nổi lên bề mặt. Cô Natalia đã chịu rất nhiều áp lực và bắt đầu sinh tâm oán hận.

Cô hướng nội và nhận ra rằng mình sợ khó nạn và sợ chịu trách nhiệm. Thay vào đó, cô muốn được thoải mái và mọi việc diễn ra suôn sẻ. Khi cô quyết định tống khứ tất cả những suy nghĩ tiêu cực này thì ngày hôm sau, cô nhận được cuộc điện thoại từ trợ lý của thị trưởng thông báo rằng giấy phép tổ chức đã được thông qua. Chính quyền địa phương thậm chí còn cho mượn lều trại và thiết bị ánh sáng. “Tại thời điểm đó, tôi đã được trải nghiệm sự kỳ diệu của tu luyện khi chúng ta loại bỏ những suy nghĩ phụ diện”.

“Thời tiết được cho là sẽ xấu trong ba ngày diễn ra triển lãm. Dự báo sẽ có một cơn bão lớn. Chính quyền địa phương nói rằng chúng tôi có thể phải hủy triển lãm. Tuy nhiên, tôi biết rõ đây là can nhiễu và chúng tôi cần có chính niệm mạnh. Tôi biết Sư phụ đã kiểm soát mọi việc”. Cô Natalia liền mời các học viên tham gia hạng mục này học Pháp nhóm và phát chính niệm giải thể cựu thế lực vào mỗi tối.

Tới ngày khai mạc triển lãm, trời vẫn tiếp tục mưa và chính quyền địa phương một lần nữa đề nghị chúng tôi hủy sự kiện. Cô Natalia trở nên căng thẳng và bị động tâm. Cô hiểu rằng chính quyền địa phương cảm thấy lo lắng và cô không muốn tạo thêm gánh nặng cho họ, nhưng cô cũng không muốn từ bỏ cơ hội cứu người này. Cô bèn liên lạc với các học viên khác và mọi người cùng nhau đưa ra một giải pháp thay thế và họ bắt đầu phát chính niệm.

Cuối cùng thì mưa lớn cũng tạnh và triển lãm đã được tổ chức theo đúng kế hoạch bởi trong hai ngày tiếp theo trời không có mưa bão. Thị trưởng thành phố cũng đã tới thăm triển lãm. Ông cảm ơn các học viên và thậm chí còn đăng một bức ảnh của triển lãm lên mạng xã hội.

Các học viên được khích lệ sâu sắc và hiểu rằng Sư phụ đã giúp họ giải quyết mâu thuẫn cũng như khó khăn bởi đức tin kiên định của họ vào Đại Pháp. Các học viên cũng nhận ra tầm quan trọng của việc phối hợp chỉnh thể.

Vượt qua nhiều trở ngại và muốn tinh tấn trong tu luyện

Cô Marlan là một họa sỹ đến từ Đảo Síp. Cô cho biết ngay khi nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp, cô đã quan tâm sâu sắc tới Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã đọc hết cuốn sách này chỉ trong một ngày. Được sự chỉ dẫn của các Pháp lý, tâm trí cô minh bạch ra nhiều điều. Cô có thể phân biệt tốt xấu trong lĩnh vực nghệ thuật và văn hóa ngày nay. Cô cũng tích cực tham gia nhiều hoạt động giảng chân tướng.

Không có nhiều học viên ở Đảo Síp, họ sống ở 4 quận và nói 4 ngôn ngữ khác nhau. Cô Marlan cùng các học viên khác đã vượt qua trở ngại này bằng cách gặp mặt nhau ít nhất hai lần một tháng để học Pháp và tham gia các hoạt động giảng chân tướng, hình thành một môi trường tốt cho tu luyện.

Năm 2022, cô Marlan chuyển tới một thành phố khác. Cô bắt đầu học Pháp và luyện công cùng với hai học viên địa phương mỗi tuần. Tháng nào các học viên ở Síp cũng tổ chức các hoạt động giảng chân tướng ở các khu vực khác nhau và cả chỉnh thể đã trở nên tinh tấn hơn trong tu luyện.

Tu khứ oán hận và buông bỏ tự ngã

Cô Ioanna cho biết cô đã từng rời bỏ môi trường tu luyện bởi tâm oán hận và tự ngã quá lớn, sau đó, cô đã quay trở lại tu luyện.

Cô Ioanna là người hướng ngoại, nhiệt tình và cô thường bày tỏ ý kiến của mình khi các học viên thảo luận về trải nghiệm tu luyện. Cô có xu hướng phấn khích và hay cắt lời người khác trong khi họ nói. Dần dần, một số học viên không hài lòng với cô. Cô Ioanna đã rất tức giận khi biết điều đó. Về mặt lý trí, cô biết rằng bản thân có tâm chấp trước mà cô nên loại bỏ, nhưng cô vẫn không thể nén nổi sự tức giận.

Cô chia sẻ: “Khi cơn giận dữ của tôi vượt tầm kiểm soát thì nó chuyển thành cay đắng và oán hận. Tôi đã phong bế tâm mình và dựng lên một bức tường ngăn cách với các học viên khác. Dần dần, tôi cũng dừng, không còn tham gia học Pháp nhóm ở địa phương nữa”.

Sau khi hoàn toàn rời xa môi trường tu luyện chỉnh thể, cô Ioanna trở nên buông lơi. Những xung đột trong gia đình cô đạt tới đỉnh điểm và tâm oán hận của cô thậm chí càng mạnh hơn. Trạng thái tu luyện của cô ngày một xấu đi và cô cũng cảm thấy điều đó. Trong cùng thời gian này, cô đã tìm được một nhóm học Pháp trực tuyến của các học viên ở các quốc gia khác và tham gia cùng họ. Bằng cách học Pháp trực tuyến hàng ngày và trao đổi thể ngộ tu luyện, tâm cô đã tĩnh xuống được. Tâm tính của cô được đề cao và cô có thể nhận ra những thiếu xót của bản thân.

Cô nói: “Tôi tưởng rằng thái độ (tránh giao tiếp) của tôi là thể hiện lòng cao thượng và nhẫn nại. Nhưng thực ra, đó là biểu hiện của sự ích kỷ và oán hận”.

Cô Ioana cho biết, trước đây, cô không thật sự hiểu rõ các Pháp lý. Cô đã mở rộng tâm mình, hướng nội và đối mặt với các vấn đề một cách bình thản. Cô cố gắng buông bỏ tự tư và tiếp tục tham gia nhóm học Pháp, luyện công địa phương để đề cao bản thân.

Cô Ioanna nói: “Giờ đây tôi vô cùng trân quý hai môi trường tu luyện này. Tôi hiểu rõ hơn rằng tất cả những trở ngại hay khó nạn mà tôi gặp phải đều là để giúp tôi tu luyện tốt hơn và đề cao hướng tới viên mãn.”.

78bdc342cdd78ad957adb8e8ca753e00.jpg

Các học viên chắp tay gửi lời chúc tới Sư phụ trong Pháp hội diễn ra tại Athens, Hy Lạp vào ngày 11 tháng 12 năm 2022

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/12/454804.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/14/206164.html

Đăng ngày 17-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share