Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp Canada

[MINH HUỆ 25-7-2022]

Con xin kính chào Sư phụ!

Xin chào các bạn đồng tu!

Năm nay trong tu luyện của mình, có những điều tôi chưa làm tốt, ngộ được nhưng chưa làm được; cũng có những điều tôi làm được tốt, ngộ đến nơi, làm đến chốn, nhưng cũng có những việc tôi ngộ được, nhưng khi thực hiện lại liên tục vấp ngã. Dưới đây là một vài ví dụ về những gì tôi đã làm tốt. Khi viết bài chia sẻ này, tôi đã nghĩ rằng mình cũng được coi là đã vượt quan, nhưng hiện giờ nhìn lại dường như chúng chẳng là gì. Chỉ là tôi không thể chỉ học hỏi kinh nghiệm từ những chia sẻ của người khác mà bản thân lại lười viết bài. Kỳ thực bất kể là ở tầng thứ tu luyện nào, thể ngộ là những điều mà bạn ngộ được ở tầng thứ của mình. Nếu có điều gì không đúng với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ giúp.

1. Chỉ làm những gì một người tu luyện nên làm

Một lần khi đang học Pháp ở nhà, tôi luôn nghe thấy tiếng tàu nhổ neo, tôi ngộ ra rằng Sư phụ yêu cầu tôi ra ngoài giảng chân tướng. Kỳ thực nhắc đến việc “giảng chân tướng”, tôi thực sự rất xấu hổ, vì không hiểu tiếng Anh, nên tôi hầu như chỉ phân phát tài liệu chân tướng.

Khi tôi ra khỏi nhà, con dâu tôi cầm một tờ truyền đơn và nói với tôi: “Đây là trang web dạy luyện công”, sau đó chỉ vào một trong các số điện thoại trong hàng và nói: “Đây là số liên lạc của địa điểm luyện công ở Toronto.” Với 2 thông tin này, tôi đã ra ngoài.

Trong quá trình phát tài liệu, tôi gặp một phụ nữ phương Tây, sau khi cầm tờ rơi, bà vẫn tiếp tục đi thẳng về phía trước. Một lúc sau, bà ấy quay lại và nói vài câu tiếng Anh với tôi. Biết tôi không hiểu, bà ấy làm động tác bão luân trước trán. Để phân biệt, tôi làm động tác giữ bão luân hai bên. Bà ấy rất vui và hào hứng, và nói một vài câu tiếng Anh. Dù không hiểu, nhưng biểu hiện của bà ấy tôi nhận rõ sự hoài nghi. Vì vậy tôi đã chỉ cho bà ấy trang web dạy luyện công. Thấy vẻ mặt của bà ấy không mấy thay đổi, tôi lật đến trang cuối và cho bà ấy xem số điện thoại liên lạc ở Toronto. Lúc này bà ấy rất vui mừng, sau đó chắp tay hợp thập với tôi, và liên tục nói: “Cảm ơn!”

Về đến nhà, tôi kể cho con dâu nghe, cháu nói lúc đó cũng chỉ vào trang web và số điện thoại, và không nghĩ ngợi gì nhiều. Sư phụ giảng:

“Một khi bước lên con đường tu luyện này, thì cuộc đời từ nay về sau của người ấy, sẽ không có chuyện gì tồn tại ngẫu nhiên đâu. Vì tu luyện là an bài có [trình] tự, thời gian không quá dư giả đến thế, không thể nào có việc gì ngẫu nhiên, đều là an bài rất chặt chẽ.” (Giảng Pháp tại buổi tọa đàm ở New York – Giảng Pháp Tại Pháp Hội Mỹ Quốc [1997])

Cho nên chúng ta chỉ cần làm theo yêu cầu của Sư phụ, Ngài sẽ an bài những người hữu duyên tới trước mặt chúng ta.

Một lần, khi giảng chân tướng, nhìn thấy ông cụ có khuôn mặt Châu Á, tôi chào ông ấy bằng tiếng Trung và đưa cho ông ấy một tờ thông tin chân tướng. Ông lão vừa nói “không” và “cảm ơn” bằng tiếng Anh, vừa đi thẳng về phía trước. Một giờ sau, ông cụ lại đi ngang qua. Tôi tươi cười chào lại bằng tiếng Anh, đồng thời đưa tờ thông tin sự thật bằng cả hai tay. Lần này, ông không từ chối, mà đưa tay ra nhận tờ rơi và mở ra đọc. Lúc này, các đồng tu cùng đi cũng nhanh chóng bước tới giảng chân tướng cho ông.

Sau đó, một đồng tu kể với tôi, ông cụ nói rằng mình cũng đang tìm một phương pháp luyện tập có thể khiến ông ấy cảm thấy bình tâm, và rằng ông ấy nhất định sẽ lên trang web học luyện công

Điều đó khiến tôi nhận ra rằng dù là gương mặt xa lạ, hay quen thuộc từng nhiều lần từ chối, chúng ta cũng đều cần luôn tươi cười chào hỏi. Khi chúng ta trao tờ chân tướng với nụ cười và cử chỉ tôn trọng, người đi đường thường dễ dàng chấp nhận hơn. Khi trạng thái của bản thân tốt, nhiều người sẽ nhận truyền đơn chân tướng, khi trạng thái không tốt, nhiều người sẽ bỏ qua. Nhưng chỉ cần đi ngang qua chúng ta, thì chính là Sư phụ đang cho mọi người một cơ hội, và đó là phúc phận của họ. Tôi chỉ làm những gì một người tu luyện nên làm, còn mọi việc khác đều do Sư phụ thực hiện.

2. Một chút thể ngộ về hướng nội

Khi xảy ra chuyện phải hướng nội, chúng ta cần tìm xem chỗ nào không phù hợp với tiêu chuẩn của một người tu luyện? Chỗ nào không phù hợp với Pháp? Chỉ cần hướng nội tìm, chúng ta sẽ luôn có thể tìm thấy một số mâu thuẫn do chính nhân tâm của mình gây ra, và sẽ không đổ lỗi cho đối phương về điều này hay điều kia.

Tôi nhận ra rằng chỉ cần hai người tranh cãi, điều đó có nghĩa là cả hai đều không ở trong Pháp, và cả hai đều có chấp trước cần phải loại bỏ, chứ không phải chuyện ai đúng ai sai? Khi hiểu được những điều này, nút thắt trong tâm sẽ tự nhiên được tháo gỡ, vì bản thân mình cũng là người có lỗi! Vậy nên tâm oán hận cũng sẽ tan biến.

Trên thực tế, một số mâu thuẫn xảy ra không do nhân quả, không thể giải thích được. Mặc dù lúc đó không nói gì, nhưng tôi lại giả vờ như không nghe thấy, và mọi chuyện cứ thế trôi qua. Nhưng trong tâm tôi luôn cảm thấy hơi khó chịu.

Khi kể điều này với một đồng tu, đồng tu nói: “Bình thường khi bạn thuyết phục tôi, chẳng phải đều yêu cầu tôi tìm hiểu lý do của người kia hay sao? Có thể họ làm vậy vì lo lắng hoặc có lý do khác.”

Khi cô ấy nói điều này, dẫu cảm thấy tốt hơn, tôi vẫn thấy đôi chút khó chịu. Vì vậy, tôi đã ngồi đả tọa, cố gắng tĩnh tâm trở lại. Đúng vậy, cô ấy chắc chắn không cố ý làm điều này với tôi. Ngay cả khi cô ấy làm vậy, thì vẫn còn nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó. Khi thực sự hiểu ra điều này, trái tim tôi nhẹ nhõm và hơi thở cũng êm ái hơn.

3. Một chút hiểu biết về việc quảng bá Shen Yun

Tôi cảm thấy rất may mắn khi có cơ hội hỗ trợ Shen Yun. Vì không hiểu tiếng Anh và không thể làm những việc khác, nên khi phối hợp với đồng tu, tôi phụ trách mang hành lý, đeo ba lô, phát chính niệm xóa bỏ sự can nhiễu của các nhân tố tà ác trong các không gian khác của Shen Yun. Tôi luôn tự nhủ bản thân phải phát ra chính niệm thuần tịnh nhất, và sẽ phối hợp với những gì các đồng tu nói, không sinh ra bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, để bản thân và các đồng tu dung hòa với nhau, tạo thành một trường chính niệm mạnh mẽ hơn.

Hồi đầu, mỗi khi phát chính niệm, tôi thường bị can nhiễu và nhìn thấy những phụ kiện, hoặc những thứ khiến tôi thích, chúng thu hút sự chú ý của tôi. Sau khi sự việc như vậy xảy ra vài lần, tôi mới ý thức được có điều gì đó không ổn, sau đó điều chỉnh lại tâm thái của mình và bắt đầu phát chính niệm nhất tâm bất loạn. Vì các học viên khác đều ở trong tình trạng rất tốt nên chúng tôi phối hợp rất ăn ý.

Một lần tôi đi dán áp phích với một đồng tu. Nhóm trưởng yêu cầu một học viên khác phối hợp với tôi, đồng tu nói rằng tôi không thể nói tiếng Anh và có thể đeo ba lô. 50, 60 tấm áp phích, và hơn 200 tờ rơi quảng cáo, số lượng cần thiết cho cả một ngày là không hề nhẹ. Đồng tu nói: “Cô ấy (ám chỉ tôi) thường quen làm việc một mình, không quen 2 người.” Tôi đã không nghĩ nhiều khi tôi nghe về điều đó, và cuối cùng đồng tu cũng đồng ý đi với tôi.

Trưởng nhóm nói với tôi: “Hãy cầm lấy chiếc túi này của tôi. Chiếc túi này đẹp và tiện lợi hơn. Ngoài ra còn có một ngăn đặc biệt để đặt tờ rơi.” Tôi thản nhiên nói: “Túi của chị tiện thật.”

Chúng tôi hỏi 7, 8 cửa hàng liên tiếp, nhưng không dán được một trang áp phích nào. Thế là đồng tu nói: “Trạng thái này không ổn, tôi chưa từng gặp tình huống này bao giờ.” Tôi cảm thấy hơi bất an sau khi nghe thấy điều này, thầm nghĩ: Lẽ nào vì trường của tôi không chính, nên cô ấy mới gặp phải tình trạng này? Vì vậy, tôi nói: “Trưa rồi, đến cửa hàng McDonald ăn gì đi, chúng ta sẽ cùng hướng nội.”

Sau khi bước vào, đồng tu nói: “Tôi nghĩ chiếc túi của tôi trông khá đẹp. Vì tôi thường mặc màu nhã nhặn, chiếc túi này lại lộng lẫy, nên rất phù hợp với quần áo của tôi.”

Vì một số đầu băng keo bị hỏng không thể vứt xuống đất, tôi bèn tiện tay đặt chúng vào túi của cô ấy. Khi nghe thấy những lời này, tôi mới nhận ra rằng cô ấy không vui, và ý thức được vấn đề của mình, tôi đã khiến đồng tu phải khó chịu.

Điều này khiến tôi cảm thấy có lỗi và hổ thẹn với cô ấy. Vì vậy, tôi nhanh chóng đính chính nói: “Chiếc túi này có đẹp hay không quả thực là khác nhau do quan điểm thẩm mỹ cá nhân khác nhau. Không có đúng sai, là tôi sai, tôi xin lỗi chị.”

Sau khi tôi thành thật xin lỗi, đồng tu ngại ngùng sờ lên đầu cô ấy. Tôi tiếp tục: “Tuy nhiên, những đầu băng nhỏ này có thể dễ dàng làm sạch nó, đừng để mọi người có ấn tượng xấu về Shen Yun.”

Sau khi trò chuyện một hồi, tôi thấy tâm trạng của cô ấy đã tốt hơn, vì vậy chúng tôi lại bắt đầu đi dán áp phích. Lúc này, cô ấy nói: “Chị nói đi, để tôi đeo ba lô.” Lúc đó tôi không nghĩ ngợi gì nhiều và đồng ý. Trước kia, khi tôi đi dán áp phích cho Shen Yun, con dâu tôi đã dạy tôi một vài câu tiếng Anh, như “Xin chào!”, “Shen Yun đến rồi, tôi có thể dán áp phích này trong cửa hàng của ông không?” Tôi chỉ biết nói vài câu này, ngoài ra thì không biết gì hơn.

Khi bước vào cửa hàng đầu tiên, tôi vừa mở tấm áp phích ra, và chưa kịp nói xong (vì tôi thường treo quảng cáo Shen Yun vào tay nắm cửa, lâu rồi không dán áp phích, lại không thạo tiếng Anh, nên tốc độ nói của tôi khá chậm), cô chủ cửa hàng đã nói: “Chị dán đi, dán lên cửa kính bên ngoài nhé.” Lúc đó tôi chợt lặng người, mới vậy đã cho dán rồi sao? Dù không hiểu cô ấy đang nói gì, nhưng tôi cũng có thể đoán được từ ánh mắt, biểu cảm và cử chỉ, v.v. Của cô ấy. Đồng tu rất vui, vừa dán vừa nói: “Xem này, buổi sáng tôi không dán được một tờ nào. Chị chưa nói hết lời, người ta đã cho dán rồi!” Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười hồn nhiên của đồng tu, vui mừng vì dán được một tấm áp phích Shen Yun, tôi cũng vui lây và mỉm cười hạnh phúc. Đồng tu thật thuần tịnh.

10 cửa hàng tiếp theo đều như vậy, trừ một số nơi quy định không được dán trước mặt tiền cửa hàng. Trước khi tôi nhớ ra từ “phòng chờ nhân viên”, nhân viên bán hàng đã hỏi: “Dán ở Phòng chờ nhân viên được không?” Đồng tu nhanh chóng trả lời giúp tôi: “Được.” Sau đó, trạng thái của đồng tu đã được điều chỉnh, chúng tôi chuyển vị trí, tôi đeo ba lô, cô ấy nói.

Trong thời gian diễn ra Shen Yun, tôi ít đi dán áp phích, mà treo quảng cáo ở tay nắm cửa hơn, lần nào mình mẩy tôi cũng ướt đẫm mồ hôi. Khi chính niệm của tôi mạnh mẽ, sau khi treo xong, cơ thể tôi cảm thấy như được lột bỏ một lớp vỏ, cảm giác rất mỹ diệu. Toàn thân nhẹ bẫng, chân lướt nhẹ như bay, không hề mỏi mệt. Khi chính niệm không đủ, dù có phát chính niệm đầu óc tôi cũng bị phân tán, dù thân thể cũng nhẹ nhàng, nhưng không còn trải nghiệm mỹ diệu đó nữa. Lúc chính niệm mạnh mẽ sẽ ít khi gặp cảnh báo từ chối treo quảng cáo trên cửa, và nhiều người sẽ ngay lập tức đến xem quảng cáo Shen Yun treo trên tay nắm cửa.

Mỗi buổi biểu diễn Shen Yun đều sẽ có những khuôn hình đẹp ở phần đầu và phần cuối, nhờ các diễn viên phối hợp chặt chẽ với nhau, không chút sơ suất. Khi chúng ta quảng bá Shen Yun, hoặc tham gia các hạng mục giảng chân tướng khác, cũng đều tồn tại vấn đề về sự phối hợp.

Khi phối hợp với các đồng tu giảng chân tướng, tôi phát tờ rơi chân tướng cho mọi người. Khi có người nhận, các đồng tu sẽ lập tức giảng chân tướng cho họ và xin chữ ký. Lần nào chúng tôi cũng đều hợp tác như vậy. Một ngày nọ, có người đã nhận truyền đơn chân tướng, nhưng khi các đồng tu giảng chân tướng và xin chữ ký, hai người này đã không ký tên. Chúng tôi hướng nội tìm, đồng tu phát hiện ra vấn đề của bản thân, tôi cũng vậy. Chỉ cần mọi người nhận truyền đơn, là tôi sẽ cảm thấy rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy tôi chỉ đứng bên cạnh và lắng nghe các đồng tu giảng chân tướng cho họ. Lẽ ra tôi nên đứng cạnh các đồng tu và phát chính niệm gia trì. Khi thực sự có thể làm được như vậy, tình hình sẽ thay đổi ngay lập tức.

Cảm ơn tất cả các đồng tu đã quan tâm và giúp đỡ tôi trên con đường tu luyện! Điều này khiến tôi nhận ra rằng chúng ta là một chỉnh thể, hy vọng sau này, chúng ta vẫn cùng nhau tinh tấn và đề cao trong tu luyện! Hãy bước đi thật tốt trên con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta.

Cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn các bạn đồng tu!

Hợp thập!

(Bài chia sẻ trình bày tại Pháp hội Canada năm 2022)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/25/446715.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/1/202574.html

Đăng ngày 17-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share