Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Malaysia

[MINH HUỆ 09-01-2023] Ngày 25 tháng 12 năm 2022, Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) Malaysia năm 2022 đã diễn ra tại khách sạn Crystal Crown ở Petaling Jaya, Selangor. Các học viên từ khắp Malaysia, cũng như từ Việt Nam và Indonesia đã tham gia Pháp hội. Đây là Pháp hội trực tiếp đầu tiên được tổ chức kể từ khi đại dịch COVID bùng phát vào năm 2019. Các học viên mới và lâu năm trân quý cơ hội hiếm có này để gặp gỡ, học hỏi lẫn nhau và tinh tấn tiến lên.

69bdb553d9c0d9ce3ba3e1096b5f0163.jpg

Các học viên kính chúc Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, năm mới vui vẻ

Pháp hội bắt đầu lúc 9:30 sáng. 16 học viên (trong đó có một người đến từ Việt Nam và một người đến từ Indonesia) chia sẻ trải nghiệm của họ. Họ nói về việc sức khỏe thể chất, tinh thần cũng như đạo đức của bản thân đã được đề cao như thế nào nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ chia sẻ về việc họ kiên định tu luyện ra sao bằng cách học các bài giảng của Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp), phát chính niệm và giảng chân tướng. Họ cũng chia sẻ quá trình vượt qua những khó khăn và khổ nạn khác nhau. Các học viên đã nắm bắt thời gian để giảng chân tướng cho mọi người, hành động để chấm dứt cuộc bức hại và cứu người.

2783b79ce064f0060528ace618e4fe8e.jpg

Pháp hội Malaysia năm 2022 được tổ chức vào ngày 25 tháng 12 năm 2022.

bc6f1c475bade283cdbfb8a927df6ad0.jpg

0f47c1562a1678e62760799e382aa7b0.jpg

2ae0436f836b2d51a017567f5bf10af1.jpg

f906728a1c29464abfa1f9acb6728188.jpg

5456bc4384f98cee904536829083a043.jpg

Các học viên chia sẻ trải nghiệm của mình.

Xếp chữ và kính chúc năm mới Sư phụ trước khi diễn ra Pháp hội

Chiều ngày 24 tháng 12, một ngày trước khi diễn ra Pháp hội, các học viên đã tập trung tại Sân vận động Padang Astaka ở Petaling Jaya, Selangor để luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Khi trời tối, các học viên xếp chữ “Chính Pháp” bằng tiếng Trung. Với tấm lòng biết ơn, họ kính chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ.

Hiện đang là mùa mưa ở Malaysia. Trước hôm diễn ra sự kiện, trời mưa liên tục và một số khu vực đã bị ngập lụt. Các học viên rất ngạc nhiên khi trời trở đẹp vào ngày diễn ra sự kiện. Trời quang mây tạnh và mặt trời chiếu sáng. Thời tiết đẹp đã tạo điều kiện cho sự kiện diễn ra thành công.

208f66edb257f6bf73c2610492771440.jpg

Các học viên luyện công và chúc Tết Sư phụ vào ngày 24 tháng 12 năm 2022.

6eb5cd5fb358e61c9a6ab83afabed581.jpg

778ef66bbb6fa642d0b6100c45b1504c.jpg

4ba559b6a151eca2e95dde761ed12bd0.jpg

Các học viên xếp chữ “Chính Pháp” bằng tiếng Trung vào ngày 24 tháng 12 năm 2022

Ca sỹ nổi tiếng thập niên 1970: Hạnh phúc thực sự khởi nguồn từ việc tu luyện Đại Pháp

Bà Quách Thục Phương đến từ Sabah từng là một ca sỹ rất nổi tiếng ở Malaysia vào những năm 1970 và đã phát hành nhiều đĩa hát. Bà Quách, năm nay 69 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 2 năm 2003. Bà cho hay hạnh phúc thực sự, sức khỏe tốt và cuộc sống viên mãn của bà đều khởi nguồn từ khi bà bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 19 năm trước.

8c7fc3f5895cedea90a23c06db084274.jpg

Bà Quách Thục Phương đến từ Sabah

Bà Quách cho biết bà có sức khỏe yếu ngay từ khi còn nhỏ. Bà từng có mâu thuẫn với chồng cũ. Sau khi họ ly hôn, bà đã thử nhiều tôn giáo khác nhau, nhưng không giúp được gì.

Tình cờ vào năm 2002, bà Quách đến một cửa hàng và để ý thấy dòng chữ trên tủ kính: “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”. Bà Quách đã chụp hình lại dòng chữ này.

Một người bạn đã nói với bà Quách về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và đề nghị bà tập thử. Một tuần sau, người bạn đó đưa cho bà một đĩa CD Sư phụ biểu diễn các bài công pháp và nói: “Bạn xem cái này có thể giúp được gì không.”

Bà Quách lấy chiếc đĩa CD và cho vào đầu đĩa để xem nó là gì. Khi những từ “Pháp Luân Công” và “Chân-Thiện-Nhẫn” xuất hiện trên màn hình, bà đã rất ngạc nhiên. Bà đột nhiên nhớ lại dòng chữ bà đã nhìn thấy trong cửa hàng và một số tin tức bà đã đọc trên báo nhiều năm trước. Bà xem toàn bộ đĩa CD và thốt lên: “Sư phụ Lý Hồng Chí đang nói về vũ trụ. Đây chính là điều mình cần.”

Bà Quách nhớ lại trong 19 năm tu luyện, bà đã trải qua nhiều khảo nghiệm và khổ nạn. Bà nói: “Sư phụ luôn chăm sóc tôi, điểm ngộ cho tôi và ban cho tôi cơ hội. Đặc biệt khi tôi vượt quan nghiệp bệnh, Sư phụ từ bi luôn lo lắng cho tôi. Dưới sự bảo hộ của Ngài, tôi đã vượt qua những khảo nghiệm đó. Giờ đây Pháp chính nhân gian và trong thời gian ngắn còn lại, tôi sẽ làm tốt ba việc để không phụ lòng mong đợi của Sư phụ.”

Buông bỏ chấp trước mang đến những thay đổi tích cực

Anh Hà Gia Vỹ, đến từ Bukit Mertajam, Penang, là một kỹ sư. Anh chia sẻ về quá trình anh đã vượt qua một khảo nghiệm lớn, phóng hạ chấp trước lớn nhất của mình, và tạo ra môi trường tu luyện mà bản thân anh cũng không ngờ tới, nơi anh có thể cân bằng công việc với việc nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và giảng chân tướng.

4c3990daa069f9a28c44c85c8526b095.jpg

Anh Hà Gia Vỹ

Anh Hà, bắt đầu tu luyện vào năm 2014, là kỹ sư của một công ty công nghệ cao. Anh từng có mức lương mà mọi người đều ghen tị. Dù áp lực lớn đến đâu, anh vẫn kiên trì. Tuy nhiên, công việc của anh không suôn sẻ. Anh bắt đầu đi sớm về muộn mỗi ngày. Anh không có đủ thời gian để học Pháp cũng như luyện công.

Anh nhận ra mình không thể tiếp tục như thế, vì vậy anh đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Cuối cùng, anh đã chuyển việc thành công. Anh biết Sư phụ đã an bài điều này. Vì công việc diễn ra suôn sẻ, anh có thể làm việc theo thời gian biểu bình thường. Anh có thể thiết lập thêm hai điểm luyện công và mở điểm học Pháp gần nhà. Anh đã có thể luyện cả năm bài công pháp, học Pháp và phát chính niệm mỗi ngày. Anh cũng lập một trang web đặc biệt có hàng triệu người xem để quảng bá Đại Pháp.

Anh Hà cho biết nếu anh không thể từ bỏ công việc lương cao mà anh chấp trước vào, anh đã không thể giải quyết các vấn đề trong công việc và không thể đề cao tu luyện của mình. Anh nhận ra miễn là anh sẵn sàng buông bỏ, hoàn cảnh của anh sẽ được cải thiện nhanh chóng.

Nâng cao nhận thức tại các điểm du lịch

Anh Phu Duy Thánh ở Klang, Selangor, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào cuối tháng 10 năm 2018. Vào mùng 2 Tết năm 2019, không lâu sau khi anh bước vào tu luyện, một học viên đã mời anh đến khu danh lam thắng cảnh để giảng chân tướng cho du khách. Thời điểm đó, anh không biết cách giảng chân tướng cũng như thuyết phục du khách Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Điều duy nhất anh ấy có thể làm là phát tài liệu giảng chân tướng và mang bảng trưng bày.

8b71403255b468c48e22165790b099c2.jpg

Anh Phu Duy Thánh đến từ Klang, Selangor

Anh cho biết đôi khi họ bị các nhân viên công vụ sách nhiễu hoặc bị du khách Trung Quốc lăng mạ. Một số hướng dẫn viên không cho khách hàng của họ lấy tài liệu. Nhưng một số du khách đã đến chỗ các học viên và xin tài liệu giảng chân tướng. Một hôm, anh gặp một học viên Đại Pháp đang đi du lịch và người này đã thuyết phục một du khách thoái ĐCSTQ. Người học viên đưa anh Phu tên của vị khách đó rồi quay trở lại xe buýt.

Pháp hội kết thúc lúc 5 giờ chiều. Các học viên tham dự cho hay họ trân quý cơ hội gặp gỡ và giao lưu về việc tu luyện của bản thân và biết ơn sự cứu độ từ bi của Sư phụ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/9/454697.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/12/206141.html

Đăng ngày 17-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share