Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ tại Pháp

[MINH HUỆ 13-12-2022] Từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 12 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động ở Strasbourg, Pháp, để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Họ nói với mọi người về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị lên án việc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Strasbourg là thủ phủ của Grand Est, nằm ở vùng Đông Bắc nước Pháp. Nhiều tổ chức lớn của châu Âu, như Hội đồng châu Âu, Nghị viện châu Âu, Tòa án Nhân quyền châu Âu và Quân đoàn châu Âu, đều đặt trụ sở tại Strasbourg,

Ngày 9 và 10 tháng 12 năm 2022, các học viên đã dựng quầy thông tin và tổ chức hoạt động tại Quảng trường d’Austerlitz và Quảng trường République. Tại Quảng trường d’Austerlitz còn có chợ Giáng sinh và mỗi ngày có hàng nghìn du khách ghé qua. Quầy thông tin của học viên được đặt ở vị trí bắt mắt, thuận tiện cho những ai muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện.

ef568e84279bfaecd82c31c306fb8a3c.jpg

565e04becf151874b8d9d7a60472bf47.jpg

5e8709a87a47f5922fa4ab9bc3f0aa3f.jpg

3da226f648c85577bb9a84e6ba46fe12.jpg

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại quảng trường d’Austerlitz

Ông Michel Lachaise, một chuyên gia và nhà nghiên cứu về người Mỹ bản địa, cho biết: “Cuộc bức hại này không nên xảy ra. Nó thật bất thường trong xã hội ngày nay và không nên xảy ra. Mỗi con người là mỗi thực thể và không có bất kỳ sự phân biệt nào. Sự bức hại tàn bạo hay chế độ khổ sai không nên tồn tại.”

03d5205879e6edd31f50eaa89c6aeba5.jpg

Ông Michel Lachaise

Ông nói tiếp: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là tốt. Chúng ta nên bảo vệ và tuân theo nguyên lý này.”

ead004634c859e931baab5271a19dafe.jpg

Anh Rémy (ở giữa) và cô Noémie (bên trái)

Anh Rémy và cô Noémie làm việc tại một viện dưỡng lão ở Montreux, Thụy Sỹ. Anh Rémy kinh hoàng trước cuộc bức hại ở Trung Quốc. “Cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống là vô nhân đạo và vi phạm quyền cơ bản của con người. Nó tuyệt đối không nên tồn tại. Chúng ta đang bước vào năm 2023 và chúng ta không thể cho phép sự tàn bạo này xảy ra”, anh nói.

“Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là đặc thù chính trong công việc của chúng tôi. Chúng ta cần tôn trọng và tuân theo những nguyên tắc này”, anh Rémy nói.

Ngày 10-11 tháng 12 năm 2022, các học viên đã tổ chức diễu hành nâng cao nhận thức, biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và thắp nến tưởng niệm tại Parc de l’Orangerie để tưởng nhớ các học viên đã bị bức hại đến chết. Nhiều người tản bộ và tập thể dục trong công viên rất vui khi gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

ae9b43f721cd6228a71c9ddfb4381bdd.jpg

80280bee8a2230ea834364c28f529d09.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động tại Parc de l’Orangerie vào ngày 10-11 tháng 12 năm 2022.

134d5b6b4dd3ce90e2cb0c6e8d1c8bb9.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp bằng tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Anh và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra

9d64ded28188818cbcd5681bc4b09489.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp tại Parc de l’Orangerie

1eb9e06e52b61bcdd5cf42582e8829f1.jpg

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

33d23ebb856a387e6a85f1e853f9ff96.jpg

a1b614c597c74d0672e84b38e9163858.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên

357eb091dbde0962f96e5205efe601d7.jpg

Các học viên tổ chức thắp nến tưởng niệm vào ngày 10 tháng 12 năm 2022 để tưởng nhớ những học viên đã bị bức hại đến chết

Ông Vincent, từng là kỹ sư cơ khí, cho biết: “Tôi bị sốc khi biết điều dã man như thế này đang xảy ra trên quy mô cả nước. Trung Quốc có dân số hơn một tỷ người và tôi không hiểu làm thế nào mà mọi người lại im lặng để cho điều này xảy ra.“

“Đây là lần đầu tiên tôi biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống. Cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống thật kinh khủng. Điều thế này từng xảy ra cách đây 2.000 năm và tôi không thể tưởng tượng chuyện tương tự có thể xảy ra ngày nay”, ông cho hay. Ông kích lệ các học viên kiên trì và nói rằng những lý do ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp đều đáng được nhắc đến.

Bà Thérèse đến từ Ba Lan cho biết bà từng sống dưới chế độ cộng sản và thấu hiểu hoàn cảnh của người dân Trung Quốc. “Chế độ cộng sản bức hại và gây áp lực lên người dân của họ”, bà nói. “Họ thật khốn khổ, và họ phải che giấu suy nghĩ của mình. Họ không được tự do suy nghĩ. Trung Quốc là một cường quốc. Vấn đề là ở chế độ độc tài của ĐCSTQ. Chế độ cộng sản kinh thường và coi nhẹ người dân. Chúc các bạn may mắn!”

Một thanh niên đã từng nhận tài liệu giảng chân tướng trước đây cho biết anh rất vui khi được gặp lại các học viên. Nhà của anh đã bị thiêu rụi cùng tờ thông tin mà anh có. Anh cảm thấy thật may mắn khi gặp các học viên và trò chuyện vời họ trong một thời gian dài.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/13/453087.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/17/205217.html

Đăng ngày 20-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share