Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 11-09-2022] Trước đây, tôi luôn cho rằng bản thân tu luyện rất tinh tấn, không cho phép bản thân có những niệm đầu không đúng đắn. Nhưng với những vấn đề không quá nghiêm trọng, tôi lại không nghiêm túc đối đãi nó, dẫn đến gần đây đã xuất hiện một vài khảo nghiệm.

Vài ngày trước, vì thiên tượng biến đổi rất nhanh, vì vậy trong tâm tôi có chấp trước hy vọng tà đảng sớm ngày sụp đổ. Thuận theo tâm lý đó của mình, tôi thích tìm hiểu những tin tức về các lời dự ngôn liên quan đến vấn đề này, cho dù là lời tiên tri của người tu đạo chân chính, hay là của ai đó, chỉ cần liên quan đến chủ đề mà tôi quan tâm, tôi đều chấp trước muốn đọc, ngày càng thích đọc chúng, càng ngày nghiện hơn và ngày càng tin vào những điều mình đọc được.

Sư phụ từ lâu đã giảng cho chúng ta:

“Còn có người đi cầu người ta toán quái. Có người hỏi tôi rằng: ‘Thưa Sư phụ, con luyện Pháp Luân Đại Pháp rồi, đối với «Chu Dịch» hoặc những thứ toán mệnh con thấy thích thú ghê lắm, con còn có thể dùng [chúng] không?’ [Tôi] nói thế này, nếu chư vị có mang năng lượng nhất định, thì lời chư vị nói ra sẽ phát huy tác dụng. Một chuyện không phải thế này, nhưng [chư vị] lại cứ nói với người ta thành chuyện như thế, như vậy chư vị có thể đã phạm điều xấu.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Đúng như lời giảng của Sư phụ, ngay sau đó, thuận theo những tín tức này, tôi đã nhìn thấy những nội dung phỉ báng Đại Pháp. Vì tôi đã quá chấp trước và tin vào những tín tức loạn bát nháo này, nên tin phỉ báng Đại Pháp mới đột nhiên xuất hiện, Vậy mà tôi lại có chút động tâm, những niệm đầu có chút hoài nghi về Đại Pháp phản ánh trong đầu tôi, mặc dù nó không nghiêm trọng nhưng cũng rất đáng sợ. Tôi lập tức nhận thức ra, đây chính là can nhiễu do tôi chấp trước vào những lời dự ngôn chiêu mời đến. Vì vậy, tôi dần dần buông bỏ tâm muốn xem những lời dự ngôn, tin tức. Tôi không thể tiếp tục chấp trước vào những thứ này, tôi phải sát theo Đại Pháp, chuyên tâm, nghiêm túc tu luyện.

Rồi một ngày nọ, người nhà gọi điện thoại đến, hỏi tôi dạo này thế nào? Tôi nói mọi chuyện đều ổn. Người nhà tôi mơ thấy có một người viết tên tôi. Bởi vì người thân của tôi cũng là người có tín ngưỡng, nên cảm thấy giấc mộng này không tốt, thường chỉ có cõi âm phủ mới viết tên của người khác. Mặc dù tôi nói rằng không sao cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi, không có gì to tát cả đâu, nhưng thật ra trong tâm tôi có chút bất an. Vì trước đó tôi đã từng đọc được rằng, vài năm gần đây âm phủ đang chuẩn bị làm cuốn sổ ghi chép, nên tôi cảm thấy có chút sợ hãi khi nghe về giấc mơ này.

Tôi bèn liên tưởng đến trước đây mình rất chấp trước vào những chuyện về “giấc mơ”. Mỗi khi có giấc mơ thần kỳ nào đó, tôi thường lên mạng đọc “Chu Công giải mộng” để xem xem giấc mộng của mình có ý nghĩa gì, dần dần tôi đã chấp trước vào chúng. Tất cả sự việc của người tu luyện chúng ta đều do Sư phụ quyết định, có giấc mơ là Sư phụ điểm hóa, nhắc nhở, cũng có cái là giả tướng và khảo nghiệm. Tôi nghĩ, nếu đó là Sư phụ điểm hóa cũng sẽ không theo cách “viết tên” như vậy, đây rõ ràng là an bài của cựu thế lực. Vì vậy, tôi phải cố gắng bài trừ nó, không để bản thân chấp trước vào giấc mơ này.

Đây là vấn đề mà trước đây cá nhân tôi cho rằng là vô thưởng vô phạt, nhưng giờ suy xét lại tôi mới nhận ra, nhất tư nhất niệm không dựa trên Pháp thì đều không đúng đắn và chúng cần bị loại bỏ.

Tuy nhiên, trong số các đồng tu xung quanh tôi, tôi vẫn thấy họ có biểu hiện tương tự như tôi, chấp trước vào những thứ tín tức tầng thấp như toán quái, xem tướng tay tướng mặt, giờ sinh. Từ góc độ bất nhị pháp môn mà xét, những thứ này đều là trở ngại cho tu luyện Đại Pháp của chúng ta. Có những lúc chúng ta phát hiện ra rằng, tại sao chúng ta lại luôn gặp phải ma nạn? Rất có thể không phải vì điều gì khác, mà chính vì những vấn đề nhỏ nhặt như vậy tích tụ trường kỳ tạo thành.

Tại đây, tôi chân thành hy vọng, những đồng tu có suy nghĩ giống như tôi trước đây, những đồng tu có những niệm đầu không đúng đắn đều có thể kịp thời loại bỏ chúng, đường đường chính chính bước đi trên con đường tu luyện Đại Pháp của Sư phụ. Nhất định không vì niệm bất chính tạo thành cho bản thân thêm vấn đề.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/19/挖去执着小道与预言的心-449733.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/13/204288.html

Đăng ngày 17-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share