Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-11-2022]

Sư phụ giảng:

“Chúng ta làm người luyện công chân chính, cần phải từ tầng rất cao mà xét vấn đề, không thể dùng quan điểm của người thường mà xét vấn đề”. (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Trước đây, khi học Pháp tôi đã không chú ý đến lời giảng này của Sư phụ. Hôm nay, tôi đọc đi đọc lại mấy lần đoạn Pháp này và cảm thấy vô cùng xúc động, chính là khi gặp vấn đề, chúng ta không được dùng quan niệm người thường để nhìn nhận vấn đề, mà cần phải dùng tiêu chuẩn cao để đo lường xem chúng ta đã ở trong Pháp chưa, và dùng tiêu chuẩn này để đối đãi vấn đề. Trong quá trình đó, có thể nhận thức của chúng ta sẽ thay đổi và đó chính là quá trình đề cao bản thân từ trong Pháp.

Tôi thấy điều này là cực kỳ quan trọng trong việc chúng ta nhìn nhận cuộc bức hại như thế nào và liệu chúng ta có thể vượt trên những suy nghĩ ở tầng người thường để coi cuộc bức hại là cơ hội để tu luyện bản thân và cứu chúng sinh không.

Ví dụ, sau bị tôi bị mất việc vì ủng hộ Đại Pháp, tôi đã đệ đơn khiếu nại nơi làm việc của mình lên viện kiểm sát địa phương. Khi viện kiểm sát từ chối thụ lý vụ án của tôi, tôi đã gửi thư khiếu nại tới viện kiểm sát cấp trên của họ. Sau một tháng không nhận được phản hồi, tôi đã nộp đơn khiếu nại lên viện kiểm sát cấp tỉnh. Tôi cũng đã gửi các bản sao đơn khiếu nại của mình tới ba quận và bốn huyện trực thuộc tại thành phố nơi tôi sinh sống.

Mặc dù không có viện kiểm sát nào tiếp nhận vụ án của tôi, nhưng tôi tin rằng mỗi lần tôi gửi đơn khiếu nại đến viện kiểm sát, một tầng tà ác đã bị thanh trừ.

Trong thời gian đó, tôi cũng đã về đơn vị cũ trình bày với lãnh đạo đơn vị và nói với họ rằng không có cơ sở pháp lý nào để họ sa thải tôi. Cuối cùng họ cũng thừa nhận sự thật này. Để cho nhiều người hơn nữa biết về cuộc bức hại, tôi đã gửi đơn khiếu nại tới tất cả các bí thư Đảng, các bí thư quận ủy, và các cơ quan chính phủ khác dưới sự quản lý của thành phố tôi ở.

Ban đầu, tôi sợ cảnh sát sẽ trả thù. Nhưng dần dần, nỗi sợ hãi của tôi đã biến mất sau khi tôi phát chính niệm để thanh trừ nó. Tôi biết rằng Sư phụ đã loại bỏ tâm sợ hãi cho tôi.

Tôi tin rằng những tờ đơn khiếu nại của tôi có mang năng lượng tích cực và sẽ khiến những người đọc chúng minh bạch được những hiểu lầm của họ về Đại Pháp. Khi chúng ta làm phần việc của mình để làm sáng tỏ sự thật thông qua việc gửi thư khiếu nại, chúng sinh sẽ tự đưa ra lựa chọn cho mình.

Tôi hiểu rằng nếu chúng ta phản đối cuộc bức hại vì mục đích phản bức hại, như thế chúng ta sẽ đi theo an bài của cựu thế lực. Còn nếu mục tiêu phản bức hại của chúng ta là để cứu chúng sinh, chúng ta đang theo an bài của Sư phụ và phủ nhận sự an bài của cựu thế lực. Sư phụ không cho phép tà ác can nhiễu đến việc chúng ta cứu chúng sinh. Trong quá trình đó, tâm tính của chúng ta không ngừng đề cao, và tầng thứ tu luyện không ngừng thăng hoa.

Khi một học viên bị cảnh sát bắt giữ, có vẻ như anh ta đang bị bức hại, nhưng trên thực tế, có thể người cảnh sát có duyên với học viên đó và được nghe sự thật từ người học viên theo cách này. Nếu người tu luyện đo lường bằng tâm sợ hãi, chạy trốn khỏi cảnh sát, anh ấy có thể bỏ lỡ cơ hội hoàn thành thệ ước của mình và điều đó cũng có thể trở thành cái cớ để cựu thế lực bức hại người học viên đó.

Nếu chúng ta nhìn nhận cuộc bức hại từ một tầng thứ rất cao như Sư phụ đã dạy chúng ta, chúng ta có thể đối mặt với cảnh sát, giảng chân tướng cho họ và thanh lý những nhân tố tà ác đằng sau họ. Nếu các nhân tố tà ác không còn nữa, cảnh sát cũng không còn năng lực để bức hại chúng ta.

Nếu cảnh sát không lắng nghe, chúng ta cũng có thể nộp đơn khiếu nại họ. Chúng ta cần gửi đơn khiếu nại tới nhiều cơ quan chính phủ khác để tiếp tục phơi bày cuộc bức hại. Nếu mọi người đều hiểu rõ sự thật và biết đến hậu quả của việc tham gia vào cuộc bức hại, có lẽ chúng ta sẽ có thể chính lại hoàn cảnh.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/6/449846.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/6/205053.html

Đăng ngày 22-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share