Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-12-2022] Một cư dân 54 tuổi ở thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc đã bị giam gần một tháng qua ở trong một trung tâm tẩy não vì đức tin vào Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 23 tháng 11 năm 2022, cảnh sát bắt giữ ông Lạc Văn và tịch thu điện thoại di động, máy tính và sách Pháp Luân Đại Pháp của ông. Ông bị giam trong Trung tâm Tẩy não Hạ Lục kể từ đó. Những chi tiết khác về tình trạng hiện tại của ông vẫn đang được điều tra.

Ông Thạch, một cựu nhân viên của Cục Đường sắt Hoàng Thạch, đã bị bắt nhiều lần kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Ông từng bị lãnh án 1 năm lao động cưỡng bức và 7 năm tù.

Bản án 1 năm lao động cưỡng bức

Khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông Lạc đã bị bắt và bị giam 3 ngày.

Ngày 7 tháng 8 năm 2003, ông lại bị bắt sau khi bị báo cảnh sát vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Sau đó ông bị lãnh án 1 năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Sa Dương.

Bị tra tấn ở trong đồn công an

Ông Lạc bị bắt lần tiếp theo vào ngày 21 tháng 3 năm 2007 tại nhà riêng của mình. Chu Hiến Quân, đội trưởng của Đội An ninh Nội địa, đã thẩm vấn ông tại một nhà khách. Họ giẫm lên đầu ông và đánh gãy tám cái răng của ông. Ông bị mất thính lực ở một bên tai và liên tục bị co thắt. Ông được đưa đến bệnh viện khi đang ở bên bờ vực cái chết.

Sau đó ông đã chuyển đến thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông để tránh bị bức hại thêm nữa. Cảnh sát đã lục soát nhà ông nhiều lần trong thời gian ông không có ở nhà.

Bị kết án 7 năm tù

Cảnh sát đã bắt ông Lạc ở Thâm Quyến vào ngày 19 tháng 7 năm 2011. Ông bị chuyển đến Trại tạm giam Số 1 Hoàng Thạch vào nửa đêm. Khi luật sư đến gặp ông vào ngày 21 tháng 5 năm 2021, ông bị hai cảnh sát chức giữ chặt và ấn đầu ông cúi xuống khiến lưng ông khom 90 độ. Ông yếu đến mức không đủ sức để nói chuyện.

Ngày 6 tháng 12 năm 2012, ông bị Toà án Tây Tắc Sơn xét xử với tay bị còng và chân bị xích. Thẩm phán đã ngăn cản luật sư biện hộ vô tội cho ông.

Ngày 27 tháng 12, trại tạm giam thông báo cho gia đình rằng ông đã bị kết án 7 năm tù. Khi người mẹ già của ông đến toà án để hỏi về bản phán quyết, các nhân viên toà án đã đuổi bà đi.

Ông Lạc bị đưa đến Nhà tù Phạm Gia Đài vào năm 2014. Các học viên bị giam ở đó phải chịu nhiều hình thức tra tấn tàn bạo, bao gồm cấm ngủ, treo người lên bằng còng tay, sốc điện cũng như bị đánh đập tàn nhẫn.

2012-6-18-cmh-kuxingtu-08--ss.jpg

Tranh minh hoạ tra tấn: Làm bỏng người bằng tàn thuốc lá

Ngoài việc bị tra tấn thể xác, các học viên cũng bị ép dùng thuốc phá hủy thần kinh. Những thuốc này có dạng cồn thuốc, thạch, bột, xịt (thuốc trừ sâu, sunfua) và mầm bệnh sinh học được thêm vào trong thuốc. Những thuốc này phá huỷ nội tạng và thường khiến nạn nhân bị suy tim, thận và đột quỵ. Thuốc cũng phá huỷ hệ thống thần kinh và toàn bộ hệ thống tiêu hoá, gây ra các bệnh về da và gây ra nhiều vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng khác. Thuốc này do các quan chức cấp cao hơn hoặc bệnh viện nhà tù cung cấp.

Thông tin của các thủ phạm bức hại:

Vương Nghị (王毅), nhân viên Đội An ninh Nội địa Thành phố Hoàng Thạch
Chu Vệ Quốc (周卫国), nhân viên Đội An ninh Nội địa Thành phố Hoàng Thạch
Tạ (谢), nhân viên Đội An ninh Nội địa Thành phố Hoàng Thạch
Khương Tâm Kiếm (姜心剑), trưởng Đội An ninh Nội địa Thành phố Hoàng Thạch

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/17/453210.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/20/205275.html

Đăng ngày 20-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share