Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ tại Pháp

[MINH HUỆ 15-01-2023] Để chào mừng Tết cổ truyền đang đến gần và bày tỏ sự tôn kính cùng lòng cảm ân đến Đại Sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, các học viên tại Pháp đã tập trung tại Khải Hoàn Môn ở Paris để gửi lời chúc mừng. Các học viên tại Martinique, vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp, cũng tập trung lại để cùng nhau gửi lời chúc Tết chân thành tới Sư phụ Lý.

4384f12f543b47a30279bd922b09a0ea.jpg

Các học viên chúc Tết Sư phụ Lý bên ngoài Khải Hoàn Môn

4df7ba910ebb1e62331bb9b6f08a2000.jpg

Các học viên tại Martinique chúc Tết Sư phụ Lý

Tu luyện Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời tôi

Anh Pierre, 38 tuổi, sống tại Soulac-sur-Mer, một khu nghỉ mát bên bờ biển gần Bordeaux, và làm việc tại một công ty xây dựng.

b61719db88ca402044ef9c1817bf14e1.jpgAnh Pierre cảm tạ Sư phụ Lý đã truyền dạy Pháp Luân Đại Pháp

Năm 2019, trong khi đang sống ở Tarbe, anh Pierre đã cãi nhau với một người bạn. Để ngăn không cho tình hình trở nên tệ hơn, anh đã ra ngoài mua thuốc lá và thấy một tờ rơi trong cửa hàng. Anh nhặt lên và thấy tờ rơi nói về Pháp Luân Đại Pháp. Ngay sau khi trở về Bordeaux, anh gặp lại một người đã chia sẻ với anh về Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, anh quyết định tu luyện Đại Pháp.

Ban đầu, anh Pierre gặp rất nhiều khó khăn để đến điểm luyện công. Lúc thì anh không thể tìm được địa điểm, lúc thì đi sai địa chỉ. Nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. Trước khi tu luyện Đại Pháp, anh hay lo lắng và dễ nổi giận. Anh đã học các bài công pháp, và càng luyện thì anh lại càng trở nên bình tĩnh hơn. Anh cảm thấy tràn đầy năng lượng, và anh chưa từng cảm thấy khỏe mạnh như vậy trước đây.

Khi bắt đầu đọc các bài giảng, anh Pierre đã tìm được lời giải cho mọi thắc mắc về cuộc sống. Anh đã gặp nhiều mâu thuẫn trong công việc. Anh kiên trì học Pháp hàng ngày, có lúc mỗi ngày anh đọc một bài giảng. Mỗi lần học Pháp, anh lại đọc được điều gì đó giải đáp cho anh về những vấn đề mà anh gặp phải ngày hôm đó. Anh cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ khi đọc các sách Đại Pháp. Anh thấy bàn tay mình nóng lên khi lần đầu tiên cầm cuốn Chuyển Pháp Luân.

Anh Pierre cho biết Đại Pháp đã thay đổi anh hoàn toàn. Anh đã biết suy ngẫm về những thiếu sót của bản thân. Anh trở nên kiên nhẫn, vị tha và không còn hành động hấp tấp nữa. Gia đình anh rất vui trước sự thay đổi của anh.

Anh Pierre chia sẻ: “Tu luyện không phải là việc dễ dàng. Trong khi thiền định hoặc gặp khổ nạn, tôi cố gắng tuân theo các nguyên lý của Đại Pháp. Nếu tôi đạt tiêu chuẩn, tức là tôi đã đề cao trong tu luyện.”

Trước đây, anh từng tìm kiếm các phương pháp tu luyện nhưng những phương pháp đó dường như lại đưa anh vào ngõ cụt. Tuy nhiên, Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho anh giá trị Chân-Thiện-Nhẫn cổ xưa. Anh chia sẻ: “Pháp Luân Đại Pháp là con đường mà tôi muốn đi theo. Môn tu luyện cũng mang lại cho tôi những phần thưởng lớn nhất.”

Khi Tết cổ truyền đang cận kề, anh Pierre cảm thấy vô cùng biết ơn Đại Pháp, anh cho hay: “Không ngôn từ nào có thể biểu đạt được cảm xúc và sự tôn kính cũng như lòng cảm ân của tôi đối với Sư phụ. Cảm tạ Sư phụ đã ban cho con tất cả.”

“Đừng quên lời hứa của bạn”

1a76175628225c71d24285e9d5cbaee8.jpg

Ông Sébastien cảm tạ Sư phụ Lý đã cho ông cơ hội được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Ông Sébastien là một người làm vườn sống tại Saint-Herblain, một thị trấn gần Nantes. Năm 2018, ông thấy một quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp ở trung tâm thành phố Nantes, nơi các học viên đang luyện công. Vì hiếu kỳ, ông bước tới để xem kỹ hơn, và các học viên ở đó đã chia sẻ với ông về Pháp Luân Đại Pháp. Ông kinh hoàng khi biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Ông cảm thấy thật khó tin khi mọi người bị giam giữ, và tệ hơn nữa là còn bị giết hại để lấy nội tạng chỉ vì sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Chính vì sự bất bình đó mà ông muốn học Pháp Luân Đại Pháp và vạch trần những tội ác tàn bạo đó.

Ông Sébastien thường suy ngẫm về ý nghĩa nhân sinh. Ông luôn cảm thấy con người không nên sống một cách vô ích, và mọi người đến thế gian đều vì một mục đích. Lần đầu tiên đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, ông đã không thể buông cuốn sách xuống được. Ông hiểu rằng mục đích của con người trong cuộc đời chính là để tu luyện. Ông nói rằng việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp ông trở nên vui vẻ và an hòa. Kể từ khi bắt đầu tu luyện, sức khỏe và tinh thần của ông không ngừng được cải thiện. Ngay cả khi có những bài học giáo huấn thì đó cũng là một phần của tu luyện.

Một lần, ông Sébastien đi dự một triển lãm sức khỏe cùng một người bạn. Ở đó có một gian hàng tổ chức rút thăm trúng thưởng. Ông chọn một tấm thẻ và lật lên thì mặt sau có viết: “Đừng quên lời hứa của bạn!” Điều đó gợi nhắc ông về Đại Pháp và Sư phụ. Ông biết mình có một sứ mệnh cần hoàn thành, và chỉ có tu luyện tinh tấn ông mới có thể hoàn thành sứ mệnh đó.

Ông gửi lời chúc Tết tới Sư phụ Lý: “Con xin kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Cảm tạ Sư phụ vì tất cả những điều tuyệt vời mà Đại Pháp đã ban cho con cũng như tất cả các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới!”

Không bị thương dù gặp tại nạn xe hơi nghiêm trọng

66f9a1daca3f0d3927258a8483dabc01.jpg

Bà Florence cảm tạ Sư phụ vì những phúc lành mà bà có được thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Bà Florence sở hữu một công ty bất động sản. Khi chuyển đến Arbois ở vùng núi Jura năm 2011, bà đã tập Thái Cực Quyền được khoảng 5 năm. Khi bà đến chính quyền địa phương để hỏi liệu có lớp Thái Cực Quyền nào không, bà nhận được câu trả lời là không và thay vào đó là một lớp học Pháp Luân Đại Pháp vừa mới mở. Do vậy, bà Florence bắt đầu tham gia lớp học Pháp Luân Đại Pháp, và không lâu sau bà nhận ra đó chính là điều bà muốn tìm.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà Florence tìm được sự cân bằng trong cuộc sống, và mối quan hệ với con gái cũng được cải thiện. Bà Florence đã không nói chuyện với con gái mình trong nhiều năm, nhưng Đại Pháp đã một lần nữa đưa hai mẹ con bà xích lại gần nhau.

Một lần, bà và chồng lái xe đến vùng ngoại ô của một thị trấn. Khi họ lái xe qua biển báo dừng, một chiếc xe tải 25 tấn từ bên phải đường chạy tới. Người lái xe đã bấm còi và đạp phanh. Nhưng chiếc xe tải quá lớn và nặng nên không thể dừng lại kịp thời. Chiếc xe tải đã đâm vào phía trước ô tô của họ, sau đó chạy tiếp 600 mét rồi mới dừng lại. Phần thân chính của chiếc xe của bà Florence vẫn còn nguyên vẹn. Bà và chồng ngồi trong xe mà vẫn vô sự, không bị bất kỳ thương tích nào. Người tài xế tưởng họ đã chết và chỉ dám bước tới khi thấy họ ra khỏi xe. Chồng của bà Florence cảm động đến mức bật khóc. Bà Florence lập tức hiểu rằng chính là Sư phụ đã bảo hộ và cứu mạng họ, nếu không hậu quả là khôn lường.

Từ tận đáy lòng, bà kính chúc Sư phụ Lý năm mới vui vẻ! Bà nói: “Có quá nhiều việc quan trọng cần làm trong năm mới. Tôi muốn nói với nhiều người hơn nữa về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Con xin cảm tạ Sư phụ!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/15/455048.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/17/206214.html

Đăng ngày 19-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share