Bài viết của Hạ Quân, Lưu Văn Tân, phóng viên Minh Huệ tại Đài Trung, Đài Loan

[MINH HUỆ 03-01-2022] Vào ngày đầu tiên của năm mới 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại quảng trường trước Tòa Thị chính Đài Trung, Đài Loan để cùng nhau luyện các bài công pháp và thành kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, năm mới vui vẻ.

b643c22349c6ef72f003a161c8e0984a.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Trung chúc mừng năm mới Sư phụ Lý hôm 1 tháng 1 năm 2023

Các học viên đã trình diễn năm bài công pháp trước người qua đường. Động tác luyện công tường hòa cùng đội hình chỉnh tề của họ đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Các học viên cũng chia sẻ về việc sau khi tu luyện Đại Pháp, sức khỏe của họ được cải thiện như thế nào, gia đình họ trở nên hòa thuận ra sao và họ cảm thấy vô cùng may mắn khi gặp được Pháp Luân Đại Pháp.

ad0760e2ece0c2e1ea5e17d6c8aea20d.jpg

93fc5030b6f2b83bc3e78932935c5fe6.jpg

Các học viên trình diễn năm bài công pháp tại quảng trường trước tòa nhà chính phủ tại Đài Trung, Đài Loan hôm 1 tháng 1 năm 2023

2b36f36a10b20d35e5c015c474512e0b.jpg

Các học viên phát tặng tài liệu thông tin Pháp Luân Đại Pháp cho người qua đường

Trải nghiệm sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp

933587df7da4c9d192bebbb612dacc99.jpg

Bà Dương Nhã Tình, giáo viên thư pháp

Bà Dương Nhã Tình đã nghiên cứu thư pháp hơn 40 năm và được trải nghiệm một số điều kỳ diệu nhờ Pháp Luân Đại Pháp. Bà Nhã Tình cho biết từ khi còn rất nhỏ, bà đã “tìm kiếm con đường trở về nhà” và thường suy nghĩ về việc “con người sẽ đi đâu về đâu sau khi chết.” Năm 1995, bà bị can nhiễu bởi những thứ tiêu cực ở các không gian khác và bà thường nhìn thấy và nghe thấy những điều đáng sợ mỗi khi bà ngủ hoặc thiền định. Bà cũng trải qua cảm giác như có thứ gì đó đè lên người, khiến bà gần như không thể cử động được trong khi nằm trên giường vào ban đêm. Có một khoảng thời gian, ngay cả đến rửa mặt bà cũng sợ không dám nhắm mắt lại. Hệ thống miễn dịch của bà yếu và các bác sỹ chẩn đoán bà bị mắc chứng bệnh tự miễn mãn tính. Cơ thể bà ngày càng suy yếu và cân nặng của bà sụt giảm từng ngày.

Năm 2002, bà Nhã Tình bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ sau ba tháng tu luyện, bà đã có thể cảm nhận được sự khác biệt trong cơ thể mình. Bà cảm thấy đi bộ rất nhẹ nhàng và không còn mệt mỏi mỗi khi leo cầu thang. Bà Nhã Tình không cần phải uống thuốc và cũng không cần gặp bác sỹ nữa. Mỗi khi những thứ tiêu cực xuất hiện, bà liền nghĩ đến Pháp Luân Đại Pháp và chúng lập tức biến mất. Bà chia sẻ: “Pháp Luân Đại Pháp thật siêu thường. Bây giờ tôi đã được Sư phụ quản và tôi cảm thấy an toàn. Tôi cũng cảm nhận được rõ ràng sự hiện diện của Thần.”

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cũng giúp bà Nhã Tình nâng cao kỹ năng thư pháp. Bà chia sẻ: “Trước đây, tôi chỉ quan tâm đến bề mặt chữ có đẹp hay không và cuốn theo những trào lưu của xã hội hiện đại. Tuy nhiên, sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi nhận ra việc tìm kiếm vẻ đẹp bên ngoài là rất nông cạn. Thư pháp sẽ bị biến dị nếu thiếu đi nội hàm, đạo đức truyền thống và sự tự ước thúc bản thân.” Bà quyết định buông bỏ những theo đuổi thế tục và bắt đầu tập trung vào tu luyện nội tâm. Bà cũng bắt đầu hướng dẫn học sinh của mình hiểu nội hàm thâm sâu hơn đằng sau mỗi chữ Hán.

Trở thành người may mắn và hạnh phúc nhất

c61745008522aff78f3f4e0501727162.jpg

Bà Lại Tú Yến cảm tạ Sư phụ đã hồng truyền Đại Pháp và nói rằng bà là người may mắn nhất

Bà Lại Tú Yến, 70 tuổi, đã tu luyện được hơn 20 năm. Bà chia sẻ: “Tôi đã không cần uống một viên thuốc nào trong suốt 20 năm qua.” Trước khi tu luyện Đại Pháp, cơ thể bà rất yếu với sắc mặt tím tái. Bà nói rằng mọi người thường rất sửng sốt mỗi khi nhìn thấy bà. Bà cũng không dám ăn nhiều món vì bị đau bụng và đau đầu. Tuy nhiên, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà trở nên khỏe mạnh và có đôi má hồng hào. Hiện tại, món gì bà cũng có thể ăn được, không cần phải để ý như trước nữa. Bà nói với lòng biết ơn: “Sư phụ đã cứu tôi.”

Bà Tú Yến chia sẻ: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Vì vậy, tôi cũng tuân thủ theo các tiêu chuẩn này. Tôi có thể kiểm soát tính nóng nảy của mình và gia đình tôi trở nên hòa thuận hơn. Bất cứ khi nào xảy ra tranh cãi, tôi sẽ chủ động xin lỗi, cho dù là lỗi của ai. Trước 49 tuổi, tôi bị lạc lối và không biết ý nghĩa của cuộc sống. Bây giờ, tôi đã hiểu ý nghĩa của cuộc sống chính là tu luyện và trở về với chân ngã của mình.”

Bà cảm kích nói: “Giờ đây tôi không gặp phiền não gì trong cuộc sống nữa. Tôi là người may mắn và hạnh phúc nhất.”

f8203e407dcea9c1285a88b94076dfeb.jpg

Cô Trần Thị Lỵ, một học viên Việt Nam, cho biết tu luyện Đại Pháp giúp cô cải thiện sức khỏe và cô không còn dễ bị kích động nữa

Cô Trần Thị Lỵ, một học viên Việt Nam là điều dưỡng viên chăm sóc người cao tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được ba năm. Cô cho biết Đại Pháp đã cải thiện sức khỏe của cô và cô không còn dễ bị kích động nữa. Cô kể rằng cô đến làm việc tại Đài Loan vào năm 2010 và nhận công việc chăm sóc những người sống trong trạng thái thực vật. Công việc này khiến cô hao tổn sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Cô bắt đầu xuất hiện những vấn đề như đau bụng, không ăn không ngủ được, toàn thân đau nhức và mệt mỏi. Con gái cô đã thuyết phục cô nghỉ việc sau khi thấy sức khỏe của mẹ ngày càng sa sút. Cô đã định nghỉ việc nhưng công ty không thể tìm được người nào thay thế cho cô.

Khi một người bạn giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cô, cô tuy bán tín bán nghi nhưng vẫn quyết định thử. Sau sáu tháng, cô có thể ngồi song bàn và lúc đó đầu gối của cô hơi sưng tấy. Tuy nhiên, việc đầu gối bị sưng lại không khiến cô khó chịu và cô vẫn có thể leo lên năm tầng cầu thang.

Cô chia sẻ: “Pháp Luân Đại Pháp thật siêu thường.” Cô đã nói với người chủ của mình rằng: “Tôi tin rằng tôi sẽ làm tốt công việc của mình nếu tôi có thể luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp hàng ngày.” Cô đã kiên trì luyện công tại một điểm luyện công tập thể. Cô có sức khỏe tốt, tính tình của cô được cải thiện và cân nặng đã trở lại ở trạng thái bình thường.

Ba thế hệ tu luyện Đại Pháp

46ac796d3a5470d1670c8880906bb52d.jpg

Cô Quách Tư Khởi cùng chồng và con trai

Cô Quách Tư Khởi, sống ở quận Đàm Tử, Đài Trung, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là nhờ cha cô. Cha cô từng gặp một tại nạn xe hơi nghiêm trọng, khiến ông bị viêm cột sống dính khớp, một chứng viêm khớp ảnh hưởng đến cột sống và những khớp lớn. Sau khi cha cô được giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, thân thể ông đã thay đổi rất nhiều. Nhận thấy những thay đổi về thể chất này, tất cả mọi người trong gia đình cô đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Quách Tư Khởi đã rất ngạc nhiên sau lần đầu tiên đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Cô chia sẻ: “Toàn bộ cuốn sách lấp lánh ánh kim. Tôi dường như đã đắc được điều gì đó vô cùng trân quý và tôi trân trọng cơ duyên tu luyện này. Chồng cô, anh Lâm Lương Thắng, cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Lâm Lương Thắng cho biết: “Tôi luôn nhớ về những mối bất hòa trước đây. Nhưng từ khi tu luyện Đại Pháp, tôi có thể xem nhẹ những vấn đề đó. Tu luyện Đại Pháp thật tuyệt vời. Cả gia đình tôi sống rất hòa thuận.”

Con trai cô Quách Tư Khởi, Lâm Vĩ Trí, hiện đang là học sinh trung học. Cháu đứng đầu lớp và đứng thứ chín toàn trường. Cháu chia sẻ: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp rất tốt bởi việc đó giúp cháu khai mở trí huệ. Cháu cảm thấy cháu có thể tập trung trong khi học và việc đó khá dễ dàng với cháu. Cháu biết quan tâm đến người khác và không ôm giữ oán hận.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/3/454465.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/5/206049.html

Đăng ngày 07-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share