Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Liên, Đài Loan

[MINH HUỆ 278-12-2022] Ngày 25 tháng 12 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tụ họp bên ngoài Nhà Ga xe lửa Hoa Liên để chúc mừng năm mới Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Họ chắp tay và đồng thanh nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Chúng con kính chúc Sư phụ Lý một năm mới vui vẻ!”

c16a6134be35c5eb51c353da69b1948e.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hoa Liên, Đài Loan chúc mừng năm mới Sư phụ Lý Hồng Chí

Sau khi chụp bức ảnh tập thể, ánh mặt trời ló rạng xua tan cái lạnh của mùa đông, và tiếng nhạc luyện công êm dịu vang lên. Các học viên đứng ngay ngắn chỉnh tề trong chiếc áo khoác xanh và bắt đầu thể hiện vẻ đẹp của các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Một số người trong số họ đã phát tặng các ấn phẩm đặc biệt của Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời nói với mọi người rằng thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn.

c52957a957dafd14d5877404a64bd88d.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Nhà Ga xe lửa Hoa Liên

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là môn tu luyện do Sư phụ Lý Hồng Chí truyền xuất vào năm 1992. Những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp luyện năm bài công pháp và hành xử theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, cả sức khỏe thể chất và tinh thần của họ đều được cải thiện. Môn tu luyện cũng nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của một người và giúp họ trở thành người tốt hơn. Hiện nay, Pháp Luân Đại Pháp đã phổ truyền đến hơn 100 quốc gia và khu vực, và hàng triệu người đã được thụ ích. Vì vậy, cứ đến dịp cuối năm, các học viên từ khắp nơi trên thế giới lại tụ họp để chúc mừng năm mới Sư phụ và bày tỏ lòng biết ơn đối với Ngài, cũng như chia sẻ trải nghiệm tu luyện của họ.

f60b20af784e1cb6d99cb596eb36fb7e.jpg

Bà Ngô Quý Anh, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hoa Liên, Đài Loan

Bà Ngô Quý Anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Đồng nghiệp của bà đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho bà vì thấy vợ chồng bà thường xuyên mâu thuẫn. Đồng nghiệp đã tặng bà cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Sau lần đầu tiên đọc cuốn sách, bà nhận ra các Pháp lý do Sư phụ đề cập rất dễ hiểu. Bà cũng nhận ra rằng một người nên đối xử với tất cả mọi người trên thế giới theo Chân-Thiện-Nhẫn. Tính khí của bà đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn và bà đã học cách “hướng nội”. Bà bắt đầu tuân theo nguyên tắc “Nhẫn” mỗi khi chồng bà to tiếng với bà.

Thấy được sự cải biến sau khi tu luyện, bà muốn nói cho những người khác biết về Đại Pháp. Bà Ngô làm việc cho công ty cấp nước và bà thường giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho những khách hàng đến thanh toán hóa đơn nước. Bà từng bức xúc khi thấy quá nhiều người đến đóng tiền nước. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thái độ của bà đã thay đổi và bà rất vui khi thấy nhiều người đến, vì bà có thể giúp họ biết đến vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

195699df23377af423a0aeb5dac00614.jpg

Hai học viên Pháp Luân Đại Pháp, bà Lý Thái Vân (bên trái) và bà Lý Mỹ Hoa đến từ Hoa Liên, Đài Loan.

Bà Lý Thái Vân và bà Lý Mỹ Hoa là hai chị em. Ngay từ khi còn rất nhỏ, hai bà đã không thể ăn thịt, hễ ăn thịt là họ bị nôn. Khi lớn lên, hai bà quyết định thực hành các môn thiền định và cảm thấy mọi người đến thế giới này vì một sứ mệnh nào đó, nhưng mãi mà hai bà không tìm được minh sư.

Vào một ngày năm 2000, hai chị em bà biết đến Pháp Luân Đại Pháp khi họ tình cờ gặp một người bạn đang nghe các bài giảng của Sư phụ Lý. Họ rất vui khi biết đến Đại Pháp của vũ trụ và quyết định trở thành người tu luyện.

Năm 2001, hai bà biết đến cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp qua thời báo The Epoch Times. Họ muốn ra ngoài giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp để nhiều người biết rằng Pháp Luân Đại Pháp giúp nâng cao tiêu chuẩn đạo đức và dạy người ta trở thành người tốt hơn. Vì vậy, hai bà đã phát tài liệu giảng chân tướng Đại Pháp đến từng nhà.

Khi biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên còn sống qua các bản tin, hai bà bắt đầu học cách sử dụng máy tính để giúp người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó. Họ nói: “Việc tu luyện của chúng tôi thủy chung trước sau như một, không có gì khác thường. Chúng tôi tu luyện như thể chúng tôi vừa mới bước vào tu luyện vậy. Đắc Pháp và tu luyện Đại Pháp là điều may mắn nhất trong cuộc đời chúng con. Cảm ân Sư tôn đã từ bi khổ độ”

Bà Ngô Cẩm Vân là chủ một đại lý xe máy. Gia đình bà rất đông nên khi gặp chuyện gì bà hay nổi nóng, cảm thấy bất bình và miễn cưỡng chịu đựng. Năm 2001, bà được một người bạn giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Bà liền mua ngay ba cuốn sách, bao gồm Chuyển Pháp Luân, Tinh Tấn Yếu Chỉ và Đại Viên Mãn Pháp, và bắt đầu đọc chúng. Bà nhận ra rằng mọi điều khó chịu mà bà gặp phải đều là một dạng quả báo, và không có gì là ngẫu nhiên cả.

Cô Ngô chia sẻ: “Sau này, mỗi khi ai đó đối xử tệ với tôi, tôi nghĩ có lẽ đó là do tôi đã từng đối xử tệ với họ trong quá khứ. Tôi biết điều này là để tôi tiêu nghiệp, nên tâm tôi bình tĩnh lại. Tôi cũng học được cách khoan dung và quan tâm đến người khác. Đôi khi, tôi vẫn thiếu lòng khoan dung vì chúng ta vẫn đang tu luyện. Khi đó, các đoạn Pháp mà tôi từng thuộc lòng trước đây sẽ xuất hiện, và tôi sẽ tìm ra những thiếu sót của mình, rồi dùng các Pháp lý để trừ bỏ chúng. Sau khi tâm tính tôi đề cao lên, tôi nhận thấy hoàn cảnh quanh mình cũng thay đổi theo hướng tốt hơn.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/27/453609.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/31/205716.html

Đăng ngày 02-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share