Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 10-01-2023] Ngày 8 tháng 1 năm 2023, các học viên ở miền Bắc Đài Loan đã tập trung tại một sân vận động. Sau nhiều ngày thời tiết lạnh giá, ảm đạm, mặt trời lại chiếu sáng trong lành rực rỡ, xua tan sự ảm đạm của mùa đông. Sau khi học Pháp chung và giao lưu chia sẻ trải nghiệm tu luyện, các học viên đã bức ảnh tập thể để gửi lời chúc mừng năm mới đến Nhà sáng lập Đại Pháp, Sư phụ Lý. Các học viên đồng thanh hô vang: “Chúc mừng năm mới! Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

3268cd4035aa179061d59b2238890d29.jpg

Các học viên ở miền Bắc Đài Loan chúc mừng Tết Nguyên Đán tới Sư phụ Lý

7da8c17857385785ca0045641794a9b5.jpg

66fce0ef6f34669c1eaddc651a0390ef.jpg

Các học viên học Pháp chung và giao lưu chia sẻ trải nghiệm tu luyện

Mục đích mới trong cuộc sống thông qua tu luyện

534a69ece7c43e4aae58709c1e31d386.jpg

Kính Văn cho biết cô đã tìm thấy ý nghĩa nhân sinh hoàn toàn mới sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Cách đây 17 năm, Kính Văn đã dừng chân trò chuyện với các học viên trong khi họ tổ chức một hoạt động để phổ biến thông tin về cuộc bức hại. Cô đã ký một bản kiến nghị và lấy một cuốn sách nhỏ.

Hai năm sau, cô nhìn thấy mẹ bắt đầu học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và ra khỏi nhà từ sớm tinh mơ để tham gia một nhóm luyện công tập thể. Cô cho biết: “Mẹ tôi có trạng thái tuyệt vời từ khi bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”, và bà đề nghị tôi đọc cuốn sách chính, Chuyển Pháp Luân. Kính Văn tham dự lớp học chín ngày. Cô nhớ lại: “Trước khi tham gia lớp học, tôi đã bị gãy chân trong một vụ tai nạn xe hơi. Trong giờ học, tôi nhận thấy Sư phụ ngồi trong tư thế song bàn. Tôi nghĩ tôi cũng nên ngồi như Ngài. Ngạc nhiên thay, chỗ chấn thương của tôi đã nhanh chóng bình phục.”

Kính Văn đã cùng mẹ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã có những cải biến cả về thể chất lẫn tinh thần. Cô nói: “Từ nhỏ, tôi đã ốm yếu. Tôi mắc các bệnh như đau bàng quang, chóng mặt,… từ khi tôi còn học tiểu học. Tôi luôn cảm thấy lạnh, ngay cả trong mùa hè. Toàn thân tôi, ngoại trừ tóc và móng tay, đều đau nhức. Tôi đã đến gặp bác sỹ, nhưng họ không thể tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Tuy nhiên, nhờ tu luyện Đại Pháp, cơ thể tôi trở nên thư thái, nhẹ nhàng. Tôi không cần phải gặp bác sỹ nữa.”

Không chỉ có sức khỏe được cải thiện, điều bất ngờ lớn nhất mà Kính Văn đạt được nhờ tu luyện là sự thay đổi trong cách nghĩ. Cô nói: “Các nguyên tắc của Pháp Luân Đại Pháp đã chỉ cho tôi cách hành xử. Tôi hiểu được mục đích thực sự của cuộc đời. Suy nghĩ của tôi trở nên rất tích cực, và tôi hòa đồng với mọi người. Mối quan hệ với gia đình và bạn bè, kể cả những ước vọng trong đời tôi đều thay đổi và hướng đến một mục đích hoàn toàn mới.”

Năm mới sắp đến gần, Kính Văn muốn chuyển lời tới Sư phụ rằng: “Sư phụ đã ban cho con hy vọng mới về cuộc sống và bây giờ con biết mình phải nỗ lực vì điều gì. Sư phụ đã chỉ cho con bao điều kỳ diệu trong quá trình tu luyện. Con biết ơn vì đã tìm được Đại Pháp trong đời này. Tạ ơn Sư phụ!”

Buông bỏ tâm oán hận mẹ sau nhiều năm

Cô Bội Nhung đã tu luyện 19 năm. Cô cho biết: “Hồi tôi 23 tuổi, tôi nhận được một tờ tài liệu giới thiệu rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể cải thiện sức khỏe và thể lực, dạy con người thành người tốt. Mọi người có thể học miễn phí. Tất cả những yếu tố này đã thu hút tôi.”

Cô chia sẻ, hai tháng sau khi tu luyện, cô đã trở thành một con người hoàn toàn khác cả về thể chất lẫn tinh thần. “Trước đây, tôi thường thức khuya, trong người nặng nề, tôi còn bị trầm cảm sau khi chia tay bạn trai. Tôi đã không rời khỏi nhà trong nhiều tháng và sợ đám đông. Tu luyện được hai tháng, cơ thể tôi trở nên nhẹ nhõm hơn, đi bộ nhẹ như bay, và tôi cảm thấy lạc quan, vui vẻ.”

Cô Bội Nhung từng oán hận với mẹ vì đã nghiêm khắc với mình và hay mất bình tĩnh. “Tôi nhớ đã từng viết trong nhật ký hồi còn học cấp hai rằng tôi muốn giết mẹ — tâm oán hận của tôi mãnh liệt đến vậy đó. Có lẽ tôi sẽ không thể buông bỏ những cảm xúc tiêu cực như vậy nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Giờ đây, tôi sống theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi nhận ra rằng tôi đã luôn tự cho mình là trung tâm. Tôi chưa bao giờ nghĩ về sự hy sinh mà cha mẹ dành cho tôi. Tôi đã học được cách quan tâm đến người khác và dần dần buông bỏ tâm oán hận của mình.”

“Bây giờ, tôi có thể nói chuyện cởi mở với mẹ, quan hệ mẹ con cũng trở nên thân thiết. Điều này sẽ không thể xảy ra nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Cứu vãn một cuộc hôn nhân đầy sóng gió

Cô Bội Nhung đã học cách tôn trọng và hòa thuận với chồng khi tuân theo nguyên tắc của Đại Pháp. “Khi tôi nhận ra một người tu luyện nên thay đổi chính mình khi gặp mâu thuẫn, mối quan hệ của tôi với chồng tôi đã thay đổi hoàn toàn. Trước đây, tôi luôn nghĩ chồng tôi có vấn đề. Tuy nhiên, khi tôi không nhìn vào lỗi lầm của anh nữa và bắt đầu tôn trọng anh, tôi phát hiện ra tôi mới là người có vấn đề. Chúng tôi đã có thể trò chuyện trở lại và mối quan hệ rạn nứt của chúng tôi đã trở nên hòa hợp.

Chồng của cô Bội Nhung, anh Kim Long, cũng cảm thấy như vậy: “Khi tôi áp dụng những lời dạy của Sư phụ vào thực tế và hướng nội tìm trong những mâu thuẫn, tôi đã có những thay đổi phi thường. Trước đây, vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau. Từ trước đến nay, tôi nghĩ cô ấy có vấn đề và trách móc cô ấy trong các cuộc xung đột. Nhưng khi tôi thay đổi thái độ, cô ấy không còn khó chịu với tôi nữa. Sư phụ dạy chúng tôi phải tu sửa tính cách của mình. Khi buông bỏ được chấp trước, nhiều vấn đề dường như rất khó giải quyết trong cuộc sống đều biến mất.”

24596c2c1bd148d2198d5a36f544fb4f.jpg

Cô Bội Nhung (phải) và chồng, anh Kim Long (trái), hòa thuận hơn sau khi họ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Anh Kim Long, là chuyên viên sửa máy tính cho biết: “Tôi thấy mẹ tôi không mua gì cho bà cả. Vậy mà, lần đầu tiên chi tiền cho bản thân, bà đã mua sách Pháp Luân Đại Pháp. Tôi lo mẹ bị lừa, vì vậy tôi đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi nhận thấy Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời, thế là tôi và mẹ đã cùng nhau tu luyện.”

“Trước kia, tôi hay bị ốm. Giờ đây, tôi có một sức khỏe tuyệt vời. Từ khi bước vào tu luyện cách đây 23 năm, tôi không phải đi bệnh viện lần nào. Nhân dịp năm mới sắp tới, tôi muốn cảm tạ Sư phụ đã truyền cho chúng tôi một môn tu luyện tuyệt vời như vậy.”

Nhìn nhận mọi việc bằng trái tim nhân hậu

8ff1da663f2c20b2af00a14f7061d2c4.jpg

Cô Du Đình đã khỏe lên từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Cô Du Đình, một kỹ sư, hay ốm yếu khi còn nhỏ. Mẹ cô đưa cô đi khắp nơi tìm bác sỹ chữa trị. Cô kể: “Sức khỏe của tôi kém khủng khiếp. Ông tôi bị trầm cảm, bà tôi bị đục thủy tinh thể. Gia đình tôi dường như sống trong bất hạnh triền miên. Đúng lúc mọi thứ dường như không thể tệ hơn được nữa, có người giới thiệu với mẹ tôi về Pháp Luân Đại Pháp, và bà đã tham dự lớp học chín ngày. Ông bà tôi đã khỏe lên từ khi họ bắt đầu tu luyện Đại Pháp.”

Sau khi cô Du Đình bước vào tu luyện, cô bị sốt. Mẹ cô nói: “Con đã nghe những bài giảng của Sư phụ. Con hãy tự quyết định xem có muốn gặp bác sỹ nữa hay không.” Cô nghĩ về những gì Sư phụ giảng và quyết định không đi bệnh viện. Cô nhanh chóng cảm thấy khỏe hơn.

Khi tuân theo các nguyên tắc của Pháp Luân Đại Pháp, cô trở thành một nhân viên tốt hơn tại nơi làm việc. “Trước đây, tôi luôn mong được người khác công nhận. Từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết mình nên đối xử tử tế với mọi người bất kể họ có thái độ như thế nào. Nhờ đó, các xung đột đã biến mất.”

Cô Du Đình thấy vô cùng vinh dự khi được làm đệ tử Đại Pháp. Cô cho hay: “Cho dù môi trường bên ngoài thay đổi như thế nào, tâm tôi không còn sợ hãi và lo lắng nữa. Tôi đã học cách đối diện với mọi việc một cách bình tĩnh. Sư phụ đã chịu đựng rất nhiều cho chúng ta. Cách duy nhất tôi có thể trả ơn Sư phụ là cứu nhiều người hơn nữa.”

Bản quyền © 1999-2022 Minghui.org. Nội dung trên trang này có thể được sao chép khi ghi rõ nguồn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/10/454750.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/12/206136.html

Đăng ngày 17-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share