Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 30-12-2022] Năm 2023 sắp đến, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông thành tâm kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí một năm mới vui vẻ và cảm tạ ân cứu độ của Sư tôn.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi tìm được hướng đi của cuộc đời

Anh A Đông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2015. Nhìn lại quãng thời gian 8 năm qua, anh nhận ra cái được lớn nhất là việc anh đã hiểu rõ ý nghĩa của cuộc đời.

Anh A Đông cho biết anh thường cảm thấy mình tựa như một con thuyền lênh đênh giữa đại dương bao la. Anh không biết cuộc đời mình sẽ đi đâu về đâu cho đến khi anh biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi bước vào tu luyện Đại Pháp, anh như thể đã tìm được hải đồ và la bàn cho mình: anh đã biết chính xác hướng đi cho con thuyền của mình.

Thông qua tu luyện, cuộc sống của anh không ngừng trở nên tốt hơn. Mỗi lần anh đề cao tâm tính, cuộc sống của anh lại trở nên ổn định hơn – giờ đây con thuyền của anh đã có thể vững vàng trong sóng gió và dễ dàng vượt qua các khảo nghiệm hơn.

Trong những năm gần đây, nhiều chuyện đã xảy ra tại Hồng Kông, nhiều người Hồng Kông, đặc biệt là những người trẻ như anh A Đông, đã quyết định sinh sống tại một quốc gia khác. Anh A Đông cảm nhận sâu sắc sự bất lực của họ và hiểu rõ vì sao họ phải lựa chọn rời bỏ quê hương. Tuy nhiên, anh không có ý định rời đi, vì anh biết sứ mệnh của mình.

Anh nói: “Nhiều con thuyền đang lạc giữa đại dương. Tôi muốn chia sẻ cho họ những gì tôi biết, nói với họ sự thật và mời họ lên thuyền hoặc đi cùng tôi.”

Vào những giờ khắc trước thềm năm mới, anh A Đông muốn gửi lời chúc tới Sư phụ: “Kính chúc năm mới Sư phụ! Con sẽ cố gắng cứu thêm nhiều người nữa lên thuyền và cùng trở về nhà.”

Đại Pháp dạy tôi biết điều gì mới thực sự là tốt

be4b6443dc618fedc3a0f312311aa601.jpg

Anh Hiểu Tường

Anh Hiểu Tường bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2017. Anh nhận thấy cái được lớn nhất của anh thông qua tu luyện là biết cách phân biệt thế nào là thực sự tốt và thế nào là thực sự xấu. Từ tận đáy lòng mình, anh rất biết ơn Sư phụ vì đã cho anh biết ý nghĩa của kiếp nhân sinh. Trước thềm năm mới, anh Hiểu Tường thành tâm: “Kính chúc năm mới Sư phụ!

“Một số điều trước đây tôi cho là đúng, chẳng hạn như tranh đấu với người khác vì lợi ích cá nhân, thì sau khi tu luyện, tôi nhận ra rằng những điều đó là sai. Ngoài ra, khi xảy ra xung đột với người khác, tôi đã biết cách tìm xem mình đã làm gì sai, thay vì chỉ nhìn vào lỗi của người khác.“

Anh Hiểu Tường cho biết, trước khi tu luyện, anh thường đo lường mọi thứ bằng những quan niệm hiện đại: “Ví dụ như việc đại dịch hoành hành trong ba năm qua. Trước khi tu luyện, tôi nghĩ bị bệnh hay gặp xui xẻo là chuyện đương nhiên, nhưng giờ tôi đã hiểu tại sao mọi người lại mắc bệnh và phải làm thế nào để tránh được dịch bệnh.”

Khi dịch bệnh đang bùng phát ở Trung Quốc, Sư phụ Lý Hồng Chí đã khuyên mọi người nên tránh xa Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), chỉ cho họ một phương cách để vượt qua đại dịch. Anh Hiểu Tường cảm động trước sự từ bi hồng đại của Sư phụ Lý khi tiết lộ thiên cơ này cho thế giới.

Tuy nhiên, vì ĐCSTQ vẫn đang bức hại Pháp Luân Đại Pháp và tuyên truyền dối trá khắp thế giới, anh Hiểu Tường nói: “Có bao nhiêu người thực sự nghe theo lời Sư phụ? Tôi chân thành hy vọng mọi người trên thế giới sẽ trân trọng sự từ bi của Phật chủ và nắm lấy cơ hội ngàn năm một thuở này, mở rộng lòng mình để tìm hiểu sự thật.”

“Tôi hy vọng sang năm mới tôi sẽ tu luyện tinh tấn hơn để xứng đáng với sự từ bi cứu độ của Sư phụ. Tôi cũng hy vọng sẽ có thêm nhiều người hiểu ra sự thật và trân quý vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.”

Đại Pháp đã giúp cháu thoát khỏi chứng nghiện trò chơi điện tử

5236831e1cfe720713ad3824a8227b41.jpg

Anh Trần Tử Hiền

Anh Trần Tử Hiền chuyển đến Hồng Kông cùng mẹ từ khi còn nhỏ. Nhìn lại quá trình trưởng thành của mình, anh rất biết ơn Pháp Luân Đại Pháp vì đã giúp anh thoát khỏi chứng nghiện trò chơi điện tử.

Rất nhiều người trẻ hiện nay nghiện trò chơi điện tử, đặc biệt là giới học sinh sinh viên. Tử Hiền cũng từng có trải nghiệm tương tự.

Anh nói: “Cháu nghiện chơi trò chơi điện tử từ khi còn học tiểu học. Cháu có tâm tranh đấu rất mạnh mẽ. Bề ngoài, cháu trông có vẻ trầm lặng và điềm tĩnh, nhưng cứ khi nào chơi trò chơi điện tử, cháu lại trở nên hiếu chiến. Ban đầu cháu cũng không nhận ra điều đó. Mẹ cháu liên tục nhắc nhở cháu phải tự chủ, chiểu theo những tiêu chuẩn của Đại Pháp và không nên nghiện chơi điện tử.”

Ban đầu, Tử Hiền thấy thật khó để thoát khỏi sự cám dỗ của nó, nhưng anh nói rằng các nguyên lý của Đại Pháp đã giúp anh nhận ra điều gì mới là tốt và điều gì là xấu. Đại Pháp đã ban cho Tử Hiền trí tuệ để tìm thấy chân ngã của mình và hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, đồng thời hướng dẫn anh hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp.

Tử Hiền dần dần thay đổi. Anh nhận ra những cơn bộc phát ma tính, đánh nhau và giận dữ do nghiện trò chơi điện tử không phải là con người thật của mình. Anh hiểu rằng không thể lãng phí thời gian vào những thứ vô nghĩa như trò chơi điện tử được nữa.

Anh cho hay: “Qua nhiều năm tu luyện, Đại Pháp đã ban cho cháu sức mạnh, giúp cháu nhìn nhận bản thân mình và thế giới dưới góc độ vừa bao dung vừa kiên định. Ví dụ, cai nghiện trò chơi điện tử không phải là việc có thể thực hiện được bằng vũ lực; thay vào đó cháu cần thực sự tìm ra nguyên nhân sâu xa đằng sau nó (từ bỏ trò chơi điện tử).“

Tử Hiền cũng đã học cách hướng nội. Anh cho biết: “Bất kỳ sự không hài lòng nào với người khác đều là phản ánh những chấp trước của chính mình.”

Anh cảm ơn mẹ vì đã giúp đỡ anh trong suốt quá trình tu luyện. Mẹ anh thường chia sẻ thể ngộ với anh và chỉ ra cho anh những thiếu sót. Bà khuyến khích anh học Pháp, luyện công và giảng chân tướng cho mọi người.

Tử Hiền đã gặp nhiều người bạn tại Hồng Kông và anh thường chia sẻ cho họ về vẻ đẹp của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói: “Hồng Kông là nơi mọi người có thể tiếp nhận nhiều nền văn hóa khác nhau. Khi cháu nói với họ rằng cháu tu luyện Pháp Luân Công, họ không có thành kiến hay hiểu lầm mà chỉ tò mò và muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.”

Tử Hiền cho biết khi người Hồng Kông biết ai đó là học viên Đại Pháp, họ không có ấn tượng xấu [giống như người dân ở Trung Quốc Đại lục]; thay vào đó, họ sẽ tìm hiểu xem Pháp Luân Đại Pháp là gì thông qua các học viên và cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp đang thực sự diễn ra tại Trung Quốc.

Bây giờ Tử Hiền không còn nghiện trò chơi điện tử nữa mà thường cùng mẹ lan tỏa sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Anh nhận thấy bất cứ khi nào anh bước ra ngoài để giảng chân tướng, hiệu quả thu được thường là tốt. Tử Hiền rất biết ơn Sư phụ Lý đã giúp anh vượt qua những khó khăn và tiêu trầm.

Nhân dịp năm mới, từ tận đáy lòng mình, Tử Hiền gửi lời chúc tới Sư phụ Lý: “Kính chúc năm mới, Sư phụ! Con sẽ tinh tấn hơn nữa!”

Nắm vững thời gian giảng chân tướng và khuyên mọi người thoái ĐCSTQ

Bà Trần bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Nhân dịp năm mới, bà muốn gửi lời chúc tới Sư phụ: “Con xin cảm tạ Sư phụ! Kính chúc năm mới Sư phụ!”

Bà Trần thường chủ động giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho những người bà gặp và thuyết phục họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Bà cảm thấy những người bà gặp tại cửa hàng tạp hóa hoặc điểm luyện công trong công viên đều là những người có duyên với bà.

Bà thường phát tài liệu giảng chân tướng như Tuần báo Minh Huệ trên phố. Ngay cả những người vội vã đi qua và không có thời gian lắng nghe, bà Trần vẫn chào họ và đưa cho họ một tờ báo.

Bà Trần trò chuyện với những người ngồi trong công viên và trả lời những câu hỏi của họ. Bà nói với họ Pháp Luân Đại Pháp là gì, bản chất của ĐCSTQ, và tại sao mọi người nên thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó, gồm Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong [gọi tắt là Tam thoái].

Bà Trần cho biết mặc dù nhiều người Hồng Kông biết ĐCSTQ là xấu, nhưng nhiều người không biết Tam thoái là gì. Cứ sau mỗi lần giảng chân tướng cho một người, bà sẽ đưa cho họ một thẻ bình an để họ có thể nhìn thấy dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” trên đó.

Bà Trần chia sẻ mục tiêu năm mới của mình: “Tôi hy vọng mình sẽ học Pháp và luyện công tốt hơn. Tôi mong là tôi sẽ học Pháp sâu sắc hơn bằng cách ghi nhớ Pháp, học Pháp với sự trân quý và thành tâm hơn để thực sự đắc Pháp. Tôi hy vọng sẽ làm tốt hơn trong việc bán hàng, đó cũng là một phần trong việc giảng chân tướng cho mọi người.”

Khuyên cảnh sát Hồng Kông nên làm việc tốt

4101d549e4dee1aeeb7d68681353de02.jpg

Bà Ngô

Bà Ngô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ cuối năm 1997. Con trai bà cũng tu luyện từ khi cậu ấy mới 4 tuổi. Bây giờ sau 25 năm, cậu ấy đã trở thành một học viên trẻ.

Nhân dịp năm mới đang cận kề, bà Ngô rất biết ơn sự bảo hộ của Sư phụ Lý trong suốt thời gian qua. Bà nói: “Sư phụ đã gánh chịu rất nhiều nghiệp lực và giải trừ rất nhiều nguy hiểm cho chúng tôi. Không lời nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của chúng tôi đối với Sư phụ! Năm mới sắp đến, chúng con cảm tạ Sư phụ vì ơn từ bi cứu độ của Ngài! Chúng con cảm tạ Sư phụ vì hồng ân vô biên của Ngài!”

Bà Ngô cho biết bà có tâm cứu người mạnh mẽ nhờ vào việc đọc đi đọc lại những bài kinh văn của Sư phụ. Trong dịp lễ Giáng sinh gần đây, bà Ngô đã phân phát một ấn bản đặc biệt về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, với hy vọng mọi người biết rõ sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Giang Trạch Dân và không bị lừa dối bởi những tin tức giả mạo.

Nhiều thanh niên trẻ cũng như những người trung niên đã nhận tài liệu, một số người thậm chí còn quay lại lấy thêm tài liệu khi biết bà đang phát tài liệu vạch trần Giang Trạch Dân.

Một số người hỏi xin bà Ngô về các tài liệu giảng chân tướng khác, như Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản và Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản. Một số người đã chụp ảnh bìa tài liệu giảng chân tướng của bà và nói rằng họ sẽ lên mạng để tìm đọc. Bà Ngô nói: “Tôi thực sự cảm thấy mọi người đang thức tỉnh.”

Tuy nhiên, trong quá trình phát tài liệu giảng chân tướng, bà Ngô đã bị một số người chưa hiểu rõ sự thật khiếu nại. Bà kể lại một trải nghiệm của bà trong việc khuyên cảnh sát nên làm việc tốt.

Hai viên cảnh sát trẻ đến kiểm tra giấy tờ tùy thân của bà Ngô và bảo bà không thể phát tài liệu ở đó. Khi nhiều người đến gặp bà Ngô để xin tài liệu, sự có mặt của các nhân viên cảnh sát đã khiến họ không lấy được tài liệu nào.

Bà Ngô bình tĩnh giải thích cho các nhân viên cảnh sát: “Tôi không vi phạm luật, tôi cũng không gây cản trở giao thông. Tôi biết là các anh cần trả lời những cuộc gọi điện thoại. Nếu là để cứu người thì xe cấp cứu có nên vượt đèn đỏ không? Chắc chắn là nên rồi.”

“Luật pháp là do con người tạo ra. Các anh thấy đấy, rất nhiều người đang chờ để lấy tài liệu của tôi. Tôi ở đây chỉ để nói với mọi người sự thật. Mọi người sẽ không thể biết được sự thật nếu các anh không để tôi phân phát thông tin. Đối mặt với thiên tai nhân họa sắp xảy ra, tôi đang chỉ cho mọi người cách tự cứu mình và cách tránh xa thảm họa. Nếu các anh bắt tôi phải rời đi thì các anh đang làm việc tốt hay việc xấu đây?“

Sau đó, hai nhân viên cảnh sát nói rằng họ có nhiệm vụ khác và phải rời đi. Họ đã thay đổi yêu cầu ban đầu và nói: “Chúng tôi không nói rằng chị không được phân phát thông tin.”

Bà Ngô cho biết bà hy vọng trong năm mới, bà có thể đột phá trong việc đề cao tâm tính. Bà chia sẻ: “Thời gian là rất quan trọng và việc cứu người vô cùng cấp bách. Tôi không nên bị động tâm bởi những thứ của người thường và lãng phí thời gian trong những mâu thuẫn. Cứu người là rất cấp bách. Khi tâm cứu người của tôi mạnh lên, những chấp trước đó sẽ yếu đi.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/30/454072.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/2/205939.html

Đăng ngày 09-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share