Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Đông, Đài Loan

[MINH HUỆ 31-12-2022] Để chào đón năm mới, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung bên ngoài Sân vận động thành phố Đài Đông và luyện các bài công pháp. Họ cũng chụp ảnh tập thể để chúc mừng năm mới Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, và đồng thanh hô vang: “Cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

6da382fe4ffbf3e3667f426b4cc45a23.jpg

c84f1b2c0d9d00845a00113c2413b9c0.jpg

Các học viên tại Đài Đông luyện các bài công pháp trong sự kiện diễn ra hôm 30 tháng 12 năm 2022

Một số học viên cũng chia sẻ trải nghiệm tu luyện của bản thân và bày tỏ lòng cảm ân đến Sư phụ.

Uy lực kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp

763260128dbf3595aeed52537ec72780.jpg

Ông Trương

Không lâu sau khi ông Trương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 10 năm, ông đã tham gia hỗ trợ phân phát báo Epoch Times.Do những điều chỉnh gần đây về thời gian giao báo nên mỗi sáng ông phải rời khỏi nhà trước 3 giờ 30 phút. Ban đầu, ông lo lắng rằng việc nghỉ ngơi không đủ sẽ ảnh hưởng đến tinh thần và thể lực của mình, nhưng sau đó ông Trương nhận ra rằng khả năng chịu đựng của bản thân đã được cải thiện nhờ lịch trình mới này. Sau khi giao báo xong, ông vẫn có thể tham gia luyện công tập thể vào lúc sáng sớm. Ông cho rằng bản thân có thể làm được như vậy là nhờ lợi ích của việc tu luyện và sự gia trì của Sư phụ.

Trong đại dịch covid, ông Trương xuất hiện các triệu chứng nhiễm virus. Tuy nhiên, ông đã xem đó như một hình thức tiêu nghiệp và ông đã kiên trì học Pháp và luyện công hàng ngày. Ba ngày sau, các triệu chứng của ông biến mất. Từ đó, ông hiểu rằng chỉ cần các học viên bảo trì chính niệm, chính hành thì Sư phụ sẽ bảo hộ họ.

Ông Trương cho biết không ngôn từ nào có thể biểu đạt được lòng cảm ân của ông đối với Sư phụ. Cách duy nhất ông có thể làm để báo đáp ân điển từ bi của Sư phụ chính là kiên định trong tu luyện và làm tốt ba việc.

Trân quý thời gian còn lại

c886c1f2ba38eeb7586f610d0ff91e69.jpg

Bà Thẩm Bảo Thái quyết tâm trân quý thời gian còn lại và tu luyện tinh tấn

Bà Thẩm Bảo Thái bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 16 năm và bà đã từ miền bắc Đài Loan chuyển đến Đài Đông cùng con trai cách đây vài năm. Trong khi hỗ trợ con trai quản lý một khách sạn nhỏ, bà đã tận dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại cho từng vị khách. Bà tặng mỗi vị khách một bông hoa sen nhỏ mang thông điệp: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Cảm động trước sự chân thành và thiện lương của bà Thẩm, nhiều người đã trở thành khách hàng thân thiết của gia đình bà.

Trong ba năm liên tiếp, từ năm 2014-2016, năm nào bà Thẩm cũng sang Hồng Kông. Bà chia sẻ: “Thời điểm đó, đường phố chật kín du khách từ Trung Quốc đại lục. Hàng ngày, tôi đến ba địa điểm khác nhau vào mỗi buổi sáng, trưa và tối để giúp mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Kỷ lục có một ngày, tôi đã khuyên thoái được 58 người.”

“Tôi thức dậy lúc 4 giờ sáng để luyện công, sau đó mới ra ngoài giảng chân tướng. Tôi trở về nhà sau 8 giờ tối và đến 9 giờ tối, tôi tham gia nhóm học Pháp và sau khi phát chính niệm lúc nửa đêm tôi mới ngủ.

Năm 2017, bà Thẩm bắt đầu giảng chân tướng ở Tây Môn Đình, Đài Bắc. Bà chia sẻ: “Cứ khi nào địa điểm trở nên đông đúc, tôi lại nấn ná không muốn trở về nhà ăn tối.” Do ảnh hưởng của covid, lượng khách du lịch ở Đài Loan sụt giảm. Hoàn cảnh chính trị của Hồng Kông cũng trải qua những thay đổi mạnh mẽ. Những điều này khiến bà Thẩm khắc sâu thêm tầm quan trọng của việc trân quý mỗi từng cơ hội để giảng chân tướng và cứu người.

Vì không có vấn đề gì về sức khỏe, nên những khó nạn mà bà Thẩm gặp phải chủ yếu là khảo nghiệm về việc đề cao tâm tính. Thông qua việc học Pháp thâm sâu và hướng nội tìm ở bản thân khiến bà Thẩm hiểu được rằng: “Những khổ nạn mà tôi cho là do người khác gây ra thực ra lại chính là những cơ hội được tạo ra để tôi đề cao tâm tính của bản thân mình.”

Tại Pháp hội Đài Loan năm nay, bà ấn tượng sâu sắc với chia sẻ của một học viên Đại Pháp trẻ tuổi: “Cậu học viên đó mơ thấy cha mình đã lên thuyền Pháp, còn cậu ấy thì không. Cậu ấy rất chấn động và đã quyết tâm tinh tấn hơn, nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội viên mãn khi thời điểm đó đến.”

Bà chia sẻ: “Trước đây, tôi đã từng vượt qua một quan sinh tử lớn. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã ban cho tôi sinh mệnh thứ hai này và quyết tâm tinh tấn hơn trong năm mới sắp tới.”

Vượt qua khó nạn nhờ tín Sư tín Pháp

Gần đây, bà Tạ vừa vượt qua một khổ nạn nghiệp bệnh. Bà chia sẻ: “Khi các triệu chứng qua đi, tâm tôi tràn ngập lòng cảm ân. Con cảm tạ Sư phụ đã giúp con vượt qua khảo nghiệm ngày.”

“Thông qua việc học Pháp, tôi biết quá trình tu luyện chính là quá trình không ngừng loại bỏ các tâm chấp trước. Nhưng một số chấp trước bị ẩn giấu sâu mà không hiển lộ ra bề mặt. Chúng sẽ nổi lên sau một thời gian và ảnh hưởng đến trạng thái thể chất và tinh thần của tôi.

“Bất cứ khi nào thân thể tôi cảm thấy không thoải mái, tôi liền cảm thấy rất mệt mỏi. Khi đó, ý nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút liền nổi lên, cùng với tâm an dật đều biểu lộ ra. Với quyết tâm kiên định muốn vượt qua trở ngại này, tôi liền thấy mình có thể vượt qua.

“Quá trình liên tục tiêu nghiệp giúp loại bỏ những chấp trước của chúng ta. Vì vậy tôi quyết tâm tăng cường học Pháp trong năm tới, đột phá những chướng ngại khác nhau và tinh tấn hơn trong tu luyện.

“Chỉ cần chúng ta giữ tín niệm kiên định, tín Sư tín Pháp, rất nhiều khó nạn đều có thể dễ dàng vượt qua. Con vô cùng cảm tạ Sư tôn!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/31/454166.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/2/205965.html

Đăng ngày 04-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share