Bài viết của phóng viên Minh Huệ Lý Duy An và Thanh Hán

[MINH HUỆ 27-12-2022] Ngày 25 tháng 12 năm 2022, các học viên từ huyện Vân Lâm, huyện Gia Nghĩa và thành phố Đài Nam ở Đài Loan đã tập trung tại Trường tiểu học Tân Hưng ở Đài Nam để tổ chức buổi học Pháp nhóm và chia sẻ trải nghiệm tu luyện. Họ cũng kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp, một năm mới vui vẻ. Các học viên đồng thanh hô: “Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

5332adf8e62a1c30b591c6a58fe99c6e.jpg

Các học viên từ huyện Vân Lâm, huyện Gia Nghĩa và thành phố Đài Nam ở Đài Loan kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ.

5c6261eca7f1f82dffd7eb4ef4c4bab4.jpg

Các học viên từ huyện Vân Lâm, huyện Gia Nghĩa và thành phố Đài Nam ở Đài Loan tổ chức buổi học Pháp nhóm và chia sẻ trải nghiệm tu luyện trong một ngày.

Nhiều học viên chia sẻ về việc sức khỏe của họ được cải thiện như thế nào và cuộc sống của họ trở nên yên ổn và hạnh phúc ra sao sau khi tu luyện Đại Pháp. Họ biết ơn Sư phụ và khích lệ lẫn nhau tinh tấn hơn trong tu luyện.

Cuối cùng tôi đã tìm thấy những gì tôi hằng tìm kiếm

Cô Đình Tú, một giáo viên cấp hai, cho biết cô đã tìm kiếm ý nghĩa đích thực của sinh mệnh trong suốt cuộc đời mình. Sau khi tìm hiểu nhiều pháp môn, cô thất vọng và cảm thấy: “Họ không phải là người thầy mà mình tìm kiếm.” Sau khi tìm được Pháp Luân Đại Pháp, cô nói: “Đại Pháp là bảo vật tối cao trong giới tu luyện! Cuối cùng tôi đã tìm thấy những gì tôi hằng tìm kiếm.”

Cô cho hay hồi cô làm việc ở Trung Quốc đại lục, cô đã gặp nhiều vấn đề về sức khỏe như thiếu máu, van tim (mỗi khi giơ tay cao hơn ngực là cô bị đau), mắt nổi hạch, chức năng gan bất thường, u tuyến giáp, tăng sản nội mạc tử cung và nhiều vấn đề khác. Cô đã đi khám nhiều bác sỹ và uống thuốc theo đơn nhưng bệnh tình không suy giảm. Cô đành phải quay trở lại Đài Loan để điều trị.

Sau khi trở về Đài Loan, cô làm việc cho một tạp chí và do yêu cầu công việc cô phải tiếp xúc với các trường học, đó cũng là cơ duyên giúp cô biết đến Đại Pháp. Khi cô đến trường để bán một bộ sách, một hiệu trưởng đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cô và hướng dẫn cô luyện bài công pháp thứ nhất. Cô cho hay sau khi tập thử, cô cảm thấy nhẹ nhàng và dễ chịu. Cô không còn thấy đau khi đi lại hay hụt hơi khi lên cầu thang.

Ngày hôm sau, cô quay lại trường để học nốt bốn bài công pháp. Trước đây chân cô bị đau, vậy mà cô vẫn có thể ngồi vắt chân ở thế song bàn để thiền định. Vị hiệu trưởng nói rằng cô có duyên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô Đình Tú ngạc nhiên nói, “Quả là kỳ diệu!”

Trước đây, cô luôn cảm thấy mệt mỏi và ngủ hơn mười tiếng mỗi ngày. Nhưng hiện giờ cô chỉ cần ngủ 4 tiếng và có thể dậy vào sáng sớm để luyện công với mọi người. Cô cảm thấy tràn đầy năng lượng suốt cả ngày. Cô lại một lần nữa thốt lên: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!”

Sau khi tu luyện được bảy tháng, tất cả các vấn đề sức khỏe của cô đã biến mất. Với hy vọng nhiều người hơn có thể được thụ ích từ môn tu luyện, cô đã lập một điểm luyện công gần nhà mình. Cô cho biết: “Sau khi tôi bước vào tu luyện, tính ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và nóng nảy của tôi dường như đã được loại bỏ, và mọi thứ đã cải biến chỉ sau một đêm.”

Cô hành xử theo tiêu chuẩn của Đại Pháp, và hướng nội mỗi tối để xuy xét về những gì cô đã làm chưa tốt trong ngày và cách để làm tốt hơn vào lần sau. Cô cố gắng quan tâm đến người khác. Cô nói: “Những quan niệm cũ và tư tưởng xấu đã bị giải thể, tiêu tan, và trí huệ của tôi đã mở rộng. Thế giới quan của tôi đã trải qua sự chuyển biến lớn, và nhiều vấn đề đã được giải quyết.”

Cô chia sẻ rằng Đại Pháp đã khiến cô được tái sinh. Cô tạ ơn Sư phụ đã ban cho cô cơ duyên tu luyện Đại Pháp. Từ sâu thẳm trái tim mình, cô nói: “Tu luyện Đại Pháp là niềm vinh hạnh lớn nhất trong cuộc đời tôi.”

Học cách gánh vác trách nhiệm

Sau khi cô bắt đầu điều phối một điểm luyện công, cô đã phải đối mặt với nhiều khảo nghiệm. Ban đầu, cô sợ phải chịu trách nhiệm và không dám đảm nhận. Thậm chí cô còn có nhiều mâu thuẫn với các đồng tu. Tình trạng này diễn ra trong hơn hai năm. Cuối cùng, cô quyết định gách vác trách nhiệm và phối hợp với mọi người.

Trong khi đối mặt với nhiều mâu thuẫn, nội tâm cô cũng cảm thấy ủy khuất, cô chia sẻ: “Hồi đó tôi không biết hướng nội, mà toàn nhìn vào lỗi của người khác. Tuy lời đồng tu nói khó nghe, sự thật mất lòng, nhưng lại giúp chúng ta chân chính ngộ đạo. Tôi cũng có nhiều tâm người thường. Sau này khi gặp mâu thuẫn, tôi sẽ không hướng ngoại nhìn mà trước hết phải tìm ở bản thân mình xem có điều gì làm chưa tốt.”

Mười năm trôi qua, bởi vì cô không buông bỏ tâm sợ hãi nên cô lại gặp phải vấn đề tương tự. Cô vô cùng lo sợ rằng mình không đủ khả năng để đảm nhận trách nhiệm điều phối cho khu vực Gia Nghĩa. “Sau khi trao đổi, tôi miễn cưỡng chấp nhận một lần nữa, và lần này tôi nhanh chóng nhận ra mình cần phải trau dồi điều gì đó,” cô nói.

“Nhìn lại và nghĩ về điều đó, tôi nhận ra rằng chịu trách nhiệm chính là rào cản Sư phụ đặt ra để giúp tôi đề cao.”

“Không có những mâu thuẫn này, làm sao tôi có cơ hội đề cao tâm tính của mình? Không có gì là ngẫu nhiên, đó là để tôi cải thiện. Cách duy nhất là học Pháp thật nhiều, tu luyện bản thân thật tốt tôi mới có thể đề cao nhanh chóng.”

Cô nêu ra một ví dụ. Cô muốn tìm một người điều phối khác cho điểm luyện công, và một học viên điều phối trong huyện đã đề xuất một học viên nào đó. Nhưng cô cho rằng người học viên đó chưa thành thục và cần tu luyện nhiều hơn. Tuy nhiên, đồng tu kia nhất quyết muốn người học viên đó lập tức đảm nhận công việc. Cô Phương Liên nói: “Bởi tôi biết nhiều hơn về các học viên tại điểm luyện công đó, nên tôi cảm thấy rất bất bình.”

Sau đó, cô tự hỏi: “Tại sao mình lại không vui? Mình có chấp trước gì đây?” Cô hướng nội và nghĩ: “Hóa ra mình có tâm phàn nàn và truy cầu sự hoàn hảo. Tôi nghĩ người điều phối mới chưa đạt tiêu chuẩn của tôi. Điểm mấu chốt là tôi muốn chứng thực bản thân.”

Cô đã tìm thấy chấp trước của mình, chân thành xin lỗi điều phối viên khu vực và nhận ra đã đến lúc cô cần đề cao và mở rộng tâm của mình. Cô nhận ra rằng chỉ bằng sự phối hợp vô điều kiện, mọi việc mới có thể được thực hiện tốt. Cô nói: “Chỉ bằng cách nghiêm khắc yêu cầu bản thân đề cao trong Pháp, chúng ta mới có thể tiến lên phía trước. Chỉ bằng cách tín Sư tín Pháp, và trừ bỏ nhân tâm, chúng ta có thể hoàn thành công việc. Chỉ bằng cách buông bỏ tất cả các chấp trước, chúng ta mới có thể vượt ra khỏi suy nghĩ của người thường.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/27/453802.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/30/205550.html

Đăng ngày 02-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share