Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Melbourne, Úc

[MINH HUỆ 06-08-2022] Anh Jarrod Hall, một công dân Melbourne, nhớ lại: “Sau khi chúng tôi đến Quảng trường Thiên An Môn, có 4 hoặc 5 cảnh sát mặc thường phục quan sát chúng tôi. Tất cả họ đều cầm trên tay thiết bị liên lạc có hình dạng giống nhau, như thể là họ đang sẵn sàng để bắt giữ chúng tôi bất cứ lúc nào.” Ngày 10 tháng 3 năm 2002, anh đã cùng với vị hôn thê của mình đến Quảng trường Thiên An Môn để thỉnh nguyện ôn hòa cho Pháp Luân Công.

Khi ấy cả hai chỉ mới 23 tuổi và vừa tốt nghiệp đại học. Sau khi bay đến Bắc Kinh, họ bắt một chiếc taxi để đến Quảng trường Thiên An Môn. Mỗi người cầm theo một tấm biểu ngữ, Jarrod giấu tấm biểu ngữ của mình trong chiếc khăn quàng cổ trong khi Emma để chiếc của cô ở trong áo khoác. Trên các tấm biểu ngữ có in dòng chữ, “Pháp Luân Đại Pháp hảo!“ Pháp Luân Đại Pháp còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện tinh thần dựa trên các nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn.

Vì biết cảnh sát đang theo dõi mình, nên họ quyết định không cần phải lãng phí thời gian và giương cao biểu ngữ của mình. Chỉ trong vài giây cả hai đều bị bắt giữ.

5955a2ac87915533f45f7f2361b6cd08.jpgVợ chồng Jarrod Hall và Emma nhớ lại trải nghiệm của họ tại Quảng trường Thiên An Môn 20 năm trước trong một cuộc kháng nghị ở Melbourne vào ngày 9 tháng 7 năm 2022.

Ba ngày trước đó, ngày 7 tháng 3 năm 2002, 10 công dân Úc đã tổ chức một cuộc thỉnh nguyện tương tự tại Quảng trường Thiên An Môn, hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Họ làm như vậy vì 3 năm trước, tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc. Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ rất tàn bạo. Bên cạnh việc bắt giữ, giam cầm, họ còn tra tấn và bỏ tù các học viên, ĐCSTQ còn bịa đặt những lời dối trá để đánh lừa người dân Trung Quốc và thế giới.

Tất cả những người Úc nhanh chóng được trả tự do, nhưng những học viên Trung Quốc thì không, họ bị trả đũa tàn nhẫn. Năm ngày trước khi Jarrod và Emma kháng nghị ở Bắc Kinh, một số học viên đã chèn tín hiệu truyền hình cáp ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm vào ngày 5 tháng 3 để phát thông tin giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công, cùng với việc phủ nhận tuyên truyền thù hận của ĐCSTQ, như vụ tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn, đã tiếp cận được khoảng 1 triệu người trong 300.000 hộ gia đình thông qua các video dài 50 phút được phát trên 8 kênh truyền hình. Sau đó các quan chức đã bắt giữ khoảng 5.000 học viên. Nhiều người đã nhận bản án lên đến 20 năm và một số học viên đã qua đời do bị tra tấn.

20 năm trôi qua, Jarrod và vợ hiện sở hữu một công ty làm marketing thành công. Jarrod là một chuyên gia sản xuất các sản phẩm nghe nhìn, còn Emma có chuyên môn về marketing và lập kế hoạch kinh doanh. Họ có cuộc sống hạnh phúc cùng cậu con trai và cha mẹ của họ, và khẳng định rằng Pháp Luân Công đã mang lại cho họ lợi ích về mặt thể chất và tinh thần. Nhưng vì cuộc bức hại ở Trung Quốc vẫn tiếp diễn, nên cặp vợ chồng này vẫn tìm thấy thời gian để tham gia các hoạt động vạch trần tội ác của ĐCSTQ với hy vọng sẽ chấm dứt những hành động tàn bạo vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc.

Bước vào tu luyện

Năm đó Emma vừa tròn 19 tuổi, cô và mẹ đang đi ngang qua một công viên ở trung tâm thành phố Melbourne thì thấy có một số người Trung Quốc đang ngồi thiền ở đó. Cô kể lại rằng khi ấy cô và mẹ bị thu hút bởi nguồn năng lượng yên bình mà họ cảm nhận được và cả hai bắt đầu thích học môn thiền này. Đó là vào tháng 5 năm 1998. Ngay sau khi Emma luyện công, cô ngạc nhiên khi thấy mình tràn đầy năng lượng. Cô quyết định tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công.

Emma nói cho bạn trai của cô là Jarrod nghe về Pháp Luân Công. Bị ấn tượng bởi sự điềm tĩnh, kiên trì và vẻ ngoài tích cực, Jarrod bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công.

Cuốn sách Chuyển Pháp Luân đã cho Jarrod hiểu hơn về bản thân, xã hội và vũ trụ. Anh ấy nói: “Pháp Luân Công giúp tôi tự tin hơn và nghĩ cho người khác.” Tuy nhiên, anh ấy không thể buông bỏ được tâm sợ sinh tử, điều đã khiến anh bận tâm từ khi còn nhỏ. Anh ấy không thể dễ dàng phân biệt được đúng sai và tự tin đưa ra các quyết định quan trọng.

74fdedf4f34218a78fb741f0090f6119.jpg

Jarrod và Emma tập bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Công.

Lên tiếng cho Pháp Luân Công

Khoảng một năm sau khi Emma và mẹ của cô bước vào tu luyện Pháp Luân Công, lãnh đạo ĐCSTQ lúc đó là Giang Trạch Dân bắt đầu phát động cuộc bức hại môn tu luyện này vào tháng 7 năm 1999. Toàn bộ bộ máy nhà nước và tất cả các phương tiện truyền thông ở Trung Quốc đã được huy động để vu khống Pháp Luân Công. Một số bạn cùng phòng của Emma cũng bị ảnh hưởng và nói những điều tiêu cực về Pháp Luân Công.

Emma nhớ lại: “Tôi thực sự ngạc nhiên.” Vì vậy tôi đã giải thích cho họ nghe Pháp Luân Công là gì và đồng thời nói cho họ nghe về những trải nghiệm cá nhân của tôi.” Jarrod nói anh ấy cũng trải qua chuyện tương tự. Cặp vợ chồng này bắt đầu tham gia vào các hoạt động ở Melbourne và các thị trấn lân cận để nói cho mọi người biết về Pháp Luân Công và hình thức mà nó đang bị bức hại một cách sai trái ở Trung Quốc. Bằng cách phát tài liệu, trình diễn các bài công Pháp, và nói chuyện với mọi người, họ đã giúp cho nhiều người dân địa phương biết được Pháp Luân Công thực sự là gì.

Nhưng những thảm kịch ở Trung Quốc vẫn tiếp diễn. Biết rằng người dân ở Trung Quốc vẫn còn bị lừa bởi những tuyên truyền thù địch của chính phủ, Emma quyết định đến Quảng trường Thiên An Môn để thỉnh nguyện ôn hòa. “Ngay cả các phương tiện truyền thông Úc cũng liên tục đưa tin những lời nói dối của ĐCSTQ. Tôi cảm thấy rằng chuyến đi này sẽ giúp họ biết được sự thật – rằng Pháp Luân Công là tốt.” Jarrod đồng ý với quyết định của Emma. Thấy đó là cơ hội để ủng hộ chính nghĩa, nên anh quyết định đồng hành cùng Emma.

d3392498367da8760ac558bf672992ab.jpg

Jarrod và Emma đến Quảng trường Thiên An Môn. (Báo chí liên quan)

Là những sinh viên vừa mới tốt nghiệp, họ đã dùng số tiền tiết kiệm để làm đám cưới để trả cho chuyến đi này. Sau khi đến sân bay Bắc Kinh họ đón một chiếc taxi đi thẳng đến Quảng trường Thiên An Môn. Gần như ngay lập tức, họ phát hiện ra mình đang bị cảnh sát theo dõi. Jarrod nhớ lại: “Ở đó có rất nhiều cảnh sát, số lượng còn đông hơn khách du lịch.”

Đứng trên Quảng trường Thiên An Môn, anh cảm thấy vừa sợ hãi vừa nghi ngờ. Jarrod nói: “Tôi biết rằng các đồng tu ở Trung Quốc đã và đang phải chịu đựng rất nhiều, nhưng cảnh sát sẽ không làm gì nhiều đối với tôi – vì tôi là công dân Úc. Tôi phải động viên bản thân nếu không tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.

Anh và Emma mở biểu ngữ của họ ra. Đứng trước hàng trăm người, họ hô lớn bằng tiếng Trung Quốc “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Cảnh sát gần đó liền lập tức đến bắt họ và tống cả hai lên một chiếc xe tải.

Giam giữ và thẩm vấn

Emma và Jarros được đưa đến một hầm đậu xe, ở đó có hơn 20 cảnh sát đang đứng chờ, họ đã bị những người này lục soát đồ đạc cá nhân và tư trang.

Emma nhớ lại: “Lúc đó chúng tôi đứng dậy và hát, ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ bằng tiếng Trung. Họ chỉ đứng đó nhìn chúng tôi và một số thậm chí còn dậm chân theo điệu nhạc – có vẻ họ thích điệu nhạc này.”

Jarrod nói anh muốn gọi nó là bắt cóc chứ không phải là bắt giữ. Anh nói: “Rốt cuộc thì chúng tôi không có phạm luật (cho đến nay ở Trung Quốc cũng không có luật nào cấm Pháp Luân Công). “Tuy nhiên, họ đã giữ chúng tôi ở sở cảnh sát gần Quảng trường Thiên An Môn hết một đêm. Trong suốt thời gian đó họ không cho phép chúng tôi liên lạc với Đại sứ quán Úc.”

Một cảnh sát ở đó đã đấm vào cổ họng của Jarrod và đẩy anh vào tường. Những người khác cũng đè anh xuống đất nhiều lần. Anh nói: “Họ cũng hỏi tôi một số câu hỏi vô lý, chẳng hạn như ai đã ra lệnh cho chúng tôi đến Bắc Kinh. Số tiền chúng tôi mang theo gồm- 350 RMB và 45 đô la Úc – cũng bị tịch thu.”

Emma cũng bị khám xét cơ thể một cách thô bạo. Sau đó cô bị giam trong một phòng giam lạnh lẽo hết một đêm. Cô nói: “Trên tường đầy vết máu, tôi cũng nghe ‘Pháp Luân Đại Pháp’ vọng lại từ những phòng giam khác. Tôi biết rằng các học viên Trung Quốc cũng đang bị giam ở đó.“

Sau 10 tiếng bị giam giữ và thẩm vấn bất hợp pháp, Emma và Jarrod đã được đưa lên chuyến bay trở về Úc vào sáng ngày 12 tháng 3.

Truyền rộng chân tướng

Sau khi trở về Úc, Jarrod liền lập tức tổ chức một cuộc họp báo ngay trước Lãnh sự quán Trung Quốc. Một số phương tiện truyền thông đã đưa tin về sự kiện này, bao gồm Kênh 10 của Úc, Kênh 7, ABC, SBS TV, The Age, The Australian và The Epoch Times.

eafced81dcfc1a6b366e48aa81f6cdb8.jpg

Bản tin tường thuật chuyến đi của Jarrod và Emma đến Trung Quốc (Kênh 10, Kênh 7, ABC, SBS TV).

Emma cho biết cô rất vui khi thấy chuyến đi và về lại Melbourne của họ được báo chí và truyền hình đưa tin rộng rãi. Trong các báo cáo này, cô và Jarrod đã nói về trải nghiệm của họ ở Trung Quốc và cách mà ĐCSTQ đang thực hiện là một cuộc diệt chủng chống lại các học viên Pháp Luân Công. Cô giải thích: “Chúng tôi muốn cho mọi người biết rằng, ở Trung Quốc, ĐCSTQ tước đi quyền tự do tín ngưỡng của người dân.”

f7ab8fd95a462f1e28f995c9427c2f22.jpg

Trong thời gian làm việc tại Hàn Quốc, Emma và con trai (phía sau cô) đã tham gia các hoạt động của các học viên địa phương.

Emma tiếp tục nói: “Cuộc bức hại này là một chính sách từ trên xuống của lãnh đạo cấp cao nhất của ĐCSTQ, được giám sát bởi cơ quan tư pháp được gọi là Phòng 610. Đó là lý do tại sao rất nhiều học viên đã bị giam giữ, tra tấn và giết hại ở Trung Quốc. Sau đó chúng tôi còn biết thêm rằng các học viên còn bị giết để thu hoạch nội tạng.”

Hướng tới một Trung Quốc không còn chủ nghĩa cộng sản

Trong một cuộc kháng nghị gần đây ở Melbourne vào ngày 9 tháng 7 năm 2022, Emma gợi ý rằng người dân địa phương và khách du lịch có thể làm điều gì đó để giúp chấm dứt những hành động tàn bạo ở Trung Quốc. “Bạn có thể liên hệ với giới truyền thông hoặc các quan chức dân cử và nói với họ rằng chúng tôi không thể dung thứ cho những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng như vậy – đặc biệt là cưỡng bức mổ cướp nội tạng.”

b6e912278e2f9f4486c9cdcee26bfa03.jpg

Jarrod và Emma rất biết ơn Pháp Luân Công vì đã cải biến họ trở thành những người tốt hơn, có trách nhiệm hơn.

Hai vợ chồng cảm ơn Pháp Luân Công vì những gì họ có. Jarrod nói: “Tu luyện đã dạy tôi trở thành một người chồng có trách nhiệm và chung thủy, cũng như một người cha tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ.” Anh biết ơn Sư phụ Lý (người sáng lập Pháp Luân Công) vì đã giới thiệu môn tu luyện này ra công chúng.

Emma muốn đến thăm Trung Quốc một lần nữa. Nhưng cô mong muốn được đến đó trong thời đại không còn chủ nghĩa cộng sản, khi các học viên Pháp Luân Công có thể tự do và công khai thực hành đức tin của họ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/6/447282.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/8/202679.html

Đăng ngày 19-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share