Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-08-2022] Tôi nghe từ các học viên rằng có cảnh sát từ Bắc Kinh đã đến để “chuyển hóa” một số học viên Pháp Luân Đại Pháp trong vùng. Một số học viên đã bị thẩm vấn và bị đe dọa. Chúng tôi đã liên tục phát chính niệm để thanh trừ các nhân tố cựu thế lực nhằm không để những người đó phạm tội.

Những cảnh sát từ Bắc Kinh cũng đã đến nhà tôi.

Chồng tôi chửi rủa tôi khi say

Chồng tôi gặp một người bạn cũ đã không gặp nhiều năm và khi về đến nhà thì đã say bí tỉ. Anh bắt đầu chửi rủa tôi và nói rằng tôi đã khiến anh sống trong nỗi sợ bị bức hại. Anh thậm chí còn nói xấu tổ tiên của tôi và Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp). Lúc đó đã khuya, tôi thì muốn anh im lặng, nên tôi không nói gì và thầm phát chính niệm.

Trái tim tôi đau nhói vì bị anh chửi rủa. Tôi đã làm gì sai khiến anh hành động như thế này? Tôi hướng đến Sư phụ và cầu xin được tha thứ. Tôi đau khổ trong hai ngày và đã nghĩ đến việc ly dị.

Khi Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bắt đầu cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, tôi đã đến Bắc Kinh để kháng nghị và đã phải chịu áp lực lớn từ chính quyền sau khi về nhà. Chồng tôi không thể chịu đựng được điều đó nên thường uống say và về nhà muộn. Ngay khi tôi bước chân đến cửa, anh lại đánh chửi tôi.

Thỉnh thoảng, anh còn bị cựu thế lực thao túng mà nói xấu Đại Pháp và Sư phụ. Sau đó anh đã có một tuyên bố trên trang Minh Huệ rằng tất cả những lời lẽ bất kính của anh là vô giá trị và vô hiệu lực. Mấy năm nay, thỉnh thoảng anh lại say rượu, nhưng anh không còn chửi rủa mà đi thẳng về phòng anh khi anh về đến nhà.

Nhưng hiện cái gì đang diễn ra vậy? Chửi rủa tôi thì không sao, nhưng sao mà anh ta lại dám nói xấu Sư phụ chứ! Ngày hôm sau, tôi đã hỏi vì sao anh đã làm điều đó. Anh nói anh đã uống quá nhiều và không nhớ được anh đã nói gì. Tôi đã nhắc anh: “Khi mà anh uống quá nhiều, anh sẽ bị các sinh mệnh bại hoại kiểm soát. Không phải chính anh muốn chửi rủa Sư phụ, nhưng các sinh mệnh bại hoại đã sử dụng anh làm việc đó khiến anh phạm tội nhằm phá hủy tương lai của anh đó. Hãy thể hiện sự kính trọng đối với Sư phụ và cầu xin Ngài tha thứ.” Anh đã cảm thấy rất tồi tệ và đã cầu xin Sư phụ tha thứ.

Sau đó hai ngày, anh lại về nhà mà say bí tỉ. Lần này anh bắt đầu chỉ trích tôi vì nỗi đau tôi đã gây ra cho anh trong những năm qua. Ví dụ, anh đã chi trả cho mấy khóa đào tạo của tôi ngay trước khi tôi đi đến Bắc Kinh để kháng nghị cho Đại Pháp. Anh đã phàn nàn rằng tôi chỉ làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích của chính tôi, và tôi đã nợ anh. Còn khi tôi đi ra ngoài hàng ngày để giảng chân tướng và thường về nhà muộn, điều đó làm anh rất khiếp sợ; toàn bộ những điều tôi đã làm vì cái gia đình này trong những năm qua cũng chỉ vì bản thân tôi mà thôi; tôi đã không đếm xỉa gì đến anh và cực kỳ ích kỷ.

Tôi về phòng mình và bắt đầu phát chính niệm. Tôi nghĩ thực sự không dễ cho anh và việc ly dị có thể khiến anh ấy sống một cuộc đời ổn định. Nhưng từ lập trường tu luyện, theo Pháp thì ly hôn thực sự đúng là một cách giúp tôi trốn tránh những thống khổ của mình và không phải đối diện với mâu thuẫn.

Tự vấn bản thân: Thực sự vấn đề là gì?

Điều tốt nhất tôi có thể làm là làm điều Sư phụ muốn. Vậy Sư phụ muốn gì nhỉ? Ngài muốn chúng ta cứu nhiều người hơn và khiến bất kỳ sinh mệnh nào mà có thể còn cứu được đắc cứu. Nếu tôi ly dị chồng mình, anh ấy sẽ không còn áp lực và có thể sống thoải mái, nhưng có thể không thực sự tốt đối với anh ấy. Vấn đề thực sự đối với tôi là phải giúp anh chấp nhận Đại Pháp và được cứu.

Bằng cách hướng nội, tôi nhận ra rằng mình đã không thực sự loại bỏ được sự ích kỷ và thỉnh thoảng lại có những niệm đầu tiêu cực, như: khi tôi muốn bài trí lại ngôi nhà nhưng chồng tôi không đồng ý, tôi sẽ vẫn làm bất kỳ điều gì tôi muốn khi anh không có ở đó. Trước đây, tôi tập trung làm ba việc hàng ngày và không đếm xỉa gì nhiều đến những thứ mà anh thích. Khi anh yêu cầu tôi làm gì đó cho anh, tôi đều miễn cưỡng. Tôi hiếm khi nói chuyện với anh và dùng phần lớn thời gian của mình để nghe chia sẻ tu luyện của các học viên trên đài phát thanh Minh Huệ.

Tôi đã thú nhận với Sư phụ về hành xử ích kỷ của mình và chân thành xin lỗi các sinh mệnh mà tôi đã gây tổn thương.

Chồng tôi biết Đại Pháp tốt nhưng do áp lực từ việc tôi bị bức hại, anh ấy rất sợ. Ví dụ, anh chỉ đọc Chuyển Pháp Luân một mình và luyện tĩnh công vào lúc nửa đêm. Khi tôi đề nghị anh học Pháp và luyện công cùng tôi, anh đã từ chối.

Trước đây, tôi đã hối thúc anh học Pháp và không muốn biết đến quan điểm của anh. Và khi anh chơi trên điện thoại, thì tôi sẽ nổi giận. Tôi biết lý do tôi muốn anh tu luyện Đại Pháp để anh được hưởng những lợi ích mà Đại Pháp đem lại cho người tu luyện, là điều phát sinh từ cái tình của tôi.

Tôi đã nói với chồng mình rằng tôi mắc tất cả những thiếu sót mà anh đã chỉ ra cho tôi, và chân thành xin lỗi vì làm tổn thương anh. Tôi nói rằng ĐCSTQ đã bức hại cả hai chúng tôi và đề nghị anh hãy buông bỏ tâm oán hận. Tôi đã không thể bồi thường cho những gì mà anh đã phải chịu đựng, nhưng Sư phụ cuối cùng sẽ ban cho anh điều tốt đẹp nhất. Tôi sẽ không bức bách anh học Pháp nữa và chỉ hy vọng rằng anh có thể thực sự trải nghiệm sự vĩ đại và mỹ hảo của Đại Pháp.

Anh đã mỉm cười. Và theo sự biểu đạt của anh, anh cảm thấy khuây khỏa. Từ đó, anh không còn u uất và tự khóa mình trong phòng riêng, chỉ ra ngoài vào thời gian dùng bữa nữa. Giờ khi tôi ra ngoài giảng chân tướng, anh sẽ nhắc tôi giữ an toàn và về nhà sớm. Khi về nhà, tôi thấy anh đang nấu cơm.

Anh đã thay đổi rất nhiều!

Mỗi khi đối mặt với thống khổ trong tu luyện, khi mà tôi nghĩ đến Sư phụ, Pháp và tự hướng nội, thì những thứ bất hảo sẽ trở nên tốt. Đại Pháp đem tới ánh sáng và sự ấm áp đến cho mọi người!

Xin hãy tu chỉnh cho tôi nếu có điều gì không ở trong Pháp. Con xin đa tạ Sư phụ vì sự cứu độ từ bi!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/19/447792.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/23/204875.html

Đăng ngày 16-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share