Bài viết của Ân Phổ, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-11-2022] Từ khi Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng 30 năm trước, môn tu luyện tin thần cổ xưa lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm giá trị trung tâm này đã nâng cao cảnh giới tinh thần của các học viên và khiến cho những người ủng hộ trở thành người tốt hơn.

Người bán bột mỳ

Một hôm tôi đi mua bột mỳ, người bán hàng nói với tôi rằng cô ấy đã tăng giá. Cô ấy trông hơi ngượng nghịu. Tôi có thể nói rằng cô ấy sợ tôi sẽ khó chịu vì điều đó, vì tôi thường mua bột mỳ của cô ấy.

“Đừng lo. Không phải do cô đâu. Mọi thứ đã trở nên đắt hơn. Cô sẽ không thể kiếm được tiền nếu cô không tăng giá.” Cô ấy thở phào và cười.

Sau đó cô ấy hỏi có phải tôi theo tín ngưỡng nào đó không, nên tôi bắt đầu nói với cô ấy về Đại Pháp và cách tôi sống theo Chân-Thiện-Nhẫn. Cô ấy nói rằng cô cũng tin vào sự tồn tại của thần và rằng làm việc tốt sẽ được phúc báo. Tôi đã tận dụng cơ hội này để khuyến khích cô thoái Đảng cộng sản Trung Quốc và tự tránh xa những tội ác đối với nhân loại của nó. Cô ấy đã đồng ý ngay.

Hàng xóm Tiểu Mai của tôi

Một hôm hàng xóm Tiểu Mai đến gặp tôi. Cô ấy kể rằng mẹ chồng cô ấy phải nằm viện, nhưng vì bà luôn đối xử tệ bạc, thường mắng chửi cô ấy nên cô ấy không biết mình nên làm gì.

“Nếu là cô, tôi sẽ cố gắng đặt mình vào vị trí của bà ấy,” tôi nói. “Giờ bà ấy ốm rồi và phải chịu đựng nhiều vì đau đớn. Nếu cô quên hết những gì xảy ra trong quá khứ, tôi tin là cô sẽ biết bây giờ cần làm gì.”

“Tôi nên đi thăm bà ấy ư?”

“Đi ngay đi!”

Vài ngày sau tôi gặp lại Tiểu Mai và thấy cô ấy rất vui. Cô kể với tôi rằng mẹ chồng cô đã rất ngạc nhiên và vui mừng khi gặp cô. Với tâm trạng tốt, bà đã nhanh chóng được xuất viện và ở lại với con trai bà và Tiểu Mai vài ngày. Bà ấy đã thành một người khác, và bà với Tiểu Mai đã trở nên rất thân thiết.

Trưởng ban dân cư

Tôi biết vị Trưởng ban dân cư này cách đây nhiều năm khi bà ấy được chính quyền cắt cử để giám sát các hoạt động hàng ngày của tôi. Tôi đã giảng chân tướng về Đại Pháp cho bà ấy. Bà cũng đến thăm những người hàng xóm và sinh viên của tôi. Bà kể với tôi rằng tất cả mọi người bà từng chuyện trò ai ai cũng đánh giá cao về tôi và bà chưa từng nghe điều gì tiêu cực cả. Tôi giải thích với bà rằng đó là sức mạnh của tín ngưỡng và đó cũng là lý do vì sao các học viên giữ vững tín ngưỡng của họ suốt đời. Bà đã rất kinh ngạc rồi sau đó chúng tôi đã trở thành những người bạn tốt.

Một hôm Trưởng ban đến tôi và nói rằng em họ bà, một y tá 28 tuổi, muốn tôi dạy tiếng Anh cho cô ấy để chuẩn bị xin việc ở nước ngoài. Tôi nói tôi chỉ là một giáo viên tiếng Anh trung học và có lẽ không thể dạy tốt tiếng Anh để cô ấy sống được ở nước ngoài. Bà nói em họ bà chưa học tiếng Anh bao giờ, và tôi có thể chỉ dạy cô ấy tiếng Anh cơ bản thôi. Tôi đã đồng ý. Tôi cũng nói rõ rằng tôi sẽ dạy cô ấy miễn phí.

Khi em họ bà đến tôi để học tiếng Anh, chúng tôi thường chuyện trò về cuộc sống, tín ngưỡng, và gia đình. Cô ấy rất tốt bụng và phù hợp với các giá trị của Đại Pháp. Cô ấy đã kết hôn với một sinh viên Trung Quốc đã nhập cư vào Canada nên cô ấy không thể di cư đến đó nếu không tham dự một kỳ kiểm tra tiếng Anh.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/31/451328.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/16/204768.html

Đăng ngày 10-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share