Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-10-2022] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các đồng tu!

Trong thể ngộ của tôi, việc tham gia luyện công ngoài trời và học Pháp nhóm trực tuyến hàng ngày, tham gia các chương trình đào tạo và thảo luận hàng tuần có thể ví như nguồn “nước sạch”, đem lại cho tôi cảm giác được tẩy tịnh.

Sư phụ giảng:

“Vì hoàn cảnh tu luyện của chúng ta, hoàn cảnh học Pháp của chúng ta, những sự việc mà các học viên thảo luận và những gì các học viên nói khi ở cùng nhau đều là cao thượng, đều là một hoàn cảnh khó có được và thuần tịnh nhất. Điều này ở xã hội nhân loại rất khó có được, là miền đất tịnh độ thiện lương nhất, mỹ hảo nhất, cho nên mọi người không thể mất đi hoàn cảnh này.“(Giảng Pháp tại Pháp hội miền Đông Mỹ quốc [1999])

Trong khi lắng nghe các học viên khác đọc Pháp, thái độ từ tốn và nghiêm túc cũng như tốc độ đọc chậm rãi, rõ ràng và đều đặn của họ khiến tôi cảm thấy trang nghiêm, bình dị và tập trung. Tôi có thể thấm nhuần nội hàm của Pháp rõ ràng hơn. Học Pháp xong, tôi cảm thấy người tràn đầy năng lượng và trí huệ tinh thông. Trái tim tôi trở nên thiện lương hơn.

Nhận ra và buông bỏ tâm hiển thị của bản thân

Vào tháng 8 năm ngoái, khi tham gia học Pháp nhóm trực tuyến, tôi có trạng thái tinh thần rất tốt. Tâm tôi trong suốt như pha lê và có thể dung nhập Pháp dễ dàng. Tôi có chút hoan hỷ, vì vậy khi đến lượt mình đọc Pháp, giọng của tôi không còn tự nhiên và tôi đã mỉm cười khi đọc. Tôi đã cảm nhận được tâm hiển thị của mình và cố gắng loại bỏ nó.

Vào cuối buổi học Pháp, người điều phối hỏi có ai muốn chia sẻ gì không. Một học viên nói rằng khi đọc Pháp, chúng ta cần tĩnh tâm và coi trọng việc học Pháp một cách nghiêm túc.

Nghe cô ấy nói, tôi có cảm giác chắc cô ấy đang nói về mình, vì tôi thấy mọi người ai cũng đều đọc Pháp với tâm thuần tịnh. Thực sự là tâm tôi đã không tĩnh, vì vậy giọng điệu của tôi hẳn khiến mọi người thấy lạ. Tôi thầm cảm ơn người học viên đã chỉ ra thiếu sót của tôi. Tôi đã có thể nhận ra tâm hiển thị của mình và loại bỏ nó.

Tham gia thảo luận nhóm phơi bày tâm oán giận và chấp trước vào thể diện của tôi

Bởi vì có rất nhiều người tham gia các buổi đào tạo và thảo luận, nên tôi có nhiều cơ hội để nhận ra các chấp trước của bản thân và ma luyện tâm tính. Khi một câu hỏi được nêu ra, thường có những cách hiểu và ý kiến ​​khác nhau. Người tu luyện có thể ôn hòa trình bày ý kiến của mình, nhìn nhận tình huống từ góc nhìn của người khác và tâm họ tràn đầy sự thiện lương. Sau mỗi lần thảo luận, tôi đều cảm thấy rằng năng lực của mình đã được mở rộng và các chấp trước cùng suy nghĩ tiêu cực của tôi được loại bỏ.

Trong một cuộc thảo luận gần đây, có học viên đưa ra một câu hỏi. Tôi chưa nghe được hết toàn bộ câu hỏi, thì bất ngờ người điều phối yêu cầu tôi trả lời. Tôi đã đáp lời ngay lập tức. Trên thực tế, tôi đã thấy tức giận vì nghĩ rằng người học viên đã đề cập đến những điều cô ấy nói trong một email trước đó. Tôi vẫn còn đang thấy phản cảm với điều cô ấy viết. Nhưng sau đó, một học viên khác nói với tôi rằng, câu hỏi mà cô ấy đưa ra là một câu hỏi khác. Tôi đã rất xấu hổ. Tôi nhận thấy mình không nhẫn và có chấp trước vào danh. Tôi thật mất mặt trước mọi người. Tuy nhiên, tôi nhận ra đó là hảo sự: những chấp trước của tôi đã được phơi bày, và đã đến lúc tôi phải loại bỏ chúng. Tôi đã viết thư cho học người viên đó và xin lỗi vì sự thô lỗ của mình. Tôi cảm ơn cô ấy đã giúp tôi nhìn thấy những chấp trước của bản thân, cũng như cảm kích câu trả lời độ lượng của cô ấy.

Tĩnh tâm dốc lòng học Pháp

Sư phụ giảng,

“Khi cặp mắt của chư vị đọc Pháp mà tư tưởng lại không đặt tại Pháp, mọi người thử nghĩ xem, đó chẳng phải tương đương với chư vị phí công đọc ư?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc [2001], Giảng Pháp tại các nơi II)

“Về một phương diện khác mà giảng, thì nếu như khi học Pháp mà tư tưởng không đặt tại Pháp, thì không chỉ là vấn đề hình thức, trên thực tế nó tương đương với việc người học Pháp không thật sự tôn kính đối với Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc [2001], Giảng Pháp tại các nơi II)

Tôi biết mình nên xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc, bởi vì thỉnh thoảng khi đang học Pháp, tôi bị phân tâm bởi những suy nghĩ vu vơ. Có thời điểm, tôi bắt đầu đếm từng tạp niệm xuất hiện trong đầu. Sau một tiếng học Pháp, tôi đã có hơn 10 tạp niệm.

Để tu bỏ vấn đề này, khi một học viên đọc, tôi đọc to theo người đó. Bây giờ, tôi cảm thấy tâm trí mình tập trung hơn, và tôi có thể dung nạp Pháp tốt hơn.

Tôi rất trân quý và biết ơn môi trường tu luyện và học Pháp nhóm này vì tôi đã được thụ ích và đề cao. Nó mang lại cho tôi năng lượng để tiếp tục làm việc cho tốt.

Điểm luyện công tập thể là nơi giúp tôi đề cao

Trong thời gian xảy ra đại dịch, tôi đã có thể tới luyện công ngoài trời cùng với các học viên khác. Khi tâm tôi bị dẫn động bởi những lời nói hoặc hành động của các học viên khác nhau, chấp trước của tôi sẽ bị phơi bày. Vì vậy môi trường luyện công tập thể giúp tôi nhanh chóng xác định và loại bỏ những chấp trước đó. Đôi khi tôi lười biếng và có lúc tập sai động tác, đặc biệt là tư thế ‘Đầu đỉnh bão luân’ trong bài công pháp thứ hai. Tôi nhận ra điều đó khi thỉnh thoảng nhìn sang các đồng tu và thấy họ đứng tĩnh với tư thế vững vàng và hai tay ở vị trí hoàn hảo. Tôi thường điều chỉnh thế tay của mình ngay lập tức và trong tâm cảm thấy biết ơn vì được luyện công cùng các đồng tu khác.

Gần đây, điểm luyện công của chúng tôi có một học viên mới. Khi luyện công xong chúng tôi bắt đầu đọc Pháp và cô ấy đã ngồi song bàn cho đến khi học Pháp xong và kết thúc chia sẻ sau đó. Khi chúng tôi khen cô ấy, cô ấy đã nói rằng, mặc dù chân rất đau nhưng cô ấy đã không bỏ xuống.

Tôi vô cùng ngạc nhiên và thán phục trước sức chịu đựng và ý chí kiên cường của cô ấy. Trước đây tôi đã cố gắng ngồi song bàn trong suốt hai giờ học Pháp của chúng tôi, nhưng chỉ sau một giờ thì cơn đau tăng dần. Tôi đã không thể chịu đựng được và buông chân xuống.

Tôi nhận ra bản thân đang chấp trước vào an dật, cũng như thiếu thiếu ý chí chịu đựng khó khăn. Người học viên mới đã giúp tôi thúc ép bản thân phải cố gắng hơn nữa. Tôi đã quyết định ngồi song bàn trong toàn bộ buổi học Pháp. Cho dù rất đau chân, nhưng tôi đã cố gắng chịu đựng và đã làm được khá hơn một chút. Tuy vậy, vẫn có lần tôi không thể ngồi song bàn đến cuối buổi học. Tôi đã đặt quyết tâm phải làm tốt hơn.

Một trải nghiệm tuyệt vời

Thỉnh thoảng, khi trạng thái tu luyện của tôi tốt, tôi đã có được những trải nghiệm đặc biệt và tuyệt vời.

Một đêm, tôi nằm suy ngẫm về những thiếu sót của bản thân, tôi cảm thấy mình chưa hoàn toàn tín Sư tín Pháp. Tôi đã phát chính niệm và loại bỏ bất kỳ yếu tố nào trong trường không gian của tôi khiến tôi trở nên bất kính với Sư phụ.

Tôi nghĩ rằng, lòng tôn kính Sư phụ không chỉ thể hiện trong học Pháp mà còn cả trong luyện công. Sư phụ đang dạy chúng ta luyện công, nhưng tâm trí tôi lại đầy tạp niệm. Đó chẳng phải bất kính là gì.

Sáng hôm sau, khi tôi luyện bài công pháp thứ hai, tâm tôi tĩnh lặng, không còn tạp niệm. Tôi đã có trải nghiệm đặc biệt: tôi cảm thấy âm nhạc thuần khiết và thần thánh, cảm giác như đang được đắm mình trong làn nước suối trong veo, trong suốt như pha lê, làn nước suối trong lành và mát dịu. Tôi mỉm cười. Cảm giác thực sự tuyệt vời trong suốt thời gian tôi ôm bão luân trong một giờ đồng hồ. Tôi có thể cảm thấy năng lực và sức chịu đựng của bản thân tăng lên.

Tôi hiểu rằng, khi chúng ta luyện công, thân thể chúng ta được Sư phụ tịnh hóa. Khi chúng ta đọc Pháp, tâm chúng ta được Sư phụ tịnh hóa. Vì vậy, nếu chúng ta dụng tâm luyện công và học Pháp, và trong tâm không có tạp niệm, chúng ta chắc chắn sẽ đạt được trạng thái kiền tịnh cả trong lẫn ngoài.

Sư phụ giảng:

“Chư vị phải là một vị Giác Giả chân chính, vô cùng sạch sẽ từ trong ra đến ngoài thì mới có thể viên mãn được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New Zealand [1999])

Trân quý môi trường làm việc nhóm

Tôi đã được thụ ích rất nhiều từ môi trường làm việc đặc thù của Minh Huệ. Sự cống hiến của các thành viên trong nhóm đối với hạng mục luôn là nguồn cảm hứng cho tôi. Tôi cảm thấy rất ấn tượng và được khích lệ để không chùn bước. Đôi khi tôi vẫn còn lười biếng và miễn cưỡng làm việc, nên tôi vẫn không thể làm tốt. Tôi cũng không thể hoàn thành trách nhiệm của mình đúng tiến độ.

Khi đọc soát lỗi các bài viết, đôi lúc tôi thấy ngại đọc bài dài, nhưng khi mở file và bắt đầu đọc, tôi đã bị cuốn hút bởi trải nghiệm của các học viên. Đó luôn là những kinh nghiệm thực sự tuyệt vời đối với tôi.

Các buổi đào tạo giúp nâng cao kỹ năng tiếng Anh của tôi. Tôi cần thêm một thời gian để thoát khỏi cách viết theo thói quen của mình, để nắm bắt các kỹ năng và sử dụng chúng một cách tự nhiên. Ví dụ, trong nhiều năm làm việc, một biên tập viên có thể đã đề cập đến cùng một chủ đề bốn đến năm lần. Mỗi lần tôi nghe và hiểu, nhưng khi tôi tìm thấy lỗi, tôi vẫn cảm thấy không sao. Tôi cảm thấy như vậy đã là tốt rồi. Chỉ sau bài giảng gần đây nhất, tôi mới cảm thấy cuối cùng mình đã nắm bắt và sẵn sàng áp dụng những gì đã học. Tôi hiểu rằng sự lặp đi lặp lại là cần thiết để tôi nắm bắt các kỹ năng. Tôi thực sự đánh giá cao những nỗ lực và sự kiên trì của các huấn luyện viên được mời đến để thực hiện khóa đào tạo cho chúng tôi.

Hợp tác và phối hợp

Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp làm một chỉnh thể trong chứng thực Pháp mà hợp tác nhất trí thì Pháp lực rất to lớn.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tôi đã ghi nhớ những lời dạy này của Sư phụ và nghĩ rằng không gì có thể cản trở sự hợp tác và phối hợp của nhóm chúng tôi. Tôi đã hợp tác vô điều kiện để trang web của chúng tôi có thể đóng vai trò lớn nhất trong việc cứu người.

Nếu ai đó đưa ra một yêu cầu, thì chắc hẳn người đó thực sự nhìn thấy vấn đề nên mới yêu cầu. Cho dù yêu cầu đó có phù hợp hay không phù hợp với cách xử lý của tôi, tôi đều chấp nhận và tuân thủ vô điều kiện. Đôi khi tôi thảo luận về những nghi ngờ hoặc bất đồng của mình với một học viên khác trong nhóm của tôi. Lời giải thích hay gợi ý đầy thiện ý của cô ấy ngay lập tức xua tan nghi ngờ của tôi. Những suy nghĩ tiêu cực của tôi tan biến.

Cố gắng hết mức có thể

Tháng Năm luôn là tháng bận rộn nhất của chúng tôi. Chúng tôi phải dịch rất nhiều thiệp chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và Sinh nhật Sư phụ, các bản tin về lễ kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp từ khắp nơi trên thế giới, các tuyên bố về Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới từ các cấp chính quyền khác nhau ở Hoa Kỳ và Canada, các bài viết nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới — có số lượng lớn hơn nhiều lần so với số lượng các bài đăng hàng ngày của chúng tôi trong suốt cả năm. Để đảm bảo chất lượng và số lượng bài đăng hàng ngày của chúng tôi, tất cả mọi người, từ người dịch, người soát lỗi chính tả, người biên tập đến người duyệt bài đều dành nhiều thời gian hơn bình thường. Chúng tôi làm việc hết mình, như một đội tiếp sức để hoàn thành nhiệm vụ. Các biên tập viên trực ban sắp xếp một loạt các bài báo theo chuyên mục trông đẹp và hoàn hảo giống như ngọc trai và những viên ngọc sáng lấp lánh giữa biển thiệp chúc mừng được thiết kế rất bắt mắt. Lòng biết ơn của chúng sinh, sự tuyệt vời và phi thường của Đại Pháp tạo nên một sự tương phản với cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những thiệp chúc mừng và thông điệp nhanh chóng được đăng tải trên toàn thế giới thông qua mạng lưới Minh Huệ đa ngữ để thức tỉnh sự thiện lương của mọi người. Ở các không gian khác, trang Minh Huệ đa ngữ kiểm soát, giải thể và quét sạch tà ác.

Khi mở các thiệp chúc mừng Tết Nguyên đán trên trang web Minh Huệ, tôi cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ từ những tấm thiệp này. Năm nay có thêm nhiều người giúp, vì vậy chúng tôi có thể hoàn thành hầu hết các bài viết đăng trên trang Minh Huệ tiếng Trung mỗi ngày (bao gồm một số thông điệp chia sẻ và chúc mừng dài). Các bài báo có nội dung phong phú và truyền đi vô vàn năng lượng mạnh mẽ. Đó là một cảm giác tuyệt vời!

Mọi người trong hạng mục đều ý thức được trách nhiệm của mình. Chúng tôi động viên nhau, âm thầm hỗ trợ cho nhau. Tôi rất biết ơn và trân quý miền tịnh thổ này, nơi chúng tôi cùng nhau học tập và tu luyện, cùng nhau tinh tấn để đề cao.

Trên đây là những trải nghiệm và thể ngộ của tôi. Nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi đóng góp ý kiến.

Con xin cảm tạ ân Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ được trình bày tại Pháp hội Minh Huệ Đa ngữ năm 2022)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/2/450200.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/6/204184.html

Đăng ngày 15-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share