Bài viết của một học viên Pháp Luân Công Mexico

[MINH HUỆ 20-12-2022] Pháp hội Trung Quốc (Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện) lần thứ 19 trên Minghui.org đã mang đến cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới cơ hội tìm hiểu về trải nghiệm tu luyện của các học viên trong môi trường bức hại khắc nghiệt ở Trung Quốc.

Các học viên ở Mexico cho biết họ rất cảm động khi đọc các bài viết thể hiện huyền năng của Đại Pháp. Những bài viết xúc động này đã truyền động lực cho họ tu luyện tốt hơn và cứu nhiều người hơn.

Cứ vào thứ Hai hàng tuần, các học viên ở Thành phố Mexico và Puebla lại tập trung tại các thành phố của họ để cùng nhau học Pháp. Gần đây, sau khi học Pháp, họ đọc các bài chia sẻ của Pháp hội Trung Quốc lần thứ 19 và nói về việc bản thân họ đã được thụ ích như thế nào khi đọc chúng.

Các học viên ở thành phố Mexico được truyền động lực từ sự kiên trì giảng chân tướng của các đồng tu ở Trung Quốc

Sau khi đọc bài viết “’Cụ bà’ 71 tuổi cứu người mỗi ngày,” cô Tere cho biết cô vô cùng xúc động khi các học viên ở Trung Quốc can đảm ra đường giảng chân tướng cho mọi người bất chấp mối đe dọa bức hại thường trực. Điều này đã khích lệ cô tiếp tục tham gia các hoạt động tập thể để giúp mọi người tìm hiểu về Đại Pháp và đứng lên chống lại cuộc bức hại kinh hoàng ở Trung Quốc. Cô kể rằng, tại một hoạt động địa phương có hàng ngàn người tham dự, nhiều người đã thích thú nhận tờ rơi Đại Pháp. Họ cho hay họ nhận ra thế giới đang ở một thời điểm quan trọng trong lịch sử. Từ trải nghiệm đó, cô hiểu được sự cấp bách của việc cứu nhiều chúng sinh hơn. Có rất nhiều người vẫn đang chờ đợi để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Cô Laura chia sẻ rằng khi biết các học viên ở Trung Quốc ngày càng đồng hóa với Pháp và mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn để hoàn thành lời thệ ước lịch sử với Sư phụ, cô như được tiếp thêm động lực. “Tôi rất phấn khởi khi nhận ra tà ác đang mất dần sức mạnh như thế nào và Chính Pháp đang tiến triển cả ở Trung Quốc và phần còn lại của thế giới. Tôi cảm nhận rằng, bất kể chúng ta ở đâu, tất cả các học viên đều là đệ tử của Sư phụ, và chúng ta đang cùng nhau trợ Sư trên chặng đường cuối cùng của Chính Pháp.”

Sau khi đọc bài “Trong khó nạn, bị oán trách, vẫn hướng nội tìm,” cô Mariana chia sẻ trải nghiệm gần đây của cô về việc nhận ra tầm quan trọng của việc giúp đỡ lẫn nhau bằng cách từ bi chỉ ra cho đồng tu những thiếu sót của họ để cùng nhau đề cao như một chỉnh thể. Cô cho biết, ban đầu, học viên bị chỉ trích đã phản ứng lại như một cách bảo vệ bản thân, nhưng khi các học viên khác chia sẻ thể ngộ của họ, anh ấy đã hiểu ra và họ có thể cùng nhau đề cao dựa trên Pháp.

Anh Oscar nói rằng chúng ta phải tu bỏ những chấp trước ngăn cản chúng ta nói với các học viên khác về những thiếu sót của họ, vì điều cần thiết là giao tiếp một cách từ bi dựa trên Pháp chứ không phải bằng những quan niệm của người thường. Anh cho hay điều quan trọng nữa là những người bị chỉ trích phải thể hiện sự nhẫn nại, hướng nội để tìm ra những chấp trước có thể đang nuôi dưỡng thiếu sót đã được chỉ ra và có quyết tâm loại bỏ chúng.

Các học viên ở Puebla được khích lệ đề cao nhờ đọc các bài chia sẻ

Sau khi đọc các bài chia sẻ, cô Jennifer cho biết: “Đôi khi, vì tình đồng tu, chúng ta không chỉ ra các vấn đề cho nhau như các học viên nên làm. Điều đó là không đúng.” Cô nói rằng chúng ta phải trân trọng sự thật rằng chúng ta là đồng tu. Chúng ta có thể chỉ ra khi thấy thiếu sót và tiếp nhận những lời góp ý với lòng khiêm tốn và biết ơn. “Mặc dù đôi khi, vì cái tôi, chúng ta khó chấp nhận những lời chỉ trích. Tuy nhiên, đây là cách duy nhất chúng ta có thể cải thiện.”

Cô chia sẻ thêm: “Sư phụ điểm hóa cho chúng ta qua đồng tu, người nhà, hoặc những người chúng ta gặp về những vấn đề mà chúng ta nên chú ý và cải thiện. Chúng ta phải cởi mở tiếp nhận những lời chỉ trích, nhận xét hoặc góp ý. Theo đó, chúng ta có thể đề cao trong tu luyện.”

Cô Jennifer đề cập đến một trải nghiệm gần đây của mình, “Khi một người thân trong gia đình nói rằng anh ấy không muốn đến nhà tôi, tôi nhận ra đó là vì chúng tôi đã đưa ra một số nhận xét như người thường khiến anh ấy hiểu sai về Đại Pháp. May mắn thay, chúng tôi đã cởi mở và lắng nghe khi anh ấy bày tỏ quan điểm của mình. Sau đó, chúng tôi giảng chân tướng cho anh, xin lỗi về những gì chúng tôi đã nói và cảm ơn anh ấy. Anh ấy đã bình tâm lại và giờ đây anh đã biết Đại Pháp dạy Chân-Thiện-Nhẫn. Đó là một món quà từ Sư phụ khi đưa anh ấy đến nhà tôi. Việc chấp nhận những lời chỉ trích của anh ấy là một món quà tuyệt vời.”

Cô cho biết thêm rằng cô sẽ chia sẻ với các đồng tu, “theo cách từ bi hơn, để thông điệp dễ dàng được tiếp nhận và chúng ta có thể đề cao bản thân. Nếu có điều gì tôi cần phải cải thiện, tôi rất mong mọi người chỉ ra để tôi có thể đề cao trong tu luyện của mình.” Cô nhận thức rằng cô phải loại bỏ suy nghĩ muốn bản thân là đúng để có thể hợp tác với các học viên khác tạo thành một chỉnh thể. Về một trải nghiệm gần đây khi giải quyết xung đột với một đồng tu, cô nói: “Có thể lùi bước trước xung đột mang lại cho tôi cảm giác được giải thoát. Bằng cách thanh lọc tâm hồn, tôi nhận ra rằng, sau khi điều chỉnh suy nghĩ của mình, mọi thứ đã trở lại bình thường. Đây là sự kỳ diệu của tu luyện.”

Cô Aidé chia sẻ rằng sau khi bước ra khỏi một quán cà phê và bị ngã khiến mặt và cơ thể bị thương, cô ngộ ra rằng “Điều đó xảy ra bởi vì tôi đã không hành xử như một người tu luyện. Nhờ Sư phụ và các bài giảng, vết thương đã được cải biến trong vài ngày mặc dù bị rất nặng.” Cô cho hay cô ngưỡng mộ việc các học viên ở Trung Quốc đã bước ra giảng chân tướng ngay cả trong nghịch cảnh. Trải nghiệm gần đây đã thúc đẩy cô tiếp tục thực hiện lời thệ ước của mình. “Mặc dù mặt bị thương, tôi vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động giảng chân tướng và nhóm học Pháp địa phương.” Mỗi khi cô cảm thấy thân thể có chỗ khó chịu, cô liền nhớ đến những lời dạy của Sư phụ và những lời dạy đó đã tiếp thêm sức mạnh cho cô. Cô nói: “Tôi đã không ngừng giảng chân tướng, và mỗi ngày tôi cố gắng tiếp cận nhiều người hơn để họ có thể biết sự thật về cuộc bức hại, an bài cho mình vị trí tốt và được cứu.” Cuối cùng, cô cảm ơn Sư phụ đã ban cho cô cơ hội trợ Sư cứu chúng sinh.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/20/453366.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/22/205302.html

Đăng ngày 31-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share