Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Florida

[MINH HUỆ 18-10-2022] Con xin kính chào Sư phụ từ bi! Xin chào các đồng tu!

Sư phụ đã nhiều lần đề cập đến sức mạnh cứu người của Shen Yun. Sư phụ cũng đã nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc học Pháp. Sư phụ giảng:

“Có những lúc chư vị học Pháp không theo kịp thì có rất nhiều chấp trước của người thường, thậm chí các loại nhân tâm đều xuất ra.” (“Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp”–Giảng Pháp tại các nơi XI)

“Dẫu hoàn cảnh gian khổ đến đâu, tình huống bận rộn đến mấy, đều không thể lơ là học Pháp, nhất định cần phải học Pháp; bởi vì đó là điều bảo chứng tối căn bản tối căn bản cho sự nâng cao của chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc-Giảng Pháp tại các nơi II)

Tôi luôn coi trọng việc học Pháp trong khi tham gia quảng bá Shen Yun. Năm ngoái, tôi bắt đầu đọc và học thuộc các bài giảng cùng các học viên khác và tôi đã thu được rất nhiều lợi ích. Khi gặp mâu thuẫn, khảo nghiệm, can nhiễu, và các vấn đề tâm tính trong gia đinh hay ngoài xã hội, tôi có thể kịp thời hướng nội, chính lại bản thân theo Pháp, và quan sát tâm tính của mình. Tôi hết sức cố gắng để duy trì trạng thái tu luyện ổn định trong khi hỗ trợ quảng bá Shen Yun.

Loại bỏ các quan niệm của bản thân

Khi tôi mới bắt đầu hỗ trợ quảng bá Shen Yun, tôi chỉ phát tờ rơi đến nhà mọi người. Khi tôi tới một thành phố khác, người điều phối đã hỏi liệu tôi có thể dán áp phích hay không. Tôi nói rằng tôi không nói được tiếng Anh, nhưng ở những thành phố khác tôi đã hỗ trợ các học viên khác đi dán áp phích. Tôi chỉ nghĩ đến việc giúp các học viên khác. Điều phối viên nói: “Bạn có thể học một vài câu cơ bản bằng tiếng Anh.” Tôi cảm thấy có chút thách thức và thiếu tự tin ở bản thân. Trước đây, tôi chỉ đi cùng các học viên nói tiếng Anh lưu loát để phát áp phích.

Tôi nhớ đến lời Sư phụ giảng:

“Thậm chí đều đã ‘trải thảm’ xong cả rồi, chỉ thiếu chư vị bước ra làm thôi, thế mà chư vị không đi bước ấy” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp”–GIảng Pháp tại các nơi XI)

Những lời của Sư phụ đã loại bỏ những quan niệm người thường của tôi. Tôi nhớ một học viên khác đã nói: “Miễn là bạn đang chứng thực Pháp, không có gì là khó cả. Bạn có thể xin Sư phụ giúp nếu có điều gì bạn chưa biết!” Lần này tôi quyết định rằng tôi sẽ đột phá các quan niệm của mình và sử dụng chính tín chính niệm mà tôi đã tu luyện từ Pháp. Miễn là tôi muốn tu luyện, miễn là tôi muốn làm, Sư phụ đã trải thảm sẵn rồi! Tôi sẽ sử dụng vài từ tiếng Anh mà tôi biết. Tôi cũng viết trên một tấm thẻ những gì tôi muốn và tôi định đưa cho người ta xem. Nó khá hiệu quả!

Tôi đã làm như vậy khi tôi quay trở lại địa phương của mình. Ngoài việc đi dán áp phích vào các ngày Thứ bảy và Chủ nhật cùng các học viên khác, tôi cũng ra ngoài cùng con gái khi cháu tan sở. Ngay cả khi chúng tôi chỉ ra ngoài trong hai giờ đồng hồ, hoặc chỉ dán năm áp phích, miễn là chúng tôi duy trì, công việc sẽ có hiệu quả. Mỗi lần tôi ra ngoài, tôi đều xin Sư phụ gia trì cho tôi.

Tu khứ tâm hoan hỉ

Bởi vì chúng ta đang tu luyện, một số chấp trước phi lý và khó phát hiện đã bị phơi bày. Một ngày nọ, con gái tôi, chồng tôi và tôi tới trung tâm thành phố để dán áp phích. Việc đỗ xe ở đó luôn là một thách thức, do đó con gái tôi đã cho chúng tôi xuống xe ở khu mua sắm. Cửa hàng đầu tiên chúng tôi bước vào sạch sẽ và trang nhã. Tôi có thể nói đó là một cửa hàng cao cấp. Một phụ nữ trẻ phương Tây đã chào đón tôi. Tôi chào cô ấy và lấy ra một tấm áp phích và nói với cô ấy bằng tiếng Anh: “Đây là một chương trình biểu diễn tuyệt đẹp của Shen Yun.” Tôi nhanh chóng rút ra tấm thẻ giới thiệu Shen Yun mà tôi đã viết lên trước đó, và đưa cho cô ấy. Cô ấy gật đầu cười và vui vẻ nói nhiều điều mà tôi không thể hiểu được. Tôi chỉ ra cửa sổ và hỏi liệu cô ấy có thể trưng bày áp phích ở đó không. Cô ấy đáp: “Được thôi.” Sau đó cô ấy chỉ vào một cửa sổ khác và tự mình dán áp phích.

Cửa hàng này nằm ở góc phố, và nhờ cửa sổ mà cô ấy chọn nên tấm áp phích có thể nhìn thấy từ hai con đường! Tôi nhanh chóng cảm ơn cô ấy, người bán hàng giơ ngón tay cái lên, và tôi vui mừng cảm ơn cô ấy nhiều lần! Sau khi xem người bán hàng dán xong, tôi cảm ơn và vui vẻ rời khỏi cửa hàng.

Khi tôi thấy con gái, tôi không ngừng nói về những gì vừa xảy ra. Tôi quá hoan hỉ. Tôi rất vui khi người phụ nữ đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Tôi không ngừng ngẫm đi ngẫm lại cảnh tượng cảm động này trong đầu mình.

Khi tôi đi qua cửa hàng này vài ngày sau đó, tôi đã sốc–tôi nhận thấy rằng hai tấm áp phích mà chúng tôi dán ở đó đã biến mất. Con gái tôi nói: “Hiển nhiên là do tâm hoan hỉ phải không ạ?” Tôi không nói được nên lời. Cảm giác thất vọng và tự trách của tôi không lời nào diễn tả được.

Việc các học viên có thể treo dù chỉ một tấm áp phích Shen Yun là nhờ lòng từ bi vĩ đại của Sư phụ, điều đó cho phép chúng ta trợ Sư cứu người! Chúng ta chỉ cử động miệng và tay chân. Nếu chúng ta không thể làm điều đó, chúng ta hẳn có sơ hở trong tu luyện. Mọi thứ đã được Sư phụ an bài, chúng ta chỉ thực hiện mà thôi. Chúng ta có thể làm được việc này là vì Sư phụ ban cho chúng lòng từ bi to lớn! Làm sao tôi có thể hoan hỉ hay tự hào về những gì mà mình đã làm?

Lúc đó, tôi thực sự nhận ra rằng nếu tôi không thể chính lại bản thân, tôi sẽ không thể cứu người! Tu luyện là rất nghiêm túc.

Mọi người đang đợi được cứu

Một ngày nọ tôi đang phát tờ áp phích và mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Nhưng lúc 6h00 chiều, trời đột nhiên bắt đầu mưa to. Quận buôn bán tiếp theo mà chúng tôi dự định tới cách xa nhiều dặm. Chúng tôi nên đi hay dừng lại trong ngày?

Tôi nhớ lời Sư phụ giảng:

“Tuy nhiên chư vị biết không? Những người lẽ ra được cứu vào năm ngoái [qua biểu diễn Thần Vận nhưng lại không đi xem biểu diễn], đã vĩnh viễn mất cơ hội rồi, bởi vì Chính Pháp không ngừng tiến tới, từng bước từng bước, đến một tầng ấy là một tầng những người ấy, trên đó đến thiên quốc nào, đến một tầng thiên thể nào, thì [tại đây] chính là những người ở tầng ấy đến xem, lần sau thì chỗ ngồi ấy là của người khác chứ không còn của họ nữa. Chư vị có biết là mất đi bao nhiêu sinh mệnh không?! Thấy những chỗ ngồi trống ở rạp, chư vị có biết tôi cảm thụ thế nào không?” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp”–GIảng Pháp tại các nơi XI)

Pháp của Sư phụ đã cho tôi một gậy bổng hát. Bất chấp gió to và mưa lớn, chúng tôi đã tới quận kinh doanh tiếp theo.

Khi chúng tôi đến chúng tôi thấy nó thực sự là một khu vực tốt. Mặc dù trời mưa to, chúng tôi vẫn có thể phát các áp phích tới hầu hết các cửa hàng, nhiều hơn thường lệ. Một số chủ cửa hàng hoặc trợ lý vui vẻ nhận các áp phích. Một số giúp chọn vị trí tốt nhất trong cửa hàng để dán áp phích. Một người đã rút điện thoại ra và dùng phần mềm dịch để nói với tôi: “Tôi biết về chương trình này và tôi muốn xem chương trình. Lần này nhất định tôi phải đi xem!”

Tôi cảm nhận được sự nhiệt tình và thân thiện, và tôi biết phía phần biết của họ đang đợi được cứu! Tôi thầm thưa với Sư phụ trong tâm: “Sư phụ, ít nhất hôm nay con đã không để lại hối tiếc nào cho bản thân trên con đường tu luyện! Cảm tạ Sư phụ vì sự dẫn dắt từ bi và gia trì của Ngài!”

Chúng tôi đã phát các áp phích và thông tin về Shen Yun tới gần như mọi doanh nghiệp trong khu vực. Cơn mưa vẫn không ngớt. Chúng tôi quay trở lại xe và lái về nhà trong sương mù và mưa.

Phần kết

Tôi luôn nghĩ rằng tôi viết lách không tốt, vì vậy tôi không viết lại kinh nghiệm tu luyện của mình. Một ngày nọ, trong khi tôi nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, tôi nghe được một học viên nói: “Tôi hy vọng các học viên sẽ viết về tu luyện của bản thân. Sư phụ sẽ cho các bạn trí huệ và giúp các bạn. Quá trình viết bài chia sẻ giúp nhìn lại con đường tu luyện của bạn và cũng là quá trình tìm ra những sơ hở trong tu luyện của bạn. Nó giúp xác định những chấp trước nhân tâm khác nhau của bạn và bạn sẽ nhìn thấu chúng, và loại bỏ chúng.”

Nhìn lại quá trình tu luyện của tôi trong việc trợ giúp quảng bá Shen Yun, tôi cảm thấy rất xúc động. Tôi không ngừng được Sư phụ và Đại Pháp tôi luyện, và mỗi bước trưởng thành của tôi đều không thể tách rời khỏi sự chỉ dẫn và chăm sóc từ bi của Sư phụ! Tôi vô cùng biết ơn và trân quý nhiều cơ hội mà Sư phụ đã ban cho tôi để hoàn thành thệ ước của mình!

Tạ ơn Sư phụ!

Trên đây là một chút kinh nghiệm của tôi trong quá trình tham gia quảng bá Shen Yun. Xin hãy chính lại cho tôi nếu tôi đã nói bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp!

(Bài được trình bày tại Pháp hội Florida 2022)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/18/450860.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/25/204458.html

Đăng ngày 26-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share