Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore

[MINH HUỆ 28-12-2022] Ngày 26 tháng 12 năm 2022, Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) đã diễn ra tại Singapore với sự tham gia của các học viên từ Singapore, Malaysia, Indonesia, Ấn Độ, Việt Nam, Hoa Kỳ và Úc. 18 học viên đã chia sẻ những câu chuyện tu luyện và quá trình đề cao bản thân khi phải đối mặt với những khó khăn.

5bf06f542e3e8fa981a786e0c8eb5061.jpg

Pháp hội diễn ra tại Singapore vào ngày 26 tháng 12 năm 2022.

3d7cad539c8634cd5ee534837ead8e98.jpg

f9715fb66e78b8d06ede8fdfc7ff32f5.jpg

85e33cd753f7c97d1434010f4dfec419.jpg

a555e63d39f18afb59a1a7c2197f0416.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chia sẻ kinh nghiệm tu luyện tại Pháp hội, ngày 26 tháng 12 năm 2022.

Giúp người Trung Quốc thoái ĐCSTQ

Một học viên đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 21 năm bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) vì những lời dạy và sự bảo hộ không ngừng của Ngài. Một hôm, bà gặp một người đàn ông Trung Quốc đã sống 16 năm tại Singapore trên đường phố và hỏi anh đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chưa. Người đàn ông lắc đầu và từ chối nói chuyện với bà. Tuy nhiên, bà không bỏ cuộc và kiên nhẫn giải thích tại sao anh nên thoái Đảng. Cuối cùng, anh ấy đã thoái ĐCSTQ và nói: “Tôi chưa bao giờ muốn nghe bất cứ ai nói về chuyện này trước đây, nhưng tôi thực sự thích nghe bác nói”.

Một học viên khác chia sẻ quá trình cô đã thuyết phục hơn 800 người Trung Quốc thoái ĐCSTQ trong vòng sáu tháng qua. Có lần, cô từng gặp một nhóm người Trung Quốc mà không mang theo bất kỳ tài liệu giảng chân tướng nào. Cô nghĩ nếu không có tài liệu thì sẽ rất khó để nói chuyện trực tiếp với một nhóm người, nhưng với tâm cứu người, cô đã bắt đầu giảng chân tướng. Trước sự ngạc nhiên của cô, mọi người đều thoái ĐCSTQ. “Tôi đã nói chuyện hơn hai tiếng đồng hồ và tất cả 20 người đều thoái. Điều này chưa từng xảy ra với tôi trước đây,” cô chia sẻ.

Đề cao tâm tính tại nơi làm việc

Anh Hoàng là một kỹ sư phần mềm, năm ngoái, anh được phân công phối hợp cùng một đồng nghiệp khác bởi cấp trên của anh tin rằng sự phối hợp sẽ giúp phục vụ khách hàng tốt hơn. Anh chia sẻ: “Khối lượng công việc tôi phải đảm nhiệm ngày một nhiều lên khi khách hàng đều tìm đến tôi để giải quyết vấn đề thay vì tìm đến người cùng phối hợp với tôi. Các đồng nghiệp khác cho rằng như vậy là không công bằng, nhưng tôi không bận tâm. Tôi thích được giúp đỡ khách hàng. Hơn nữa, tôi được trả lương để làm việc. Quy luật vũ trụ vốn công bằng. Nếu tôi thực sự bị lợi dụng, tôi sẽ được bồi thường bằng đức”.

Có lần, vào lúc anh Hoàng đi vắng, một khách hàng đến nhờ người cùng phối hợp với anh tư vấn, người này không biết phải làm sao và đành phải nhờ đồng nghiệp của anh giúp đỡ. Người đồng nghiệp của anh Hoàng tỏ ra khá khó chịu. Anh Hoàng nhận ra rằng anh chỉ chú trọng đến phần công việc của mình mà chưa chú trọng chỉ bảo cho người phối hợp nắm được những thông tin mới. Anh cho biết: “Điều này gây ra phiền phức cho người phối hợp với tôi cũng như các đồng nghiệp khác trong công ty.” Sau khi anh điều chỉnh lại, người phối hợp với anh đã thay đổi thái độ và trở nên chủ động quan tâm đến công việc hơn.

Một số đồng nghiệp ngưỡng mộ cách anh Hoàng xử lý vấn đề và họ ngạc nhiên khi thấy anh trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi. Anh Hoàng đã giới thiệu với họ về môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, “Tôi đã khích lệ họ cùng tôi luyện các bài công pháp”.

Mâu thuẫn gia đình được giải quyết

Vào năm 2020, người mẹ 91 tuổi của bà Lăng bị bệnh nặng, ​​gia đình bà ở Malaysia muốn bà trở về nhà. Khi trở về, bà phải đối mặt với hết khó khăn này đến khó khăn khác. Ban đầu chị dâu không cho bà ở qua đêm để chăm sóc mẹ, anh trai bà cũng không thể làm gì được. Sau khi sự việc này được giải quyết, tiếp đến trong gia đình không ai có thể thay bà chăm sóc mẹ già dù bà đã rất mệt. “Trong lòng tôi không vui, nhưng tôi hiểu rằng tôi là một học viên, tôi nên gánh vác trách nhiệm nhiều hơn những thành viên khác”, bà chia sẻ.

Sau một tháng như vậy thì mẹ bà qua đời. Trước đó một ngày, bà phát hiện chiếc xe hơi của mình bị mất trộm, trong đó có cả chìa khóa căn hộ của bà ở Malaysia. Bà không có thời gian để lo liệu việc này nên đành nhờ hàng xóm lắp thêm cho bà một ổ khóa mới. Vài ngày sau, hàng xóm gọi cho bà nói rằng ai đó đã cố đột nhập vào căn hộ của bà. Bà liền gọi điện cho cảnh sát để giải quyết vấn đề. Bà chia sẻ: “Tôi cảm thấy Sư phụ ở ngay bên cạnh tôi và tôi không phải lo lắng về bất cứ điều gì.”

Qua quá trình kiên trì học Pháp, bà dần dần loại bỏ được tâm oán hận với những người thân trong gia đình. Bà đặt mình vào vị trí của anh trai và nhận ra rằng ông ấy cũng có những khó khăn của riêng mình. Bà đã đề nghị được giúp đỡ anh trai. Trước khi bà trở lại Singapore, cảnh sát đã gọi cho bà và nói rằng họ đã tìm thấy chiếc xe của bà. “Ở Malaysia, việc tìm lại chiếc ô tô bị đánh cắp gần như là điều không thể. Tôi biết nó được tìm thấy là vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã kể cho gia đình mình về trải nghiệm kỳ diệu này”, bà nói.

Học viên mới tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống

Anh William bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây ba tháng. Anh nói: “Tôi đã tìm hiểu các tôn giáo và nhiều môn khí công. Tôi đã tham gia rất nhiều diễn đàn và lớp học. Tất cả đều không mang lại cho tôi câu trả lời thỏa đáng về ý nghĩa của cuộc sống”. Anh biết đến Pháp Luân Đại Pháp qua mạng và tham dự lớp học 9 ngày. Anh cho biết tất cả các câu hỏi của anh đều đã được giải đáp.

Trước kia, anh thường làm biếng và thấy mình luôn trong trạng thái uể oải. Sau khi đọc các bài giảng Pháp và luyện công, anh cho biết: “Tôi cảm nhận được nguồn năng lượng vô tận và có thể nhanh chóng hoàn thành công việc hàng ngày của mình.”

Tính cách anh cũng trở nên dễ chịu hơn: “Trước đây tôi thích tranh luận với người khác và luôn cho mình là đúng. Tôi cũng thích trêu chọc người khác. Giờ đây tính tình tôi ôn hòa, có thể thông cảm và bao dung cho lỗi lầm của người khác”, anh chia sẻ.

Tặng hoa sen cho khách hàng

Ông Hoàng làm việc trong lĩnh vực giám định chất lượng công trình và thường phải đến các hộ để kiểm tra và nghiệm thu công việc. “Khi tôi kiên trì học Pháp và luyện công hàng ngày, công việc trở nên suôn sẻ hơn. Tôi từng gặp phải những chủ nhà không hài lòng với mọi thứ. Bây giờ chất lượng xây dựng được cải thiện và công việc của tôi trở nên dễ dàng hơn”.

“Vì tính chất công việc, tôi luôn là người rời khỏi nhà sau cùng, nếu gia chủ hài lòng và vui vẻ với công việc chúng tôi làm, tôi sẽ tặng họ những bông hoa sen để chúc mừng và cơ hội đó giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho họ. Hầu hết mọi người nhận hoa sen và liên tục cảm ơn tôi. Một số người hỏi tôi thêm thông tin và muốn tham gia lớp học 9 ngày,” anh chia sẻ.

Pháp Luân Đại Pháp ban cho cháu trí huệ

Bé gái Chân Chân 6 tuổi có bố mẹ đều là học viên. Chân Chân được mẹ đưa đến trường Minh Huệ khi em mới được 8 tháng tuổi. Em nói: “Lúc đó, cháu còn chưa biết đi. Cháu chỉ ngồi ở đó và xem những anh chị lớn tuổi hơn luyện công và nghe các anh chị ấy đọc Pháp”.

465e104bf66720ddfb0ae4a5b722647f.jpg

Bé Chân Chân 6 tuổi

Khi lớn hơn, em tham gia học Pháp, luyện công cùng các bạn nhỏ khác. Em chia sẻ: “Cháu nhớ cảm giác rất thoải mái sau khi luyện xong bài công pháp thứ hai và thứ năm. Cháu cũng thích đọc thuộc lòng các bài thơ trong Hồng Ngâm, và khi đã bắt đầu thì cháu không muốn dừng lại”.

Bây giờ Chân Chân có thể tự đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, “Cháu rất thích học Pháp. Đôi khi sau bữa tối, cháu đi thẳng về phòng để đọc sách.”

Em nói rằng Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho em trí huệ. Có lần mẹ em khuyên bảo anh trai của em không nên ghét ai đó chỉ vì người khác ghét người đó. Chân Chân đã nói với anh của mình: “Anh sẽ tu luyện tốt hơn nếu anh có thể yêu quý người mà anh ghét”.

Tinh tấn hơn qua các bài chia sẻ

Cô Lý cho biết hầu hết các bài chia sẻ của mọi người đều có phần tác dụng giúp cô đề cao. Cô học được cách đặt mình vào vị trí của người khác và biết nghĩ cho người khác, cách loại bỏ chấp trước về các vấn đề gia đình, cách tu chính từng ý từng niệm, và cách làm thế nào để giảng chân tướng tốt hơn.

Bà Trương đã viết một bài chia sẻ để gửi tới Pháp hội. Bà cho biết thiếu chút nữa là bà đã bỏ cuộc. “Trước kia tôi luôn cảm thấy mình tu luyện không tốt và làm không tốt ở nhiều mặt. Bây giờ tôi đã thay đổi nhận thức. Tôi không cho những suy nghĩ phụ diện có cơ hội phát triển”, bà chia sẻ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/28/453859.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/30/205485.html

Đăng ngày 06-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share