Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-12-2022] Từng bị bắt giữ nhiều lần và người chồng suýt chết do bị tra tấn ở trong tù, một cặp vợ chồng lớn tuổi ở thành phố Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang lại bị sách nhiễu vì đức tin của họ vàp Pháp Luân Công vào ngày 11 tháng 7 năm 2022.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào lúc 7 giờ 20 phút sáng ngày 11 tháng 7, 18 cảnh sát mặc thường phục đã kéo đến nhà bà Tân Thục Vinh và ông Tôn Vinh Hiếu (68 tuổi). Hai cảnh sát đã giữ chặt ông Tôn trong khi những người khác lục soát căn nhà, lấy đi 40 cuốn sách Pháp Luân Công, 1 tấm ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, 3 máy tính, 2 máy in, 7 tập giấy in, 2 máy cắt giấy và một số hộp mực.

Cảnh sát đã đưa ông Tôn vào xe công an. Bà Tân, người vừa bị té và bị thương nặng vài ngày trước đó khi đang tắm, đã cố ngăn họ lại nhưng bị cảnh sát xô đẩy. Cảnh sát cũng cố gắng bắt giữ bà nhưng đã từ bỏ ý định. Họ quanh quẩn ở nhà bà thêm 12 giờ nữa và hỏi bà về nơi lấy tài liệu Pháp Luân Công cùng các dụng cụ văn phòng.

Ông Tôn đã được thả vào tối hôm đó. Cả hai vợ chồng học viên đã bị giám sát tại nơi cư trú trong 6 tháng.

Bức hại trong quá khứ

Hai vợ chồng ông Tôn đã bị chính quyền nhắm đến nhiều lần kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999.

Họ bị bắt lần đầu vào ngày 14 tháng 6 năm 2002 và nhà của họ bị lục soát. Ông Tôn bị thẩm vấn trong nhiều ngày. Biết các học viên Pháp Luân Công không hút thuốc, cảnh sát đã hút thuốc và phả khói thuốc vào ông. Họ cũng bỏ đói ông và cấm ông ngủ.

Ông Tôn bị kết án 4 năm tù, còn bà Tân sau đó đã được thả vì tình trạng sức khoẻ. Ông Tôn bị tiêu chảy nặng và trở nên tiều tuỵ chỉ trong vài ngày, nhưng lính canh vẫn bắt ông lao động nặng nhọc không công. Ông yếu đến nỗi không đủ sức để bưng nổi chậu nước rửa mặt.

Bên cạnh việc bị tra tấn thể xác, ông còn bị tẩy não cường độ cao. Lính canh tăng cường gây áp lực ép ông từ bỏ Pháp Luân Công.

Sau khi ông sống sót sau những tra tấn ở trong tù và được trả tự do, ông lại bị sốc khi người thân luôn tránh né ông vì họ sợ bị liên luỵ vào cuộc bức hại.

Tháng 11 năm 2019, khi bà Tân đang đi ra ngoài thì một xe công an đã dừng lại trước mặt bà sau khi một người nào đó mới nói chuyện với bà đã trình báo bà vì bà nói về Pháp Luân Công.

0604216b86154e3afe5574edd7259c93.jpg

Tranh vẽ minh hoạ tra tấn: Ghế cọp

Ở trong đồn công an, cảnh sát đã trói bà Tân vào ghế cọp và hỏi số tài liệu Pháp Luân Công ở trong túi xách được lấy từ đâu, nhưng bà đã từ chối trả lời. Đồn trưởng Lưu Á Chu đã đá vào chân bà nhưng bà vẫn không nói gì.

Chiều hôm đó, cảnh sát đưa bà đến nhà vệ sinh và đe doạ sẽ treo bà lên, lột quần áo, đổ nước lạnh lên người bà và mở cửa sổ để khiến bà lạnh cóng. Họ nói nếu bà chết thì họ chỉ cần báo cáo là bà tự sát. Một người đã đẩy bà vào góc phòng và giẫm lên bụng bà. Bà bị giam 10 ngày trong trại tạm giam và sau đó đã được trả dự do.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/15/453150.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/18/205235.html

Đăng ngày 11-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share