Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-12-2022] Một thẩm phán của Tòa án quận Hà Tây đột nhiên xuất hiện tại nhà của bà Hàn Ngọc Hà (79 tuổi) vào ngày 5 tháng 12 năm 2022 và tổ chức một phiên tòa xét xử vụ án của bà vì bà tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Thẩm phán Thì Quang hỏi bà Hàn rằng liệu bà có còn tu luyện Pháp Luân Công hay không. Bà Hàn trả lời là “có” và khẳng định việc bà thực hành hay lên tiếng cho đức tin của mình đều không hề vi phạm pháp luật. Sau phiên tòa, hai cảnh sát của Đồn Công an đường Việt Tú đã nói với bà Hàn rằng hai tuần sau họ sẽ quay lại để đưa bà đi khám sức khỏe.

Bà Hàn bị bắt vào ngày 29 tháng 10 năm 2019 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công và sau đó đã được tại ngoại. Chỉ 2 tháng trước phiên tòa bất ngờ này, bà lại bị bắt vào ngày 15 tháng 10 năm 2022 khi tình cờ ghé qua nhà bà Sun Guixiang (một học viên) đúng vào lúc nhà bà đang bị cảnh sát đột kích. Nhà của bà Hàn sau đó cũng bị lục soát.

Gia đình bị chính quyền bức hại vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công

Bà Hàn, chồng bà và con gái của họ đều tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Họ tin rằng pháp môn tu luyện này đã giúp cải thiện sức khỏe của họ và giúp họ hóa giải mâu thuẫn gia đình, điều đã suýt khiến hai vợ chồng họ ly hôn.

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, gia đình ba người họ đã nhiều lần trở thành mục tiêu của chính quyền. Tổng thời gian họ bị giam giữ lên tới 31,5 năm. Cảnh sát, nhân viên ủy ban khu dân cư và thậm chí cả nhân viên của các nhà tù và trại lao động đã sách nhiễu gia đình không ngừng, điều này đã khiến gia đình họ vô cùng căng thẳng tinh thần.

Trước vụ bắt giữ gần đây nhất, bà Hàn đã từng bị bắt 5 lần. Bà đã thụ án 3,5 năm ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Bản Kiều và 3,5 năm ở trong Nhà tù Nữ Thiên Tân.

Có lần lính canh đã treo bà lên khung cửa trong 7 ngày. Khi được thả xuống, bàn chân của bà đã bị sưng tấy nghiêm trọng và bà không thể đi lại. Các hình thức tra tấn khác mà bà phải chịu đựng bao gồm bị ép ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong nhiều giờ mà không được nhúc nhích, và bị cưỡng bức lao động nặng nhọc không công. Việc sử dụng nhà vệ sinh của bà cũng bị hạn chế.

Chồng của bà Hàn, ông Quách Đức Hữu, đã 3 lần bị bắt vì kiên định đức tin của mình. Ông đã thụ án 3 năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Bản Kiều và 5 năm trong Nhà tù Cảng Bắc. Ông cũng bị cưỡng chế ngồi trên một chiếc “ghế đẩu nhỏ”, lao động trong thời gian dài, xem các video phỉ báng Pháp Luân Công, và mỗi tháng đều bị cưỡng ép viết ‘báo cáo tư tưởng’.

Cô Quách Thành Như con gái bà Hàn đã bị bắt 4 lần. Cô từng bị lãnh 2 án lao động cưỡng bức với tổng thời gian thụ án 3,5 năm và hai án tù với tổng thời gian 8 năm. Cô đã bị tra tấn tàn nhẫn ở trong Nhà tù Nữ Thiên Tân trong 5 năm bị cầm tù gần đây nhất. Cô tiều tụy và rơi vào tình trạng tinh thần mơ hồ tại thời điểm được trả tự do vào ngày 24 tháng 8 năm 2022.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Thì Quang (时光), thẩm phán chủ tọa, Tòa án quận Hà Tây
Vương Kiện (王健), thẩm phán, Tòa án quận Hà Tây
Lý Vệ Đông (李卫东), đồn trưởng, Đồn Công an đường Việt Tú: +86-13820487171

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Từng bị cầm tù 7 năm, người phụ nữ Thiên Tân lại bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/11/452982.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/15/205197.html

Đăng ngày 11-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share