Bài viết của Zhong Yan

[MINH HUỆ 05-06-2007] Gần đây có hai mẩu tin về Thế Vận Hội khiến tôi lưu ý. Một là báo cáo của một viên chức của Văn phòng Công An tiết lộ rằng Bộ Văn phòng Công An đã phát hành một bản thông cáo bí mật tựa đề là “Thông cáo về điều tra nghiêm nhặt những người nộp đơn tham dự Thế Vân Hội” và gửi cho các văn phòng công an cấp tỉnh, các vùng tư trị và thị xã. Bản thông cáo cho thấy rằng chế độ Trung Cộng có ý định điều tra nghiêm nhặt trên quá khứ của 43 loại người trong 11 thành phần và cấm họ tham gia Thế Vận Hội. (xin xem https://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/21/155261.html)

Bản báo cáo kia là về 6, 000 nông dân tại thành phố Fujin, tỉnh Hắc Long Giang, mà trước đây bị mất đất của họ và họ công khai ký tên vào một tờ tuyên bố trên mạng lưới nói rằng họ “…không muốn Thế Vận Hội mà muốn nhân quyền thay vào đó.” Các nông dân nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vô cùng tham nhũng và dân thường không thể nào kiếm sống được, vì vậy ích lợi gì các Huy Chương Vàng Thế Vận Hội?

ĐCSTQ chính trị hoá Thế Vận Hội

Ngày 18 tháng Năm, Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Yang Jiehu, tuyên bố, “Một nhóm nhỏ người bằng nắm tay đang cố chính trị hoá Thế Vận Hội.” Để trả lời điều này, cựu Thư ký Nội các Canada (Á Châu – Thái Bình Dương) David Kilgour nói rằng, “Thế Vận Hội đã bị chính trị hoá bởi chính phủ Trung Quốc. Tôi nghĩ một số trong chư vị đã biết về bản thông cáo đã được đưa ra nói rằng ai được phép đi Trung Quốc xem Thế Vận Hội, họ sẽ được đối xử như thế nào, và ai không được phép. Bản thông cáo này là một tài liệu công công khai ngày nay và đang nằm trên một số trang Web. Đó là đi nghịch lại tinh thần Thế Vận Hội.”

Cũng nói về lời bình của Yang Jiehu, dân biểu Wrzesnewskyj nói rằng, “Đó quả là một lời bình hoàn toàn buồn cười và cả nếu chúng ta không kể sự kiện là hằng chục ngàn người trên các nước trên thế giới đã và đang chú ý về đó, cả nếu chúng ta không kể sự kiện là hai Ông Kilgour và Matas đã đi khắp và đã gặp những dân biểu, quốc hội, lãnh đạo các tổ chức và các nước trên hơn 20 quốc gia – cả nếu chúng ta không tính các con số đặc biệt đó, một số người bằng nắm tay ư? Ối trời ơi, có bao nhiêu ngàn người đã bị giam cầm tại Trung Quốc và bao nhiêu ngàn người đã bị mất mạng vì chính sách gặt hái nội tạng của các thành viên Pháp Luân Công?”

ĐCSTQ xếp loại dân chúng vào cấp và loại thể theo họ thích hay không thích. Mọi người, cho dù là người Trung Quốc hay Tây phương, phải qua được cái sự kiểm thảo chính trị về quá khứ để có thể đi xem Thế Vận Hội. Cách như vậy, họ có thể khai trừ ra hằng ngàn ngàn người. Làm như vậy, ĐCSTQ làm nhơ tinh thần của Thế Vận Hội và cho thấy ĐCSTQ rất sợ những người chống đối. Nói một cách rỏ hơn, ĐCSTQ sợ rằng sự kiện mà họ đã dẫm lên nhân quyền sẽ bị phơi bày.

Dân biểu Borys Wrzesnewskyj nói, “Sự gặt hái nội tạng sẽ là một vết nhơ đen tối trên Cộng hoà Trung Quốc và nó sẽ nằm trong các quyển sách lịch sử. Họ không thể nào che đậy nó được. Nó sẽ được ghi lại. Tốt hơn là các sách lịch sử ghi chép rằng chính phủ đã ngưng kỹ nghệ giết người này thay vì cho phép nó tiếp tục và che đậy nó.”

Tinh thần Thế Vận Hội là tôn trọng phẩm giá của con người trong khi ĐCSTQ dẫm lên phẩm giá của con người

Đối với Thế Vận Hội 2008, ĐCSTQ một mặt tuyên dương tinh thần Thế Vận Hội, trong khi đồng thời làm những việc tà ác như là gặt hái nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống. Làm sao những điều lố bịch như vậy được phép xảy ra trong lịch sử của văn minh nhân loại?

ĐCSTQ nóng nảy về Thế Vận Hội trong khi dân chúng thì quan tâm về nhân quyền

Lý do mà ĐCSTQ nóng nảy như vậy về Thế Vận Hội là vì họ muốn duy trì sự tồn tại yếu đuối của trường tà ác của nó. Nhưng cái trường tà ác này đã trở nên quá yếu đuối và nó sắp sụp đổ. Nó cả không thể chịu đựng được có những người chống đối nó được nhìn xem Thế Vận Hội. Điều gì mà thường dân Trung Quốc ưu tư? Những quyền căn bản làm người của họ và môi trường sống của họ là không được che chở, vì vậy điều gì khác còn cần phải lo đến?

Gần đây Hồ Tai, cái hồ nước mát lớn vào hàng thứ ba tại Trung Quốc, đã bị ô uế nặng bởi các rong rêu xanh phát triển. Máy nước mang nước nhơ và thối vào nhà và nước không uống được. Nước suối vô chai tại các chợ búa bị mau mắn mua lấy đi và giá bán bị tăng vọt. Vùng Wuxi là đang trong tình trạng thiếu nước. Nhiều người đã phải bỏ chạy khỏi thành phố của họ.

Tại thành phố Fujin, tỉnh Hắc Long Giang, 6, 000 nông dân đã ký tên trên trang web dùng tên thật của họ, và đòi nhân quyền căn bản, thay vì Thế Vận Hội. Họ đã cố hết sức để đòi lại miếng đất mà họ đã mất 11 năm trước đây. Họ không có chọn lựa nào cả mà chỉ đứng lên và phản đối.

Gần đây một chuỗi các sự kiện xảy ra tại Trung Quốc. Tại thành phố Bobai, tỉnh Quảng Tây, người dân đi xuống đường để phản đối chính sách một đứa con trên một bình diện rộng lớn và họ đốt các toà nhà của chính phủ. Trên đường Hualou tại thành phố Vũ Hán, hơn 300 người tụ hợp để tổ chức một cuộc họp công cộng về bảo vệ các quyền của họ và mạnh mẽ lên án sự tiêu huỷ tàn bạo gia cư của họ. Có nhiều các sự kiện khác của các người nông dân xét nhà của các viên chức địa phương hối lộ và cầm tù họ. Đó là một vài phương cách mà người dân dùng để bảo vệ quyền của họ.

ĐCSTQ đã hứa gia tăng nhân quyền nếu họ được ban cho cái quyền tổ chức Thế vận Hội, nhưng từ tình hình hiện nay chúng ta có thể thấy rằng nhân quyền tại Trung Quốc không có gia tăng chút nào, trái lại nó tiếp tục xuống dốc. Lịch sử sẽ cho thấy chỉ có sự giải thể của ĐCSTQ là có thể cung cấp cho dân chúng Trung Quốc một lối ra.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/6/5/156281.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/6/13/86735.html

Đăng ngày 20-7-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share