Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bỉ

[MINH HUỆ 05-10-2011] Vào ngày 1 tháng 10 năm 2011, các học viên Pháp Luân Công ở Bỉ đã tổ chức một hoạt động ở Quảng trường Trung tâm tại Brussels để phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và kêu gọi giúp chấm dứt cuộc bức hại.

2011-10-4-minghui-belgium-brussels-01--ss.jpg

Các học viên ở Brussels phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc của ĐCSTQ

2011-10-4-minghui-belgium-brussels-02--ss.jpg

Các sinh viên xem xét các bức tranh cho thấy ĐCSTQ tra tấn các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc như thế nào
2011-10-4-minghui-belgium-brussels-03--ss.jpg

Khách qua đường nói chuyện với một học viên

2011-10-4-minghui-belgium-brussels-04--ss.jpg

Ký tên ủng hộ cho Pháp Luân Công

2011-10-4-minghui-belgium-brussels-05--ss.jpg

Một người đàn ông Trung Quốc đang ký tên mình để thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên.

Ngày 1 tháng 10 là một ngày thứ Bảy với nhiệt độ ấm áp và bầu trời nắng. Quảng trường phía trước Exchange Hall ở trung tâm Brussels là một nơi rất đông đúc. Các xe buýt du lịch nhận và trả khách du lịch, và có nhiều người qua lại. Các học viên đã trưng bày các tài liệu bằng tiếng Pháp, Hà Lan, Anh, và Trung Quốc cho người dân ở các quốc gia khác nhau. Tài liệu tiếng Trung gồm phiên bản bỏ túi sách Cửu Bình về Đảng cộng sản, sách, báo, và đĩa DVD.

Các tấm bảng trưng bày và biểu ngữ đã thu hút nhiều người xem. Nhiều người nói rằng họ đã kinh ngạc khi biết về sự tàn bạo của cuộc bức hại Pháp Luân Công và bày tỏ sự quan ngại của họ. Một số người đã ký tên vào cuốn sổ khách mời và viết nhận xét ủng hộ cho Pháp Luân Công và lên án ĐCSTQ.

Ông Abod, một người đam mê võ thuật, đã bị sốc khi xem bức hoạ vẽ cảnh tra tấn. Ông hỏi một học viên về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Khi ông biết được rằng đây là những gì xảy ra đối với các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc, ông nói ông đã biết là không có tự do ở Trung Quốc. Ông lặp đi lặp lại nhiều lần rằng tra tấn là một tội ác. Trong cuốn sổ khách mời, ông đã viết: “Cuộc bức hại là một tội ác. Chấm dứt cuộc bức hại ngay lập tức.

Ông Laber đã nghiên cứu các tấm bảng trưng bày và hỏi xin thêm tài liệu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Sau đó ông viết trong cuốn sổ khách mời: “Tra tấn là vô ích. Tiến lên Pháp Luân Công!

Nhiều du khách Trung Quốc đã nhận các tài liệu. Họ đến từ các tỉnh Hà Nam, Tứ Xuyên, Đông Bắc Trung Quốc và Bắc Kinh. Các học viên đã nói với họ Pháp Luân Công là thế nào và nguyên lý của Chân- Thiện- Nhẫn được đón nhận ở hơn 100 quốc gia.

Một học viên đã nói với họ ĐCSTQ đã dàn dựng vụ “tự thiêu” ở Thiên An Môn như thế nào để làm cho người dân chống lại Pháp Luân Công. Trong ảnh, người đàn ông có tên Vương Tiến Đông ngồi trên mặt đất với quần áo bị cháy nhưng tóc của ông vẫn nguyên vẹn và chai xăng ở giữa chân ông ta vẫn như mới. Đó rõ ràng là sự giả mạo. “Trước đây, bạn có thể không tin rằng chính phủ sẽ lừa dối. Nhưng bây giờ bạn sẽ thắc mắc: ‘Nếu chính phủ có thể lừa dối và giết hại nhân chứng chỉ để bôi nhọ Pháp Luân Công, có điều gì mà nó không thể làm?’

Một học viên đã chỉ cho du khách Trung Quốc một tờ báo với một bức tranh của một tảng đá một triệu năm tuổi nứt đôi với các chữ Trung Quốc viết “Trung Quốc cộng sản Đảng vong”. Người học viên nói đó là một thông điệp từ trên trời để cảnh báo con người rằng ĐCSTQ đã làm quá nhiều việc xấu và trời sẽ tiêu diệt nó.

Tờ báo cũng đưa tin rằng hơn 100 triệu người Trung Quốc đã công khai thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó và từ bỏ lời thề chết với ĐCSTQ. Các học viên đã kêu gọi các du khách Trung Quốc thuận theo ý trời và thoái ĐCSTQ để có một tương lai an toàn và tươi sáng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/5/布鲁塞尔民众-迫害是犯罪-必须停止(图)-247544.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/6/128549.html
Đăng ngày 13-10-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share