Bài của một học viên ở Rome, Ý

[MINH HUỆ 06-10-2011] Lễ diễu hành vì Hòa bình, Perugia-Assisi ở Ý đã thu hút hàng chục ngàn người từ khắp trong và ngoài nước Ý vào ngày 25 tháng 9 năm 2011. Lễ diễu hành diễn ra hai năm một lần, trên quãng đường khoảng 25km, bắt đầu từ Perugia và kết thúc ở Assisi.

Có những gian hàng về các vấn đề hòa bình và nhân quyền dọc theo tuyến đường diễu hành. Các học viên Pháp Luân Công địa phương đã dựng một gian hàng để phơi bày cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công của chế độ Cộng sản Trung Quốc đã tiếp diễn trong 12 năm qua.

Nhiều người, và thỉnh thoảng các nhóm những người tham gia diễu hành, đã dừng lại để đọc các tấm áp phích và hỏi các câu hỏi về Pháp Luân Công.

2011-10-06-italy_march2_small.jpg
Người dân đọc các tấm áp phích thông tin và xem các học viên biểu diễn các bài công pháp.

Một phụ nữ muốn học các bài công pháp ngay lập tức, và một học viên Pháp Luân Công tại gian hàng đã dạy bà một số bài công pháp. Bà đã đi bộ một thời gian lâu và đã rất mệt khi bà đến gian hàng. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn tập các bài công pháp Pháp Luân Công, bà cảm thấy như thể đã được nghỉ ngơi dài và tràn đầy năng lượng. Bà đã rất hài lòng.

2011-10-06-italy_march4_small.jpg
Một phụ nữ học các bài công pháp Pháp Luân Công sau khi đi bộ ở lễ diễu hành

Một số thành viên của Tổ chức Ân xá quốc tế bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công và hứa sẽ làm hết sức mình để tiếp tục truyền bá các thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Marco, một lính cứu hỏa đến từ Siena, bắt đầu tự tập Pháp Luân Công cách đây vài năm. Vui mừng khi thấy gian hàng Pháp Luân Công ở lễ diễu hành, ông đã dừng lại để nói chuyện với các học viên ở đó về một số động tác tập đặc trưng mà ông không chắc chắn về nó.

Sự kiện bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc sau khi mặt trời lặn.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/6/128565.html

Đăng ngày 13-10-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share