Bài viết của Tiểu Lan, đệ tử Đại Pháp tỉnh Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 12-09-2022] Tiệm làm tóc của tôi đã trở thành nơi hồng dương Đại Pháp và truyền phúc âm. Để chứng minh bản tính lưu manh và tà ác của ĐCSTQ, tôi đã chiếu đĩa VCD, mở đài truyền hình NTD và DVD ở trong tiệm. Những người hữu duyên từng xem qua chân tướng đã đắc phúc báo. Họ cũng đang truyền tải chân tướng: “Pháp Luân Công thật tốt!”

Hôm nay tôi viết ra một số trải nghiệm từ những người xung quanh để kiến chứng lòng từ bi cứu độ của Sư phụ Đại Pháp!

Hàng xóm đắc phúc báo

Cách tiệm làm tóc của tôi hơn 10 mét và cách một con đường ở phía bên kia, có một ông chủ họ Hoàng hùn vốn làm ăn với người ta, vợ chồng ông rất thích đến tiệm tôi cắt tóc.

Vào một ngày năm 2000, sau bữa trưa, ông chủ Hoàng đến tiệm tôi mượn đĩa, ông nói hôm qua lúc vợ sang cắt tóc, đã xem DVD trong tiệm của tôi, hóa ra Pháp Luân Công tốt thế, cả thế giới đều đang luyện, chỉ có Đảng cộng sản mới đi đàn áp, cho nên ông muốn mượn về nhà xem. Tôi lập tức đưa cho ông một đĩa. Vài ngày sau, ông đến tiệm, nói là không trả lại chiếc đĩa. Hóa ra, ông ấy nói chuyện với người bạn học, nói là xem hay lắm, sau đó ông đã đưa đĩa cho bạn.

Lúc đó là thời điểm ĐCSTQ vu khống và bức hại Pháp Luân Công nghiêm trọng nhất. Ông chủ Hoàng truyền tải chân tướng nên đã đắc phúc báo, việc làm ăn của ông cũng có bước ngoặt. Mọi người đều biết hùn vốn làm ăn ở Trung Quốc không được lâu dài, do đó ông chủ Hoàng đổi hướng sang kinh doanh vật liệu xây dựng. Ban đầu, ông thuê nhà để kinh doanh, sau đó ông đã mở hai tiệm bán vật liệu xây dựng, lầu trên lầu dưới chất đầy hàng hóa, ông kinh doanh đủ loại mặt hàng; vợ ông mở nhà trọ có mấy tầng lầu, kinh doanh cũng khá, nhà cửa đều là của họ, có thể nói họ là những người khá thành đạt, nhà cao cửa rộng, sự nghiệp sung túc. Tôi cũng thấy mừng thay cho ông, ông không e ngại ĐCSTQ tàn bạo, truyền tải sự thiện lương, vậy nên phúc thuận tâm chuyển.

Gương vỡ lại lành

Có một đôi vợ chồng nọ, lúc còn ở quê, cô vợ mở tiệm bán quần áo, anh chồng mở quán trà, họ chỉ kiếm được ít tiền, thế nên cũng muốn làm ăn lớn. Họ đã thế chấp nhà, anh chồng lên thành phố làm ăn. Sau đó, vì ảnh hưởng xã hội nên anh chồng ăn chơi trác táng, bao bồ nhí mới ngoài 20 tuổi.

Cô vợ không liên lạc được với chồng, bèn lên thành phố tìm chồng. Cô và hai đứa con ở trọ cuối hẻm phía sau tiệm làm tóc của tôi. Để duy trì cuộc sống, cô mở tiệm nhỏ, bán đồ tạp hóa như muối và nước tương, có lẽ tiền vốn không nhiều nên rất ít mặt hàng, mỗi ngày cô có thể kiếm được vài nhân dân tệ đến mười mấy nhân dân tệ tiền lời.

Chồng cô làm ăn thua lỗ, gây lộn với cô bồ nhí, sau đó anh lại quay về tìm vợ, quỳ gối xin tha thứ. Cô vợ rất tức giận, nhà cửa đã mang thế chấp, tiền nong cũng hết sạch, sống lưu lạc tha hương, trong tâm thấy rất khổ, mấy năm nay, sức khỏe của cô cũng có vấn đề, mất ngủ, choáng đầu, tinh thần gần như suy sụp. Có người khuyên cô đi đánh ghen, cũng có người khuyên cô đi đánh chồng, bản thân cô cảm thấy rất khó xử.

Lúc ấy, có người khuyên cô nên nói chuyện với tôi. Vậy là nhân lúc tôi rảnh, cô đã đến tiệm, khóc lóc kể khổ cho tôi nghe. Tôi dùng Pháp lý của Đại Pháp để khuyên nhủ cô. Tôi nói: “Những nếm trải trong đời suy cho cùng đều là nhân duyên, cùng nhau vượt qua, khoan dung người khác cũng là mỹ đức. Nếu cô ly hôn thì không tốt cho con. Nếu cô tái hôn, bố dượng chưa chắc đã đối xử tốt với con cô, còn cô đối mặt với con của chồng cũ, bọn trẻ có bố mẹ ruột vẫn tốt hơn, sự trưởng thành của con trẻ mới là điều quan trọng nhất.” Đồng thời, tôi nói cô thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, sức khỏe sẽ tốt và đắc phúc báo. Cô bảo cô nói chuyện với người khác cảm thấy rất nhọc lòng, nhưng mỗi lần trò chuyện với tôi, cô cảm thấy rất nhẹ lòng và có thể ngủ ngon.

Cô thường hay đến trò chuyện với tôi, về sau cô đã tha thứ cho chồng, năm mới cô còn luộc xúc xích, hai vợ chồng cùng nhau ăn Tết, kể từ đó vợ chồng bắt đầu một cuộc sống bình ổn.

Gia đình của bạn học cũ

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã nói cho một cô bạn học biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, mong rằng cô sẽ sớm khỏe lại. Cô sống cũng không dễ dàng, vì nghe tuyên truyền lừa dối kiểu “nhất ngôn đường” của ĐCSTQ, tuy cô không nói gì trước mặt tôi, nhưng ở sau lưng lại cười tôi.

Năm 2009, tôi đến nhà cô, tình cờ gặp mẹ cô, đã nhiều năm tôi không gặp bác gái. Bác đã hơn 70 tuổi, con dâu bác đi ngoại tình, cháu nội trai đã 16 tuổi, con trai và con dâu đã ly hôn, gia đình tan nát. Bác gái bị ốm, nửa bên thân người không linh hoạt, tiểu tiện mất tự chủ, bác cũng thường tiểu ra quần, cho nên trong nhà có mùi khó chịu, con cái chê hôi, bác gái vừa khóc vừa kể lể với tôi.

Trông bác rất hiền, tôi đã nói chuyện với bác về chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và trải nghiệm của mình. Đầu óc bác gái vẫn còn minh mẫn, bác rất tin lời tôi, hơn nữa còn nắm lấy tay tôi giống như người thân lâu ngày gặp nhau. Tôi nhắn nhủ bác thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Sau khi tôi dạy bác niệm vài lượt, bác đã ghi nhớ. Tôi còn tặng bác gái chiếc bùa hộ mệnh có chân tướng Đại Pháp, bác đã kính cẩn đón nhận.

Vài ngày sau, cô bạn gọi điện đến tiệm làm tóc của tôi, cô nói mẹ cô đã khỏe, bác ấy đã có thể tự đi cắt cỏ, cô muốn gửi lời cảm ơn tôi, cảm ơn Sư phụ Đại Pháp bảo hộ. Cô bạn đã tận mắt chứng kiến sự siêu thường của Đại Pháp, cô đến tiệm tôi uốn tóc, và chủ động thỉnh sách Chuyển Pháp Luân về nhà, sau đó cô và chồng đều đã bước vào tu luyện Đại Pháp. Họ đều được thọ ích, chứng đau lưng của cô và bệnh viêm ruột của chồng cô đều đã khỏi. Hiện nay, họ cũng đang truyền tải phúc âm của Đại Pháp.

Chủ nhiệm Ban Quản lý trị an thay đổi sắc mặt

Một buổi trưa nọ, trong lúc tôi đang bận rộn ở tiệm, có hai người đàn ông bước vào, tôi đã mời họ ngồi xuống. Tôi nhận ra người đàn ông gần 50 tuổi, ông thường đến tiệm tôi cắt tóc, ông là cán bộ cơ quan chính quyền thị xã, công nhân viên ở đó cũng thường đến tiệm tôi cắt tóc. Những lúc rảnh rỗi, tôi cũng hay đi dạo, đi ngang qua cơ quan chính quyền thị xã, nhìn thấy trên bảng tin có hình chụp, chức vụ và số điện thoại của nhân viên, cho nên tôi mới nhận ra ông này là Chủ nhiệm Trần của Ban Quản lý trị an.

Mỗi lần Chủ nhiệm Trần đến tiệm cắt tóc, tôi đều trò chuyện với ông ấy. Bởi vì tôi cũng có chút uy tín ở địa phương nhờ tu luyện Pháp Luân Công, cho nên ông ấy hay đến tiệm của tôi, ngoài ra còn có mục đích công tác v.v. Do đó, tôi vẫn chưa giảng rõ chân tướng Đại Pháp cho ông.

Lúc tôi đang cắt tóc cho người bạn của ông Trần, ông bạn nói: “Anh Trần nói chị là người rất tốt, tay nghề giỏi, lấy giá hợp lý.” Tôi mỉm cười nói: “Anh còn chưa nói hết.” Ông kia nói tiếp: “Ngồi ở tiệm chị, cảm thấy tâm tình nhẹ nhõm, mấy tiệm khác nào là chào hàng dầu gội, chèo kéo khách quẹt thẻ v.v.” Tôi nói: “Còn nữa, tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhờ tu luyện mà khỏi bệnh, cho nên tôi càng chú trọng tu tâm hướng Thiện, Chân-Thiện-Nhẫn là kim chỉ nam.” Tôi đã nói với ông ấy chân tướng về Pháp Luân Công. Ông liền nói: “Hóa ra tuyên truyền là giả dối. Từ con người chị, tôi nhìn thấy lòng chính trực và thiện lương. Hôm nay, tôi đã thật sự nhìn thấy người tu luyện Pháp Luân Công. Hóa ra Pháp Luân Công tốt thế này.”

Từ lúc gội đầu cho đến cắt tóc, rồi cạo râu mất gần một tiếng đồng hồ, tôi đã giảng xong chân tướng, ông kia cũng rất vui. Trong suốt quá trình đó, tôi vẫn luôn quan sát ông Trần. Lúc tôi mới nói chuyện với ông bạn về Pháp Luân Công, sắc mặt của ông Trần tái nhợt, có chút sợ hãi, nhưng thuận theo cuộc nói chuyện, ông ấy cũng nghe được chân tướng Đại Pháp, sắc mặt trở nên thân thiện hơn, sau đó ông còn mỉm cười nữa.

Lúc họ rời đi, tôi nói với ông bạn: “Mong ông thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, có được cuộc sống bình an hạnh phúc!” Lúc nói chuyện, ánh mắt tôi nhìn ông Trần, ông ấy cũng mỉm cười và gật đầu nói: “Cảm ơn chị.”

Ban Quản lý trị an là một trong những ban ngành bức hại Đại Pháp. Đệ tử cảm tạ Sư phụ đã an bài công phu để họ được cứu độ. Sư phụ từ bi với mỗi chúng sinh, trong đó bao gồm cả những người bị tà đảng lừa bịp tham gia bức hại Đại Pháp.

Lời kết

Tôi tu luyện đã hơn 20 năm, trải nghiệm quá nhiều, bất kể là ở nhà hay bị bắt giam vào hang ổ tà ác, trong tâm tôi đều kiên trì giữ vững tín ngưỡng vào Chân-Thiện-Nhẫn, phá trừ lời dối trá của ĐCSTQ, khiến người hữu duyên nhìn thấy và tận mắt chứng kiến sự tốt đẹp của Đại Pháp! Và họ cũng đang nói với người nhà của mình: “Học viên Pháp Luân Công là người tốt.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/9/12/理髮店裏成了講真相傳福音的地方-449147.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/10/204679.html

Đăng ngày 06-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share