Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông

Tôi làm việc trong hệ thống giáo dục, thời kỳ đầu có khá nhiều người trong cơ quan tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, các học viên ở đây bị đàn áp vô cùng nghiêm trọng, cũng từng có công an, nhân viên an ninh nội địa từng đến tận cơ quan bắt cóc học viên bị người khác tố cáo khi đi giảng chân tướng tại cơ quan, sau đó học viên này bị đưa đến trại lao động cưỡng bức. Vì vậy, tôi ngộ ra rằng để có thể giảng chân tướng cứu chúng sinh trong hoàn cảnh cơ quan như vậy, tôi cần phải thật lý trí và trí huệ hơn nữa.

1. Trả lại thẻ quà tặng

Do công việc của tôi nhiều năm qua liên quan đến vấn đề tuyển sinh, xếp lớp và quản lý tình trạng học sinh nên tôi có nhiều cơ hội trao đổi trực tiếp với phụ huynh. Mỗi năm vào mùa tuyển sinh sẽ có những vấn đề liên quan đến chọn trường, chọn lớp, nhiều phụ huynh vì muốn chọn trường cho con cái của họ nên phải tận dụng các mối quan hệ tìm gặp tôi để nói chuyện. Họ tặng chúng tôi những tấm thẻ quà tặng trị giá rất nhiều tiền.

Là người tu luyện, tôi không thể nhận thẻ quà tặng của phụ huynh. Trong xã hội ngày nay, nếu tôi không nhận mà trả lại thẻ quà thì phụ huynh sẽ vô cùng lo lắng mà không hiểu lý do tại sao. Nhưng cũng rất bất tiện nếu tôi nói cho họ biết sự thật ngay tại quầy đăng ký trong hoàn cảnh xung quanh có nhiều người và điều quan trọng là những phụ huynh này sẽ mất đi cơ hội được minh bạch chân tướng. Sau khi suy xét kỹ hơn, tôi quyết định sẽ nhận thẻ và ghi lại thông tin những người đã tặng thẻ quà cho tôi. Đợi sau khi khai giảng xong, mọi việc được thu xếp ổn thỏa, tôi sẽ tìm thời gian thích hợp để hẹn gặp những phụ huynh đã tặng thẻ để trả lại.

Trước khi gặp họ, tôi sẽ tìm hiểu qua về tình hình học tập của con em họ ở trường. Đến khi gặp tôi sẽ trao đổi với họ một chút về tình hình học tập của em học sinh đó và đề xuất phương cách giáo dục phù hợp cho con của họ. Sau đó tôi trả lại thẻ cho vị phụ huynh đó và nói rằng bản thân tôi và người nhà đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chúng tôi tuân theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Bằng cách này, tôi tự nhiên nói với họ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và giải thích lý do tại sao tôi không thể nhận tiền của họ. Sau đó tôi khuyên họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, hầu hết các phụ huynh đều vui vẻ đồng ý.

Cũng từng có lần, tôi đã không ghi lại chính xác tên của một em học sinh có phụ huynh để lại thẻ quà tặng nên tôi đã không thể xác định được em học sinh đó. Nhưng trong tâm tôi vẫn luôn nhớ đến việc này và tiếp tục tìm kiếm. Sau gần hai năm, một hôm tình cờ tôi đi ngang qua một lớp học thì trông thấy cậu học sinh đó. Như vậy, thông qua việc trả lại thẻ quà tặng thì lại có thêm một phụ huynh minh bạch chân tướng và được đắc cứu.

2. Giảng chân tướng cho những đồng nghiệp trẻ

Bộ phận của tôi thường có sinh viên thực tập và sinh viên mới tốt nghiệp xin đến đây làm việc, tôi đã nắm bắt mọi cơ hội để giảng chân tướng cho họ.

Thông qua quá trình hỗ trợ họ, tôi nhận thấy những bạn trẻ này bị thuyết vô thần luận tẩy não rất nghiêm trọng và có những hiểu sai về Pháp Luân Đại Pháp. Khi đề cập đến vấn đề tam thoái, họ lo sợ nếu làm điều này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của bản thân. Khi gặp những tình huống như vậy, tôi sẽ dụng tâm xem xét và giải khai những khúc mắc trong tâm họ để giảng chân tướng khuyên tam thoái.

Hết thảy những hỗ trợ trong công việc đều vì mục đích cuối cùng là cứu độ chúng sinh mà được chuẩn bị. Có những bạn trẻ phải xa gia đình và gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Một số khác thì do không có kinh nghiệm trong công việc nên gặp phải nhiều mâu thuẫn. Đối với những trường hợp này, tôi đều sẽ rất nhiệt tình quan tâm đến họ về cả phương diện cuộc sống cũng như công việc. Bất cứ khi nào họ cần giúp đỡ, tôi cũng sẵn sàng góp ý và giúp họ giải quyết các vấn đề và mâu thuẫn. Cứ như vậy theo thời gian, họ cảm nhận được sự thiện lương, chân thành và đáng tin cậy của tôi. Khi tìm thấy thời điểm thích hợp, tôi sẽ giảng chân tướng cho họ và khuyên họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ, kết quả thường rất tốt.

3. Trân quý mối lương duyên với đồng nghiệp

Có thể làm việc cùng nhau trong một đơn vị là mối nhân duyên khó được, vì thế tâm nguyện lớn nhất của tôi là làm thế nào để giúp đồng nghiệp minh bạch chân tướng, làm tam thoái bảo bình an. Nhưng tôi cũng biết mình phải giảng chân tướng cho họ một cách lý trí, nếu không sẽ bị phản tác dụng. Tôi đã được Đại Pháp khai mở trí huệ nên gặt hái được nhiều thành tích trong công việc, nhờ đó góp phần đáng kể cho sự phát triển của nhà trường và được lãnh đạo và đồng nghiệp khen ngợi. Tôi biết những thành tích này đều là do Sư phụ và Đại Pháp ban cấp cho tôi để giúp tôi giảng chân tướng cho nhiều người hơn. Thành tích của tôi đã mở đường cho tôi giảng chân tướng cho các đồng nghiệp vì họ tôn trọng nhân cách và năng lực của tôi. Tôi giảng chân tướng cho đồng nghiệp bất cứ khi nào có cơ hội thích hợp.

Tất nhiên cũng có những người không muốn tiếp nhận chân tướng. Có lần tôi cẩn thận chuẩn bị tài liệu chân tướng và hai thẻ mã QR để đưa cho một vị đồng nghiệp, nhưng không ngờ rằng anh ấy vô cùng khó chịu và không tiếp nhận. Tôi nhận lại tài liệu chân tướng và không tranh luận với anh để anh ấy không cảm thấy áp lực. Sau đó tôi vẫn giữ mối quan hệ hữu hảo với anh và tin rằng mình sẽ có cơ hội khác để nói chuyện với anh ấy một lần nữa.

Trong quá trình giảng chân tướng trong công việc, tôi cũng thể ngộ sâu sắc rằng chúng ta không nên bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để giảng chân tướng cho mọi người vì cơ hội có thể trôi qua rất nhanh. Ví như gần đây tôi không thể liên lạc trực tiếp với phụ huynh vì tất cả các thủ tục nhập học đều trực tuyến. Nếu trước đây tôi không giảng chân tướng cho phụ huynh các em học sinh bằng cách sử dụng cơ hội trả lại thẻ quà tặng thì tôi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để làm như vậy.

Đại Pháp sẽ ban cho chúng ta trí huệ nếu chúng ta đặt tâm vào việc cứu người và tu luyện bản thân một cách kiên định. Tại thời khắc cuối cùng này, tôi sẽ nắm bắt từng giây từng phút để cứu nhiều người hơn và báo đáp ân Sư.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/6/445822.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/26/202966.html

Đăng ngày 27-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share