Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở nông thôn Hà Bắc, Đại Lục

[MINH HUỆ 08-09-2022] Tháng 9 năm đó, tôi và em dâu lên Bắc Kinh mừng sinh nhật chị dâu, chiều hôm đó về đến nhà chờ xe buýt, tôi nhìn thấy một người đàn ông đứng bên đường với vẻ mặt lo lắng, tôi lại gần hỏi thăm và được biết anh ấy là người cùng quê với tôi, em gái anh ấy mắc bệnh nan y nên đến Bắc Kinh để mua thuốc. Lúc đó tôi nghĩ, mình là đệ tử Đại Pháp, tình cờ gặp đồng hương là duyên phận, đây chẳng phải là Sư phụ an bài sao? Tôi đã nắm bắt thời gian để giảng chân tướng và khuyên tam thoái cho anh ấy, nhưng anh ấy không trả lời. Tôi nói anh ấy thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, sau khi về nhà nói em gái niệm, có thể được Thần Phật bảo hộ. Anh ấy vẫn không nói lời nào, còn tôi nói một cách nghiêm túc.

Bỗng anh ấy nói: Nói nữa tôi báo cáo chị đó. Khi đó tôi rất bình tĩnh, từ bi đối diện với đối phương: Anh này, anh là một người tốt, đừng làm chuyện như vậy, những gì tôi nói đều là thật, Sư phụ Đại Pháp là cứu người; Đảng Cộng sản, Giang Trạch Dân làm bại hoại đạo đức nhân loại, hủy diệt nhân loại; nhân loại bại hoại thì tương lai sẽ có đại kiếp nạn. Anh vẫn còn trẻ, minh bạch chân tướng sẽ được cứu, có thể kiến chứng khoảnh khắc đó. Thiện niệm của tôi đã giải thể tà ác phía sau của đối phương: Anh ấy mỉm cười nói: “Tôi nhớ rồi.”

Lúc này xe buýt đến. Sau khi hai chị em lên xe, em dâu nói: “Chị làm em sợ quá, chị thật to gan, đây là Bắc Kinh, lúc đó em thực sự muốn trốn luôn… Em cũng minh bạch những gì chị nói.” Tôi rất hài lòng vì hai người đã nghe chân tướng cùng một lúc, đệ tử Đại Pháp cứu người là chuyện chính nhất, chính niệm có thể giải thể tất cả tà ác.

Khi lên xe buýt, có hai ghế trống ở hàng ghế đầu, chúng tôi đang định ngồi xuống thì người soát vé mắng: “Người già không ở nhà lại chạy ra ngoài, chỗ này có người rồi, đứng lên, đứng lên, đứng sang một bên.” Hai chị em tôi đứng sang một bên, đi qua một trạm, không thấy có người, hai ghế vẫn trống. Em dâu tôi bị say xe, tôi để em dâu ngồi xuống, còn tôi là đệ tử Đại Pháp không sao cả. Bất chấp lời nói khó nghe của người bán vé, tôi không động tâm. Anh ấy ngửa cổ nhìn tôi, còn tôi nhìn anh ấy với ánh mắt thiện.

Tôi nghĩ: Điều này không phải ngẫu nhiên, là Sư phụ an bài khảo nghiệm tâm tính của tôi. Tôi mua vé và trả dư tiền, anh ấy cũng không thối lại, còn nói đầy những lời không hay. Hành khách trên xe cũng nhìn với đủ mọi ánh mắt kỳ dị, nghĩ rằng chúng tôi sẽ tranh cãi. Nếu là trước đây khi tôi chưa tu luyện, dựa vào sự mạnh mẽ của tôi hẳn sẽ tranh cãi, tranh tôi đúng anh sai mới chịu ngưng.

Lại tới một trạm, có ba người nữ lên xe, người soát vé lại mắng họ liên tục, mắng rất khó nghe, hành khách trên xe rất lo lắng. Tôi thấy không thể cứ tiếp tục như vậy, nên ngăn anh ấy, bèn bảo em dâu đứng lên để tôi ngồi. Một người phụ nữ trong số ấy nói rất lịch sự: “Chị ngồi đi, em đứng.” Không thể từ chối nên em dâu bèn ngồi xuống với một người nữ khác, bầu không khí ổn định lại. Đây là cơ hội để tôi giảng chân tướng. Tôi nói: “Các chị đến muộn đều bị mắng không nói, vì giữ chỗ cho các chị mà anh ấy đã gây nhiều rắc rối, suýt chút nữa thì gây ra một cuộc xung đột.”

Hành khách trên xe đều mỉm cười. Tôi nói: “Tôi là người học Đại Pháp, Sư phụ tôi dạy tôi làm người tốt, và cứu người. Tương lai nhân loại sẽ có đại thảm họa, thiên họa, dịch bệnh, nhân họa liên miên, đó là nhân loại tự gây ra. Chúng ta phải làm người tốt, thì trên thiên thượng mới có thể bảo hộ. Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta hướng thiện, chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn làm người, trong tâm thành kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” có thể bảo bình an.”

Tôi quay lại nói với người phụ nữ đang đứng: “Chị này, tuổi chị hẳn từng đeo khăn quàng đỏ, đeo máu của người chết thật xui xẻo!” Cô ấy có vẻ suy nghĩ về điều gì đó. Tôi lại nói: “Trung Quốc chúng ta là Thần Châu, Đảng Cộng sản vô Thần luận, không cho người dân tín ngưỡng. Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công, ông Trời sẽ diệt Trung Cộng. Thoái xuất đảng, đoàn, đội mới có tương lai tốt đẹp.” Và người phụ nữ đã thoái, cô ấy hứa sẽ nói thông tin này cho gia đình, bạn bè và những người xung quanh.

Xe sắp đến bến và chúng tôi xuống xe, tôi nói với tài xế: “Anh này, người soát vé mạnh bạo như vậy nhưng anh không phụ họa theo anh ta, anh quả là người tốt! Mong anh ghi nhớ và thành tâm niệm: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, lái xe thuận lợi và bình an.” Tài xế nói: “Tôi nhớ rồi.”

Sắp xuống xe, người soát vé gặp tôi để thối lại tiền, và mỉm cười nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Xe dừng và mọi người xuống xe, chỉ thấy người soát vé hô lớn với mọi người: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Lên xe, anh ấy lại hô lớn từ trong xe: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Hành khách trên xe và người qua đường bên ngoài đều nghe thấy tiếng hô của anh ấy.

Trong tâm tôi xúc động bởi cảnh tượng đột ngột này, do tôi buông tâm tranh đấu, từ bi giảng chân tướng cho chúng sinh, năng lượng thiện của Đại Pháp đã thanh trừ những thứ dơ bẩn của con người, và quay về bản tính thiện. Tôi nhìn chiếc xe buýt đi về phía Nam, và rất vui trong một thời gian dài, tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm cho những sinh mệnh đã minh bạch chân tướng.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/9/8/售票員高喊-「法輪大法好,真善忍好」-448334.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/31/204534.html

Đăng ngày 03-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share