Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 02-10-2022] Là thành viên của nhóm gọi điện thoại giải cứu toàn cầu, gần đây tôi đã gọi điện thoại cho những người thuộc hệ thống công an, kiểm sát, tư pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc Đại Lục. Lý do chúng tôi nhắm đến những người này là vì họ trực tiếp tham gia vào cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Hầu hết cảnh sát không nhấc máy, họ cũng thường cúp máy khi biết lý do mà tôi gọi cho họ. Nhiều người còn chửi rủa tôi trước khi cúp máy. Một số người cố tình nhấc máy rồi đặt sang bên cạnh để tôi tốn tiền và thời gian. Thỉnh thoảng có người nghe mà không nói một lời nào.

Dù họ phản ứng thế nào, tôi cũng không hề do dự và gọi lại cho họ, thể hiện tâm đại nhẫn, kiên trì và từ bi; nhờ vậy tôi đã có thể nói chuyện với họ. Tôi không tỏ ra tức giận và thường nói chuyện với họ bằng giọng bình hòa. Hơn nữa, tôi đối xử với họ như thể chúng tôi là bạn bè. Tôi cố gắng để đối phương cảm thấy tôi chỉ muốn chia sẻ với họ một vài thông tin quan trọng, chứ không phải lên giọng đạo đức với họ.

Tôi cũng không truy cầu bất cứ kết quả nào từ các cuộc gọi. Tôi tập trung vào việc làm thế nào để cứu những người đã nhấc máy. Tôi cũng phát chính niệm trong khi chờ họ nhấc máy. Tôi nhắc nhở bản thân cần phải đối xử với họ bằng sự tử tế và thiện lương. Tôi gọi khoảng 40 số điện thoại mỗi ngày và dành nhiều thời gian để phát chính niệm. Tôi biết rằng mỗi cuộc gọi đều có tác dụng tích cực, góp phần hỗ trợ cho các đồng tu ở Trung Quốc Đại Lục.

Tôi đã gọi cho một vị cảnh sát tổng cộng tám lần. Trong cuộc gọi đầu tiên, anh ấy mạ lỵ tôi và lập tức cúp máy. Tôi đã gọi lại số của anh ấy nhiều lần. Đến lần thứ 8, anh ấy tức giận nói: “Tại sao chị cứ gọi cho tôi mãi thế? Chị có tiền không? Tôi sẽ nghe chị nói nếu chị trả tiền cho tôi“ rồi cúp máy ngay sau khi tôi nói rằng tôi không có tiền cho anh ấy. Sau đó, người này không bao giờ nhấc máy nữa.

Tôi không tức giận trước sự thô lỗ ấy và cũng không động tâm. Tôi vẫn bình tĩnh và tiếp tục gọi cho người tiếp theo.

Tôi nhận thấy các cảnh sát thường nhấc máy và nghe khoảng vài giây trước khi cúp máy. Sau đó tôi gọi lại một lần nữa, họ nghe một vài giây rồi lại cúp máy. Khi tình huống này xảy ra, tôi phải tìm cách truyền tải thông tin tới họ một cách ngắn gọn và nhanh nhất có thể.

Tôi thường nói: “Tôi gọi để nói với bạn và gia đình cách để giữ bình an trong thời buổi hỗn loạn này. Xin đừng bức hại các học viên Pháp Luân Công. Xin hãy bảo vệ ho khi có thể. Xin hãy thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và nhớ 9 chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Có một lần một vị trưởng phòng 610 đã nhấc máy. Anh ấy không trả lời nhưng cũng không cúp máy. Ban đầu tôi lịch sự chào anh ấy và gia đình. Tôi nói hy vọng họ vẫn an toàn sau vụ động đất ở Tứ Xuyên. Sau đó, tôi nói với anh ấy rằng hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.“ Tôi nói rằng anh ấy sẽ chứng kiến điều kỳ diệu khi chân thành niệm 9 chữ này, và rằng nhiều người đã thoát khỏi thảm họa và được bình an nhờ làm theo cách này. “Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) dạy con người ta làm người tốt và tu Chân-Thiện-Nhẫn. Bảo vệ các học viên Pháp Luân Công sẽ được phúc báo, còn nếu tiếp tục bức hại họ thì sẽ bị Trời trừng phạt và có thể bị đào thải.”

Tôi tiếp tục: “Trang web Minh Huệ đã báo cáo 20.000 trường hợp người trong hệ thống tư pháp tham gia bức hại Pháp Luân Công và đã bị chết bất đắc kỳ tử. Tôi không có ý dọa anh khi nói với anh điều này. Tôi chỉ hy vọng rằng anh có thể an toàn vì bản thân anh và gia đình.”

Tôi thường nói với cảnh sát rằng Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, đã từng tuyên bố sẽ xóa sổ Pháp Luân Công trong vòng 3 tháng. Ông ấy đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Sau đó tôi nói rằng, Pháp Luân Công được thực hành trên 100 quốc gia trên thế giới và nhận được 4.000 giải thưởng trên toàn cầu. Cuốn sách chính của Pháp Luân Công, cuốn Chuyển Pháp Luân, đã được dịch sang hơn 40 ngôn ngữ khác nhau. Do bức hại Đại Pháp, Giang Trạch Dân đã bị cáo buộc tội diệt chủng, bức hại và tội ác chống lại loài người ở hơn 30 quốc gia. Tất cả những ai tham gia vào việc bức hại Pháp Luân Công là đang thực hành mệnh lệnh bất hợp pháp của Giang thay vì thực thi theo đúng quy định của pháp luật. Vì thế, khi luật pháp bắt đầu truy tố những kẻ sai trái, những người này sẽ phải ra hầu tòa. Nếu họ vẫn không nghe, tôi sẽ nói với họ các số liệu về vụ tự thiêu giả ở quảng trường Thiên An môn và rằng 400 triệu người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Tôi thường đề nghị họ ngừng bức hại các học viên Pháp Luân Công và cố gắng bảo vệ các học viên. Tôi đã đề nghị họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và nhẩm 9 chữ chân ngôn. Tôi cũng đề nghị họ rằng báo cáo các trường hợp bức hại lên trang web Minh Huệ hoặc nếu có thể, báo cho các học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại.

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 16 năm. Tôi hiểu rằng việc cứu độ chúng sinh khó khăn như thế nào. Tôi sẽ không thể gọi điện thoại nếu không có sự bảo hộ và khích lệ của Sư phụ. Các học viên khác cũng hỗ trợ tôi rất nhiều. Tôi hi vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến điều mà Sư phụ đã giảng trong Hồng Ngâm IV

“…Thu phong khởi hồng biến hoàng
Trương cuồng bất kiến nhật hoảng hoảng
Hiện thế báo ứng vô lậu võng” (Nhĩ tái cuồng, Hồng Ngâm IV)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/2/449968.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/11/204257.html

Đăng ngày 26-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share