Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-07-2022] Trước khi tu luyện, tôi là kiểu người phụ nữ một tay che trời, mọi việc trong nhà đều do tôi điều khiển. Tôi lấn át chồng đến mức anh ấy luôn phải nghe theo lời tôi, kể cả khi muốn nghỉ việc. Lúc đang tận hưởng cuộc sống vật chất đầy đủ, sung túc thì sức khỏe của tôi bỗng suy sụp. Thậm chí, ngay cả việc đi thang bộ lên căn hộ trên tầng sáu của tôi cũng rất khó khăn (tòa nhà tôi ở không có thang máy). Trong lúc vật lộn với bệnh tật, cuối cùng tôi đã nhận ra rằng điều quan trọng nhất của một sinh mệnh không phải là tiền bạc mà là sức khỏe.

Sau khi đắc được duyên phận to lớn, tôi đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cổ xưa. Nhờ tu luyện Đại Pháp, tôi đã ngộ được rằng sinh mệnh thuận theo Chân-Thiện-Nhẫn làm một người tốt sẽ tích được đức, còn ngược lại làm điều xấu sẽ tạo nghiệp, đây là căn nguyên của mọi bệnh tật và bất hạnh trên đời. Đối chiếu với yêu cầu của Sư phụ, đối chiếu với tiêu Chân-Thiện-Nhẫn, tôi phát hiện những năm tháng tranh đấu, tư duy mạnh mẽ và nhân sinh quan vị tư vị ngã của mình đều là sai lệch, là méo mó, khiến cho sinh mệnh đi vào ngõ cụt, không có đường ra!

Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi từng rất nỗ lực cai bỏ thuốc lá nhưng đều không có kết quả. Không lâu sau khi bước vào tu luyện, tôi đã cai hẳn thuốc lá mà không gặp chút khó khăn nào. Một hôm khi đang đả tọa, tôi bỗng cảm thấy khí quản của mình mở rộng ra, hít vào thở ra vô cùng thoải mái.

Vài ngày trước tôi tới thăm dì của mình, tôi có thể bế dì từ giường ra ghế sofa. Sau khi dọn dẹp và thay ga trải giường cho dì, tôi nhờ con trai dì đỡ dì quay trở lại. Cậu ấy rất ngạc nhiên vì sao tôi – một phụ nữ 55 tuổi có thể dễ dàng làm việc này, trong khi cậu ấy thì không thể. Con xin cảm tạ Sư phụ, cảm tạ các đồng tu đã giúp tôi đắc được Đại Pháp này. Tôi muốn chia sẻ sự mỹ hảo này đến với con người thế gian, tôi muốn nói với thế nhân rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Pháp Luân Đại Pháp không chỉ giúp tôi thu được lợi ích mà còn mang đến phúc lành cho cả cháu gái và người hàng xóm của tôi tên là Tiểu Vân. Cả hai người họ đã lập gia đình nhiều năm nhưng chưa có con. Tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp cho họ và khuyên họ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo”, chín chữ chân ngôn này có khả năng khứ bệnh kiện thân và bảo bình an. Vài tháng sau, cả hai đều mang thai và hạ sinh được một bé trai.

Không chỉ giúp người thân và bạn bè biết đến sự mỹ hảo của Đại Pháp, tôi còn nỗ lực giảng chân tướng cho cảnh sát và ngăn họ tham gia vào cuộc bức hại.

Một lần, tôi tham dự phiên tòa xét xử một đồng tu. Bên ngoài tòa án, tôi thấy một cảnh sát đang ghi hình tôi và các đồng tu khác. Tôi đến gần nói với anh ấy đừng làm vậy vì như thế không tốt cho chính bản thân anh. Anh ấy cố ngăn cản tôi và đe dọa sẽ gọi thêm cảnh sát.

Tôi cố gắng không tranh luận gì với anh ấy. Tôi đi theo sau anh vài bước chân rồi sau đó mỉm cười nói: “Kỳ thực tôi vì muốn tốt cho anh. Nếu tôi muốn bảo vệ bản thân, thì tôi đã bỏ chạy từ lâu rồi, đâu tự tìm phiền phức làm gì”. Lúc này nhìn khuôn mặt anh đã thoải mái hơn một chút. Sau đó, tôi nói với anh rằng: “Đây là một bản án oan, hãy nâng họng súng lên cao một centimet”. Anh ấy đã gật đầu đồng ý.

Tôi tiếp tục đi bộ về hướng bên phải tòa án. Ở đó, tôi nhìn thấy thư ký Ủy ban Chính trị và Pháp luật của thành phố. Tôi nói với ông ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp đã bị đổ oan. Tôi khuyên ông ấy không nên tham gia vào cuộc bức hại, bởi vì thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo. Ông ấy cũng gật đầu và rời đi.

Một lần khác, tôi gặp một vị cảnh sát trưởng trong bệnh viện. Tôi nói với anh ấy rằng chính quyền cộng sản đã lan truyền tin đồn thất thiệt nhằm tấn công Pháp Luân Đại Pháp, nhưng các học viên Đại Pháp vẫn phản bức hại một cách ôn hòa. Họ không hề dùng đến bất kỳ biện pháp bạo lực nào.

Hai ngày sau chúng tôi tình cờ gặp lại nhau, anh ấy chủ động kể cho tôi nghe về việc anh đã nói với cấp dưới của mình rằng: “Đừng làm việc ác hay bức hại người tốt, vì nó sẽ làm tổn hại chính bản thân mình”. Tôi rất vui vì cuối cùng anh đã minh bạch chân tướng và được cứu.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/21/445756.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/26/202965.html

Đăng ngày 27-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share