Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-06-2022] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp có thể mang đến ảnh hưởng tích cực cho những người mà họ gặp trong các trại giam giữ. Dưới đây, tôi sẽ minh họa hai trường hợp mà tôi đã gặp bên trong một trại giam.

Tiểu A

Tiểu A là một cô gái người Nga gốc Hoa. Cô ấy trẻ tuổi, có dáng người cao mảnh khảnh, ngũ quan thanh tú và rất xinh đẹp. Một hôm vào lúc bình minh, cô ấy đi theo một nhóm người đến phòng giam nơi tôi bị giam giữ. Trại giam yêu cầu mọi người xem các chương trình tẩy não trên TV mỗi buổi sáng, chiều và tối. Chúng tôi phải ngồi bắt chéo chân và cứ mỗi 45 phút xem TV thì nghỉ 10 phút. Tư thế ngồi này đối với đa số tù nhân mà nói là rất khó chịu đựng. Tôi không bao giờ xem TV, tôi thường ngồi ở phía cuối nhẩm thuộc Chuyển Pháp Luân. Bởi vì tiểu A khá cao nên cô ấy cũng ngồi gần phía sau, ngay đằng trước tôi.

Một hôm vào giờ nghỉ giải lao, cô ấy tiến đến bên cạnh tôi, dùng đôi mắt mĩ lệ của mình nhìn tôi và nói: “Tôi ngồi phía trước không nghe rõ được chị đọc những gì, nhưng tôi cảm thấy phi thường thoải mái. Chị có thể đọc cho tôi nghe được không?” Sau khi nghe tôi đọc một lúc, cô ấy liền thốt lên: “Pháp này giảng thật là tốt!”

Sau đó, có vài lần cô ấy tìm đến tôi trong giờ nghỉ và muốn được nghe tôi nói về Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy nói rằng mình từ nhỏ đã tin vào Thần Phật, và cũng được trải qua một số sự việc thần kỳ. Tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho cô thì cô đều tiếp thụ, tôi khuyên cô làm tam thoái, cô cũng đồng ý ngay lập tức. Cô ấy cũng muốn tôi hướng dẫn tư thế ngồi đả tọa. Cô hỏi: “Tôi nên suy nghĩ gì khi thiền định?”

Tôi trả lời: “Cô chỉ cần nghĩ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Trong giờ nghỉ giải lao tiếp theo, cô ấy lại tìm đến tôi và nói: “Thần kỳ làm sao! Trước đây hễ ngồi bắt chéo chân khoảng 10 phút là chân tôi đau không chịu được, nhưng tôi làm theo phương pháp mà chị dạy, miệng liên tục nhẩm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ thì ngồi suốt cả buổi chân cũng không còn đau nữa. Lúc niệm chín chữ này, tôi cũng cảm giác thân thể vô cùng thoải mái, phiêu phiêu, tựa như nổi trên mặt nước vậy”.

Bởi vì tôi kiên trì học Pháp và luyện công cùng với một học viên Pháp Luân Đại Pháp mới bị giam giữ gần đây, điều này trái với quy định của trại giam nên tôi đã bị chuyển đến “phòng giam cho tù nhân mới”. Không lâu sau tôi nghe được tin tiểu A đã được thả tự do.

Tiểu B

Tôi gặp được tiểu B trong “phòng giam tù nhân mới”. Cô ấy vốn là trưởng một phòng giam khác, nhưng vì đắc tội với nữ quản ngục nên đã bị phạt và chuyển đến phòng giam này một ngày trước khi tôi đến.

Những tù nhân khác gọi “phòng giam tù nhân mới” là “phòng giam ma quỷ”, bởi những người mới đến sẽ phải trải qua một khoảng thời gian thực sự khó khăn. Trưởng phòng giam sẽ sử dụng mọi thủ đoạn có thể để khiến những tù nhân mới phải chịu đựng thống khổ. Bầu không khí ở đây rất ảm đạm. Hầu hết mọi người ở phòng giam này đều có những tổn thương tâm lý không thể xóa nhòa.

Ngày thứ hai tôi chuyển đến phòng giam này, tôi đã trở thành bạn tốt với tiểu B. Cô ấy kể cho tôi nghe khoảng mười năm về trước cô ấy làm cho một công ty và chủ công ty cũng là một nữ học viên Đại Pháp. Lúc đó cô ấy còn trẻ, vì đi làm xa nhà và cuối tuần không có nơi nào để đi nên hầu như cuối tuần nào, cô chủ cũng đưa cô ấy về nhà mình và coi cô như người thân trong gia đình, đối xử với cô vô cùng tốt. Về sau khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, cô chủ đã chuyển tới Đức sinh sống và nghe nói rằng sự nghiệp của cô ở đó phát triển rất tốt.

Tiểu B đã từng nghe sếp của mình nói về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng lại không minh bạch đó là điều gì. Tôi tiến thêm một bước giảng chân tướng cho cô ấy, sau đó cô đã vui vẻ nói rằng: “Lần này cuối cùng tôi đã hiểu Pháp Luân Đại Pháp là gì”. Tôi đề nghị cô làm tam thoái, cô liền đồng ý, tôi lại tiếp tục bảo cô thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” sẽ đắc được phúc báo. Cô ấy nói mình sẽ ghi nhớ điều này.

Tình huống của tiểu B cũng tương tự như tiểu A, vào giờ giải lao, tiểu B nói rằng chân cô thường bị đau mỗi khi ngồi bắt chéo trong thời gian dài, nhưng khi cô niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ thì chân cô không còn đau nữa. Tôi cảm thấy rất mừng cho cô ấy.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả.Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/21/445212.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/26/202970.html

Đăng ngày 27-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share