Bài của một học viên ở New York

[MINH HUỆ 22-09-2011] Từ ngày 19 đến ngày 27 tháng 9 năm 2011, phiên họp lần thứ 66 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) được tổ chức tại trụ sở LHQ ở New York. Ngày 19 tháng 9, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi mít tinh trong công viên trước Trụ sở LHQ để kêu gọi cộng đồng quốc tế dành sự chú ý đến nhân quyền của các học viên Pháp Luân Công và giúp chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

2011-9-21-minghui-nyc-unprotest-01--ss.jpg

2011-9-21-minghui-nyc-unprotest-02--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ mít tinh trong công viên trước trụ sở LHQ ở New York

Vào ngày 20 tháng 9, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc họp báo. Tiến sỹ Vương Văn Di đã giới thiệu Pháp Luân Công và sự thật về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Học viên Trương Liên Anh và Cổ Á Hồn đến từ Trung Quốc đã chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân về việc bị tra tấn trong cuộc bức hại.

Tiến sỹ Vương nói rằng hơn 3.400 học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn đến chết trong cuộc bức hại và nhiều người hơn đang bị mất tích. Bà cũng nói về việc mổ cắp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ là vì lợi nhuận và một cuộc điều tra bởi hai luật sư nhân quyền Ca-na-da đã xác nhận những lời cáo buộc như thế nào.

Tiến sỹ Vương nói: “Kể từ khi bắt đầu cuộc đàn áp của ĐCSTQ, các học viên Pháp Luân Công ở New York đã đến Hội nghị thượng đỉnh LHQ hàng năm. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế và người dân vì lương tâm dành sự chú ý đến hoàn cảnh của các học viên Pháp Luân Công và giúp chấm dứt cuộc bức hại.”

Bà tiếp tục: “Hai tuần trước, ông Kim, một học viên Pháp Luân Công, đã bị bắt ở Hàn Quốc. Ông đã từng bị bức hại ở Trung Quốc trước đây và giờ phải đối mặt với việc bị trục xuất. Chúng tôi nghe nói rằng Tổng thống Lee của Hàn Quốc sẽ đến New York chiều nay và sẽ nhận một giải thưởng về thúc đẩy dân chủ và nhân quyền tối nay. Ông sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh LHQ và có một bài phát biểu. Chúng tôi hy vọng ông không chịu khuất phục sức ép của ĐCSTQ và không trở thành một người đồng lõa trong cuộc bức hại, mà bảo vệ các học viên Pháp Luân Công.

Học viên Trương Liên Anh đã bị bức hại ở Trung Quốc và trong bài phát biểu của mình bà đã giới thiệu những hình ảnh của chính bà sau khi bị lính canh đánh đập. Bà nói rằng con gái nhỏ của bà đã hoảng sợ khi bà bị bắt. Hơn 20 học viên trong gia đình bà, người thân và bạn bè đã bị tra tấn đến chết.

Bà Yahui Wang đến từ Liêu Ninh đã chia sẻ kinh nghiệm của mình. Bà nói: “Năm 2008, khi Trung Quốc tổ chức thi đấu Olympic, chúng tôi đã bị tra tấn ở Trại Lao động cưỡng bức Mã Tam Gia. Hàng chục bảo vệ trại nam đã đánh chúng tôi bằng dùi cui điện và bắt chúng tôi hát những bài ĐCSTQ. Họ không cho phép các học viên nữ đi nhà vệ sinh trong thời gian dài, thậm chí trong kỳ kinh nguyệt. Họ không cho phép các học viên ăn hay uống trong nhiều ngày. Nhiều học viên đang bị mất tích. Một học viên mà tôi biết đã bị đánh đập và hộp sọ của cô đã bị nứt. Nhiều học viên bị tra tấn đến rối loạn tâm thần.

Bà tiếp tục: “Các thành viên trong gia đình của các học viên Pháp Luân Công bị sa thải hoặc đuổi khỏi trường học như là một phần của cuộc bức hại. Con gái 8 tuổi của tôi đã bị trầm cảm do hậu quả của việc quấy rối gia đình chúng tôi. Cuộc bức hại kéo dài 12 năm đã dẫn đến nhiều gia đình của các học viên bị đổ vỡ và di chuyển. Tôi khuyên tất cả mọi người không đi đến Trung Quốc để cấy ghép nội tạng bởi vì nó rất có khả năng rằng nội tạng đã thu được bất hợp pháp từ các học viên Pháp Luân Công vô tội – những người đáng lẽ không chết.

Sau cuộc họp báo, các học viên đã biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công. Nhiều người qua đường đã dừng lại để tìm hiểu về cuộc bức hại và nhận các tài liệu thông tin.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/22/联合国峰会-法轮功学员吁停止迫害-247039.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/23/128285.html
Đăng ngày 29-9-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share