Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-10-2022] Một phụ nữ 70 tuổi ở thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, đã bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Đông vào ngày 30 tháng 9 năm 2022 vì không từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Thái Ngọc Thường bị bắt vào ngày 12 tháng 12 năm 2020 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Tòa án quận Kim Bình đã kết án bà Thái 3,5 năm tù và phạt tiền 10.000 nhân dân tệ vào ngày 13 tháng 9 năm 2021. Ba tuần sau, bà đệ đơn kháng cáo, nhưng Tòa án Trung cấp thành phố Sán Đầu đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của bà.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Thái bị chính quyền nhắm đến vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Trước đó bà từng bị bắt vào năm 2001, tháng 8 năm 2002 và tháng 4 năm 2005, trong mỗi lần bà bị giam trong trại tẩy não từ 1-4 tháng. Bà lại bị bắt vào ngày 4 tháng 12 năm 2010 và bị Tòa án quận Long Hồ kết án 1,5 năm tù vào ngày 7 tháng 7 năm 2011.

Ngoài bà Thái, hai con trai và con gái của bà cũng đã bị bức hại vì đức tin chung của họ. Chồng bà là ông Tạ Quý Tề, người không tu luyện Pháp Luân Công, đã vô vùng suy sụp khi những người thân yêu của ông bị chính quyền bức hại và đã qua đời trong đau buồn.

Sự bức hại mà gia đình đã gánh chịu

Con trai cả Tạ Thuần Trạch

Con trai lớn của bà Thái anh Tạ Thuần Trạch là chủ một cửa hàng quần áo. Anh từng bị kết án 2 năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Tam Thủy vào năm 2000. Lính canh đã biệt giam anh 3 ngày vào tháng 3 năm 2002 và dùng dùi cui điện cao thế để sốc điện anh.

Khi anh bắt đầu tuyệt thực để phản đối, lính canh ra lệnh cho bác sĩ của trại lao động bức thực anh. Bác sĩ đút ống truyền thức ăn vào mũi và đẩy qua đẩy lại hòng khiến anh thêm đau đớn. Chiếc ống dính đầy máu khi nó được kéo ra. Trong một lần bức thực khác, bác sĩ đã chọc chiếc ống vào phổi của anh, khiến anh bị ho nghiêm trọng trong vài năm kế tiếp.

Bởi anh Tạ từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, chính quyền đã gia hạn thời hạn giam của anh thêm 2 tháng khi thời hạn ban đầu hết hiệu lực vào tháng 6 năm 2002. Trong thời gian đó, lính canh đã cưỡng bức lấy mẫu máu của anh mỗi tuần. Ngoài ra, họ còn trộn thuốc độc vào thức ăn của anh, khiến anh bị ảo giác và đau đầu dữ dội. Khi được thả, anh chỉ nặng khoảng 35 kg và suy nghĩ không còn mạch lạc.

Anh Tạ lại bị bắt vào tháng 1 năm 2004. Trong cuộc thẩm vấn kéo dài 6 ngày, cảnh sát không cho anh ngủ, không cho anh ăn và uống. Một lính canh đã dùng giày đập mạnh vào đầu anh khiến anh bị thương nặng.

Con trai thứTạ Thuần Phong

Con trai thứ của bà Thái anh Tạ Thuần Phong từng là thư ký của Tòa án Trung cấp thành phố Sán Đầu. Anh bị bắt vào tháng 8 năm 1999 vì lên tiếng phản đối cuộc bức hại ở Quảng trường Thiên An Môn. Chính quyền đã giam anh trong một bệnh viện tâm thần ở Sán Đầu trong 9 tháng và tiêm thuốc độc vào người anh, khiến cơ thể anh xuất hiện trạng thái bất thường: đầu bị nghiêng sang bên trái và kết mạc (tròng trắng của mắt) chuyển sang màu vàng.

Anh Tạ lại bị bắt vào tháng 10 năm 2000 chỉ vì luyện các bài công pháp Pháp Luân Công ở ngoài trời và bị kết án 1 năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Tam Thủy.

Tháng 9 năm 2001, anh trở lại Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công và bị bắt một lần nữa. Cảnh sát đã sốc điện anh bằng dùi cui điện và đưa anh đến Trại tạm giam quận Đại Hưng 3 ngày sau đó. Anh thường xuyên bị đánh đập và bị cùm trong 6 tháng. Có lần lính canh lột quần áo của anh và để anh phơi người trần trong tuyết lạnh suốt nửa giờ đồng hồ. Họ chế nhạo anh và nói rằng nếu anh chết, các phương tiện truyền thông sẽ vu là anh ấy tự sát vì bị tẩu hỏa nhập ma khi tu luyện Pháp Luân Công. Anh bị chuyển đến một trại tẩy não ở ngoại ô Bắc Kinh vào tháng 1 năm 2002.

Sau 1 năm bị giam ở Bắc Kinh, anh Tạ bị đưa trở lại Quảng Đông và bị giam trong Trại tạm giam Trừng Hải. Sau đó anh bị kết án 2 năm ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Tam Thủy. Anh bị biệt giam và thường xuyên bị sốc điện bằng dùi cui điện, có lần anh bị sốc điện bởi đồng thời 3 chiếc dùi cui trong suốt hơn 1 tiếng đồng hồ. Họ chích điện khắp người anh, chỉ trừ bộ phận sinh dục. Lính canh đã dội nước lên người anh trong khi họ sốc điện anh. Sau đó, anh bị đưa tới một trại tẩy não để bức hại thêm 3 tháng nữa khi bản án của anh mãn hạn.

Con gái Tạ Thuần Dao

Con gái của bà Thái cô Tạ Thuần Dao là một phiên dịch viên công tác tại Quảng Châu. Cô đã bị bắt vào giữa tháng 2 năm 2001 vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Cô bị giam trong Trại Lao động Cưỡng bức Tra Đầu (không rõ thời hạn) và bị tra tấn. Kết quả là cô bị tổn thương tinh thần nặng nề và không dám trở về nhà trong nhiều năm sau khi được thả.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Lưu Tiệp ( 刘婕), viện trưởng, Viện Kiểm sát quận Kim Bình
Hoàng Tiểu Dương ( 黄小洋), chánh án, Tòa án quận Kim Bình: +86-13902770460
La Huy ( 罗晖), giám đốc, Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Đông: +86-13609089493

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Báo cáo liên quan:

Một phụ nữ bị kết án vì phát tài liệu về Pháp Luân Công, người con trai bị ngăn cản đại diện cho bà ở tòa

Ba cụ bà ở Quảng Đông trở thành mục tiêu bức hại của chính quyền khi nói với người khác về Pháp Luân Công

Các con bị tra tấn, mẹ bị giam tại một trại tẩy não, cha qua đời vì căng thẳng và đau buồn

Ông Tạ Thuần Trạch và gia đình bị bức hại ở thành phố Trừng Hải, tỉnh Quảng Đông

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/11/遭枉判三年半-广东汕头市七旬蔡玉嫦被劫入狱-450658.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/17/204353.html

Đăng ngày 27-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share