Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-08-2022] Hai vợ chồng già đã ngoài 79 tuổi ở thành phố Đông Anh, tỉnh Sơn Đông, đã bị xét xử vào ngày 25 tháng 7 năm 2022 vì từ chối từ bỏ tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Lý Tuyết Vinh, 73 tuổi, và chồng bà là ông Quách Vân Phương đã bị bắt tại nhà trong một cuộc càn quét của cảnh sát vào ngày 23 tháng 4 năm 2021, và sau đó được bảo lãnh tại ngoại.

Bốn học viên khác và một người thân của những học viên này cũng bị bắt cùng ngày. Họ, cùng với hai vợ chồng già, đã bị xét xử ở Tòa án quận Đông Anh vào ngày 25 tháng 7 năm 2022. Họ đã phủ định bằng chứng truy tố và cáo buộc rằng họ “đã phá hoại việc thực thi luật pháp bằng một tổ chức giáo phái”, cái cớ thường được sử dụng để quy tội cho các học viên Pháp Luân Công.

Để bảo vệ cho bản thân, bà Lý đã nói, “Chân-Thiện-Nhẫn là phần tốt đẹp nhất của nhân tính và là những giá trị đạo đức phổ quát đáng quý nhất. Đó là trạng thái cao nhất của đạo đức nhân loại; đó là tín ngưỡng thuần tịnh, vĩ đại và cao thượng nhất. Chính Lý Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp đã hóa giải những ân oán giữa tôi và mẹ chồng tôi và cho phép chúng tôi có một mối quan hệ vững bền!”

Thọ ích từ Pháp Luân Công

Bà Lý chuyển đến Mỏ dầu Thắng Lợi ở thành phố Đông Anh, tỉnh Sơn Đông, vào năm 1977 và làm việc trên những cánh đồng lúa thuộc bộ phận nông nghiệp và sản xuất phụ. Bà thức dậy vào lúc 3 giờ sáng để đi làm và trở về nhà vào khoảng 7, 8 giờ tối. Ban đêm, bà vẫn phải đi ra đồng để dẫn nước, làm việc nhà và chăm sóc hai cô con gái nhỏ của mình. Bà hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi. Mọi người gọi bà là một người máy.

Khối lượng công việc đó đã tàn phá sức khỏe của bà Lý. Bà đã bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng và đau dạ dày nặng. Bà không thể đứng lên khi bà bị đau lưng. Bà không thể ăn được khi dạ dày của bà có vấn đề. Các chứng bệnh của bà đã ngày một xấu đi qua năm tháng.

Tệ hơn nữa, mẹ chồng của bà đã rất ghét bà vì bà không có con trai và thậm chí còn cố gắng xúi giục chồng bà ly dị bà. Bà Lý tức giận đến mức đã hai lần bị sốc. Mặc dù bà không còn bị nguy hiểm sau khi được đưa đến bệnh viện nhưng bà được chẩn đoán là bị loạn thần kinh. Ban đêm bà không ngủ được và sau đó bà thậm chí không còn sức để nấu ăn nữa.

Vào năm 1999, bà Lý đã bị thu hút bởi cảnh tượng hơn một trăm người đang tập các bài công pháp của Pháp Luân Công cùng nhau ở một công viên. Sau khi tập chưa đầy hai tháng, bà đã khỏi tất cả mọi bệnh tật. Bà trở nên khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng kể từ đó.

Bà Lý đã từng hút thuốc rất nhiều nhưng bà đã bỏ thuốc sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Công. Từng bị mù chữ nhưng bây giờ bà có thể tự đọc các quyển sách Pháp Luân Công.

Sống theo các nguyên tắc Chân Thiện Nhẫn của Pháp Luân Công, bà Lý đã buông bỏ lòng thù hận đối với mẹ chồng bà và đối xử với bố mẹ chồng rất tốt. Bố chồng bà thường khoe với những người bạn của mình rằng ông có một người con dâu tốt.

Những lần bị bắt và bị giam

Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà Lý đã bị bắt ít nhất là tám lần và bị phạt hai án lao động cưỡng bức. Cảnh sát đã tống tiền gia đình bà để đổi lấy việc phóng thích cho bà. Chồng bà đã từng bị giam trong 24 giờ.

Bà Lý bị bắt lần đầu tiên vào tháng 6 năm 2003 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công.

Vào ngày 27 tháng 3 năm 2005, bà Lý đã bị bắt bởi các cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Tân Hải, và nhà bà đã bị lục soát. Khi bà bị giam ở một trung tâm tẩy não, bà đã tuyệt thực để phản đối trong nhiều tuần.

Một vài tháng sau, vào ngày 15 tháng 6, bà Lý lại bị bắt. Nhà bà bị lục soát và cảnh sát đã tịch thu nhiều đồ dùng cá nhân của bà. Bà bị đưa đến một phiên tẩy não tại Trường đào tạo luật pháp mỏ dầu Thắng Lợi.

Vào tháng 9 năm 2006, bà Lý bị đưa đến Trại lao động Cưỡng bức Vương Thôn, còn có tên là Trại lao động Cưỡng bức Nữ số 2 tỉnh Sơn Đông, để thi hành án một năm bảy tháng. Vì bà từ chối từ bỏ tín ngưỡng của mình, bà đã bị bắt đứng hàng ngày cho đến nửa đêm trong hơn 2 tuần.

Bà Lý lại bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Vương Thôn vào ngày 6 tháng 8 năm 2009, để thi hành án ba năm. Để kháng lại việc bức hại, bà Lý, hồi đó đã ngoài 60 tuổi, đã tuyệt thực để phản đối và sức khỏe của bà đã xấu đi. Bà được đưa trở về nhà vào ngày 25 tháng 1 năm 2010.

Bà Lý đã bị bắt tại nhà vào ngày 14 tháng 1 năm 2012 và bị đưa đến Trường Đào tạo Sinh Tài ngày 23 tháng 2. Bà đã bị đưa vào một phiên tẩy não và bị đánh đập.

Vào ngày 18 tháng 7 năm 2012, bà Lý và 6 học viên khác đã bị bắt tại một khu chợ và lại bị đưa đến một trung tâm tẩy não.

Vào ngày 13 tháng 11 năm 2013, bà Lý bị bắt tại nhà và bị đưa đến Trung tâm tẩy não Sinh Tài. Bà đã tuyệt thực để phản đối việc bức hại. Trong gần một tháng, không ai được phép vào thăm bà.

Vào đầu năm 2021, cảnh sát ở Sở Cảnh sát Tân Hải đã theo dõi các học viên địa phương trước khi tiến hành một cuộc bắt giữ nhiều người. Bà Lý bị bắt vào ngày 23 tháng 4 với ít nhất là 20 học viên khác. Nhà bà đã bị lục soát và bà bị truy tố.

Báo cáo liên quan:

Four Female Falun Gong Practitioners and One of Their Husbands Tried, One Practitioner’s Friend Barred from Defending Her

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/6/447317.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/30/203032.html

Đăng ngày 23-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share