Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-09-2011] Gần đây một đồng tu đã được thả khỏi một trại lao động cưỡng bức. Học viên này đã bị bức hại nhiều lần, và tôi có thể thấy rằng cô ấy đã không có được một sự hiểu biết minh bạch về Pháp và khi thực thi công việc cô ấy luôn không lý trí. Sau khi được thả, cô ấy cũng đã nhận ra rằng cô ấy có vấn đề này. Tôi đã quyết định giúp đỡ cô ấy. Cách tốt nhất để giải quyết những vấn đề này là bằng cách học Pháp. Bây giờ chúng tôi học Pháp khoảng chừng ba giờ đồng hồ mỗi buổi tối, còn sau đó chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Chúng tôi xem xét những vấn đề về tu luyện của chúng tôi từ quan điểm của Pháp và hướng nội đối với những chấp trước của mình.

Sau khi học viên này học Pháp và đề cao trạng thái tu luyện của mình, một ngày cô ấy đã đến thăm một học viên khác. Trên đường về nhà cô ấy đã gặp một viên công an, người mà đã bắt giữ cô ấy trước đây. Viên công an đã chặn cô ấy lại và lục túi của cô ấy. Khi anh ta tìm thấy các tài liệu giảng chân tướng, anh ta định hãm hại cô ấy lần nữa. May mắn là người học viên này đã có chính niệm mạnh mẽ, và trong khi viên công an này đang nói chuyện với ai đó mà anh ta biết, cô ấy đã trốn thoát được. Khi trở về nhà cô ấy đã nói cho tôi về việc mà cô ấy đã gặp phải. Vào thời điểm đó, các chấp trước người thường của tôi rất mạnh, và tôi đã đổ lỗi cho cô ấy về việc đã không tinh tấn trong việc học Pháp, và quá hoan hỉ khi làm các công việc giảng chân tướng. Tôi đã khuyên cô ấy nên nhanh chóng tìm một nơi để trú ẩn.

Khi về đến nhà, tôi đã bình tĩnh và đã nhận ra rằng những suy nghĩ của mình là không chính.Tôi đã hiểu ra rằng Sư Phụ không thừa nhận cuộc bức hại này, “Hoàn toàn phủ định hết thảy những gì của cựu thế lực!” (“Giảng giải Pháp tại Pháp hội miền tây ở Mỹ Quốc vào tiết Nguyên Tiêu, 2003”)

Mặc dù tôi nhận ra rằng phần của bản thân tôi mà đã hoàn tất sự tu luyện đang phủ nhận sự an bài của cựu thế lực, sâu thẳm trong tâm tôi hiểu được câu nói rằng “nếu một người không tinh tấn trong tu luyện, người đó sẽ bị bức hại bởi cựu thế lực.” Sư Phụ đã giảng,

“Ngay cả bản thân sự xuất hiện của cựu thế lực cũng như an bài của chúng thì chúng ta thảy đều phủ định, đều không thừa nhận sự tồn tại của chúng. Chúng ta phủ định hết thảy những gì của chúng từ căn bản; [chỉ] khi phủ định và bài trừ chúng thì hết thảy những gì chúng ta thực hiện mới là uy đức. Không phải là tu luyện trong những ma nạn mà chúng tạo thành, mà là khi không thừa nhận chúng thì chúng ta cũng đang tiến bước thật tốt trên con đường của mình; không thừa nhận ngay cả việc tiêu trừ biểu hiện ma nạn của bản thân chúng. (vỗ tay) Như vậy từ góc độ đó mà xét, thì những sự việc trước mắt chúng ta chính là phủ định toàn bộ cựu thế lực. Về biểu hiện tranh giành khi chúng đang chết, thì tôi cùng các đệ tử Đại Pháp cũng không thừa nhận.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004“)

Đột nhiên tôi đã hiểu ra vấn đề của mình. Trên cơ bản tôi đã không phủ nhận sự an bài của cựu thế lực. Trong một thời gian dài tôi đã chống lại cuộc bức hại trong cái khung mà cựu thế lực đã an bài. Tôi cũng đã nhận ra rằng khi tôi giảng chân tướng hay phát các tài liệu giảng chân tướng, khi ban đầu tôi điều chỉnh lại tâm thái của bản thân, tôi đã làm điều này vì sự ích kỷ, vì để bảo vệ bản thân, bởi vì tôi sợ bị bức hại. Khi các đồng tu bị bức hại và mọi người tập hợp lại để phát chính niệm, mặc dù trên bề mặt tôi cũng phát chính niệm, trong tâm tôi lại phàn nàn rằng, “Đồng tu này đã tu luyện không tốt. Ngay cả cựu thế lực cũng coi thường anh ấy. Liệu chính niệm của chúng ta có thực sự hiệu quả?” Đôi khi tôi cảm thấy rằng suy nghĩ của mình không chính, nhưng tôi đã không biết được nguyên nhân cơ bản ở đâu.

Những vấn đề ẩn giấu trong tâm tôi trong một thời gian dài cuối cùng đã được giải quyết. Tôi cần phải phủ nhận những an bài tà ác của cựu thế lực từ căn bản. Vì vậy, tôi biết mình phải phát ra chính niệm mạnh mẽ cho đồng tu của tôi, “Phủ nhận hết thảy sự an bài của cựu thế lực đối với các đồng tu.” Trong chốc lát, toàn bộ thân thể tôi được bao phủ bởi một trường năng lượng mạnh mẽ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/7/在帮助同修中提高自己-246340.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/21/128243.html
Đăng ngày 04-10-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share