Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 26-09-2022] Trước Đại hội Đảng lần thứ 20 của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), rất nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục thông báo lên rằng đã gặp phải kiểm duyệt gắt gao hơn trên mạng internet, truy cập trang Minh Huệ khó khăn hơn. Dưới đây là một số trải nghiệm của các đồng tu đã đột phá phong tỏa internet bằng chính niệm.

Chia sẻ 1: Chuyển biến quan niệm người thường, đột phá phong tỏa mạng bằng Thần niệm để truy cập Minh Huệ

Gần đây, tôi cũng gặp khó khăn khi cố gắng truy cập Minh Huệ, rất nhanh bị mất tín hiệu truy cập, khiến tôi rất sốt ruột bởi vì tôi giữ bài chia sẻ Pháp hội của các đồng tu phải nộp cho đúng hạn.

Sư phụ giảng:

Minh Huệ Net xưa nay họ chưa hề bị phong toả! (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tôi giữ một niệm kiên định: “Tôi sẽ gửi được bài tâm đắc thể hội đúng hạn!” Đồng thời, tôi phát chính niệm, cầu Sư tôn và các vị thần hộ Pháp gia trì cho tôi. Sau đó, tôi bắt đầu thay đổi quan niệm người thường và dùng Thần niệm để chỉ đạo bản thân, phát chính niệm để gia trì cho phần mềm Freegate để nó hoạt động trong không gian của Thần. Tà ác đều là sinh mệnh tầng thấp, không thể thao túng con đường của Thần, càng không thể chạm tới không gian của Thần.

Tôi cũng làm theo cách của một đồng tu, trước tiên tắt thiết bị đang dùng để truy cập vào Minh Huệ, rồi lại bật lên lại. Quả thực tôi đã vào được trang web rất thuận lợi và nộp thành công bài chia sẻ cho Pháp hội. Thần kỳ hơn nữa là, Freegate không hiển thị đường truyền nào; mọi khi, thường phải hiển thị kết nối được với 6-7 đường truyền thì mới vào mạng thuận lợi; vậy mà giờ, giao diện chỉ hiển thị chút sóng lưu lượng lăn tăn thôi, nhưng lại không ảnh hưởng chút nào đến việc tôi gửi bài.

Mấy lần trước, tôi đã phát hiện ra rằng, khi Freegate hiển thị trạng thái khó truy cập, thậm chí chỉ có một chút tín hiệu thôi, nhưng tôi cũng không bị lỡ việc tải xuống tuần san và tài liệu Đại Pháp, ngay cả khi giao diện hiện cửa sổ có dòng chữ: “Freegate đang bị phong tỏa nghiêm trọng, vui lòng chờ đợi…” nhưng tôi vẫn tải tài liệu xuống được! Phong tỏa internet của tà ác không khởi được tác dụng gì khi đối diện với các đệ tử Đại Pháp có chính niệm đầy đủ.

Tôi ngộ ra rằng, chúng ta không được để bị trói buộc hay mê trong giả tướng ở không gian người thường. Chúng ta đang bước đi trên con đường thành thần và đang làm nên thần tích. Tà ác không là gì cả.

Sư phụ đã giảng rõ:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Chỉ cần chúng ta có chính niệm đầy đủ thì Sư phụ sẽ làm chủ hết thảy cho chúng ta. Hãy dùng niệm của Thần để chỉ đạo chúng ta, và hãy khiến ý đồ phong tỏa internet của tà ác triệt để phá sản.

Vạn phần cảm tạ Sư tôn! Cảm tạ các đồng tu!

Chia sẻ 2: Không kết nối được với máy chủ mà vẫn truy cập được vào Minh Huệ

Một hôm, khi đăng bài Pháp hội lên Minh Huệ, tôi thấy mặc dù hình kính lúp của Freegate vẫn đang trong trạng thái tìm kiếm máy chủ, nhưng tín hiệu bên trong lại đặc biệt mạnh, hơn nữa, tốc độ gửi bài lại rất nhanh.

Không kết nối với máy chủ, nhưng vẫn truy cập được Minh Huệ; trải nghiệm thần kỳ này đã cải biến quan niệm của tôi. Trước đây, mỗi khi lên mạng, tôi lúc nào cũng phải xem Freegate kết nối được với mấy máy chủ, tín hiệu đường truyền có mạnh không. Giờ đây, tôi đã có lĩnh hội mới về điều Sư phụ đã giảng:

“Minh Huệ Net xưa nay họ chưa hề bị phong toả!” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Nếu tôi lúc nào cũng dán mắt vào xem kết nối được bao nhiêu máy chủ, có kết nối không, kết nối có mạnh không, thì chính là tôi đã hạ thấp câu Pháp mà Sư phụ giảng bên trên. Đó là tôi nhìn tình huống biểu hiện ra để phán đoán có vào được Minh Huệ không, chứ không phải là tin tưởng 100% vào Sư phụ và vào Đại Pháp.

Vì Sư phụ nói: “Minh Huệ Net xưa nay họ chưa hề bị phong toả!”, thì tôi lẽ ra cứ kiên định tin tưởng rằng nhất định truy cập được trang Minh Huệ và không nên bị lay động bởi những giả tướng bề mặt. Chỉ cần tôi click đúp vào phần mềm Freegate, tôi sẽ tin chắc truy cập được vào trang Minh Huệ chứ không cần để ý đến những gì hiện ra ở màn hình.

Buổi tối, khi tôi gửi danh sách tên những người đã thoái ĐCSTQ, tôi không nghĩ như trước nữa rằng: “Giờ này, nhiều người lên mạng lắm, mình để lúc khác lên mạng vậy”, mà tôi chỉ tín Sư tín Pháp. Tôi mở Freegate, liền truy cập được vào Minh Huệ, rồi lại vào được trang Dynaweb để gửi danh sách tam thoái, nhanh lạ thường, còn nhanh hơn cả tốc độ mọi khi, một khắc đã vào được.

Trong quá trình đó, tôi không hề kiểm tra tín hiệu có mạnh không, vào được rồi cũng không phải vội vàng như trước nữa, mà tâm thái bình tĩnh. Tôi nghĩ chỉ cần lên mạng, Sư phụ nói chưa từng bị phong tỏa tức là vào được.

Trên đây là một chút thiển kiến, có chỗ nào còn thiếu sót, mong các đồng tu chỉ ra.

Chia sẻ 3: Chỉ cần kiên định tín tâm, nhất định sẽ vào được Minh Huệ

Từ tháng 9 năm nay, truy cập vào trang Minh Huệ bỗng nhiên có chút khó khăn. Sau khi đọc bài chia sẻ “Minh Huệ Net xưa nay chưa hề bị phong toả (5 nguyên tắc)”, tôi thử lần lượt làm theo từng nguyên tắc trên máy tính, nhưng vẫn không truy cập được.

Tôi nói với máy tính: “Ngươi là pháp khí của người tu luyện đó! Ngươi cũng phải cố gắng lên chứ!” Nhưng vẫn không được. Hướng nội tìm, tôi thấy rất nhiều thiếu sót, đúng là rất nhiều điều chưa làm được tốt, cần phải liên tục đề cao, nhưng vẫn không truy cập được vào Minh Huệ.

Thời gian chầm chậm trôi qua, tôi thấy mệt mỏi, bèn nghỉ ngơi một chút. Tức thì, trong đầu đột nhiên có câu Pháp của Sư phụ hiện lên trong não:

“Thích Ca Mâu Ni giảng rằng chính niệm, [đạt đến được] niệm kinh nhất tâm bất loạn, thì thật sự có khả năng tạo ra chấn động đến thế giới pháp môn tu của Ông, như thế mới mời được Giác Giả. Một Pháp thân của Giác Giả này sẽ đến và nhập lên [tượng Phật], như thế mới đạt được mục đích khai quang.” (Bài giảng thứ năm, Chuyển Pháp Luân)

Tôi tự nhủ: “Đúng, không nghĩ gì nữa, đọc Pháp, nhất tâm bất loạn mà đọc Pháp.”

Đọc được một mục, tôi nhìn lên màn hình máy tính, chẳng có gì thay đổi. Tôi nghĩ, định lực của mình vẫn chưa đủ, lúc học Pháp còn có mấy chỗ nghĩ lan man. Tôi thử di chuyển con trỏ chuột một chút. A! Màn hình nhấp nháy liên tục, tôi đã vào được trang Minh Huệ rồi! Mau tải về những tài liệu mình cần thôi, tôi không nghĩ gì, tốc độ nhanh lạ thường, thuận lợi khác thường. Lúc đó, tôi thực sự cảm nhận được Sư phụ đang ở bên mình.

Về sau, mỗi lần tôi cần vào trang Minh Huệ tôi lại làm như vậy thì đều thuận lợi. Tôi chia sẻ thể hội của mình mong rằng điều này có ích đối với những đồng tu vẫn đang gặp khó khăn khi truy cập trang Minh Huệ.

Đương nhiên con đường của mỗi người là khác nhau, chỉ cần chúng ta có tín tâm kiên định vào Sư phụ và Đai Pháp, liền có thể vào trang Minh Huệ thuận lợi.

Trên đây là lý giải cá nhân của tôi, nếu có chỗ nào chưa hợp lý, mong các đồng tu từ bi chỉ ra.

Chia sẻ 4: Điều duy nhất có thể phong bế chúng ta là nhân tâm

Gần đây, tôi cũng bị ảnh hưởng bởi phong tỏa mạng. Trước đây, tôi dùng Freegate rất thuận lợi. Lâu dần khi không kết nối được, tôi chỉ cần đổi kênh là xong.

Tuy nhiên, gần đây, tôi dùng Freegate phiên bản 797 lại gặp tình trạng bị ngắt mạng và đường truyền cũng không thuận lợi. Tôi thấy buồn bực, nghĩ bụng chắc do ĐCSTQ tăng cường phong tỏa internet để chuẩn bị cho cái gọi là Đại hội Đảng lần thứ 20. Sau đó, tôi ngộ ra đó là quan niệm người thường, điều duy nhất có thể phong bế chúng ta là nhân tâm, niệm người thường.

Tôi đã đọc một số bài thể hội của các đồng tu về vấn đề phong tỏa mạng. Vì thế, lúc vào mạng không thuận lợi, tôi cũng phát chính niệm, nhưng lúc tốt lúc tệ.

Vì tôi là trạng thái độc tu nên chỉ có thể xem sách Đại Pháp trên trang Minh Huệ để học Pháp, xem các bài chia sẻ của các đồng tu để tìm chỗ yếu kém của mình và khoảng cách so với các đồng tu. Tuy nhiên, tôi lại rất hứng thú với trang tin tức của trang Dynaweb và một số video trên các trang truyền thông tự phát vì nghĩ để lý giải hình thế trước mắt nơi người thường và động thái của xã hội, thậm chí còn theo dõi một số kênh truyền thông. Hầu hết thời gian đều dành cho việc này, trong khi thời gian xem Minh Huệ chẳng còn bao nhiêu, hiệu quả học Pháp cũng không tốt, trong tâm cứ hiện lên những thứ vừa xem trong video trên các trang truyền thông tự phát.

Có đồng tu nói vị biểu diễn các động tác động công trong một video nào đó là hành vi loạn Pháp. Tôi từng xem video này rồi, mà không nhận thấy nó không thích đáng. Đây cũng là do tôi tu luyện không vững chắc mà ra.

Mấy ngày liền không vào được Minh Huệ, tôi mới cảnh giác, nghĩ: “Nhất định phải vào được Minh Huệ”. Lúc ấy, tôi đang dùng Freegate phiên bản 797, mà không hiểu sao tôi lại ấn vào phiên bản 796, rồi vào được trang Dynaweb rất thuận lợi. Tôi ngộ ra đây là Sư phụ không muốn để tôi rớt lại nên khiến tôi vào Minh Huệ. Lần này, tôi không xem tin tức trên trang Dynaweb nữa, mà vào thẳng trang Minh Huệ.

Nếu tôi chấp trước vào đọc tin tức về xã hội người thường thì chẳng phải chính là cái lậu để cựu thế lực lợi dụng sao? Vả lại, lúc nào cũng có những đồng tu đã chia sẻ họ xuất hiện trạng thái không tốt vì chấp trước vào việc xem tin tức trong xã hội con người. Tôi dạo này cũng bị mỏi mắt, hoa mắt, chóng mặt. Tôi như vậy là cũng có lậu rồi.

Tôi nhất định phải tu bỏ tâm hiếu kỳ, háo sự và nhân tâm, còn có tâm an dật, rất ít khi dậy sớm tham gia luyện công tập thể. Tôi cũng phải đột phá, phá trừ can nhiễu, quy chính bản thân trong Pháp mới được.

Tầng thứ có hạn, mong các đồng tu chỉ ra những chỗ còn thiếu sót.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minh Huệ. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/26/449855.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/28/204490.html

Đăng ngày 18-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share