Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 10-08-2022] Khi Minh Huệ Net đăng tải nhạc luyện công của bài công pháp thứ hai (Pháp Luân Trang pháp) bản 1 tiếng đồng hồ, tôi cảm thấy có lẽ mình không thể làm được. Tôi tìm ra một lời bào chữa rất tốt là bình thường mình phải đi làm, nếu ngủ không đủ sẽ ảnh hưởng đến công việc.

Vào những ngày nghỉ tôi cũng thử luyện bài công pháp thứ hai trong 1 tiếng, nhưng vì đã hình thành quan niệm nên tôi luôn cảm thấy luyện trong 1 tiếng rất mệt, luyện xong còn phải đi ngủ một chút. Nhưng kết quả là, sau khi luyện công nếu tôi càng ngủ nhiều thì lại càng cảm thấy mệt hơn. Cứ như vậy, tôi không còn luyện bài công pháp thứ hai trong 1 tiếng nữa. Tôi tự nhủ: “Mình không thể làm được đâu. Các học viên cao tuổi đã nghỉ hưu nên có rất nhiều thời gian rảnh rỗi và dù sao họ cũng không cần ngủ nhiều nữa. Mình còn phải đi làm. Quên chuyện này đi!” Cảm thấy như vậy là hợp lý, tôi tiếp tục luyện công hằng ngày với bài công pháp thứ hai kéo dài 30 phút.

Năm 2019, do cựu thế lực can nhiễu, tôi bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt cóc và giam giữ phi pháp 2 năm tù. Sau khi được trả tự do, trạng thái tu luyện của tôi không được tốt, tôi luôn cảm thấy mệt mỏi. Sau đó tôi đọc được một bài viết trên Minh Huệ Net đề xuất rằng việc tu luyện tinh tấn bắt đầu từ việc luyện công thường hằng mỗi buổi sáng. Được truyền cảm hứng từ bài viết đó, tôi bắt đầu luyện công mỗi buổi sáng và nhờ đó tôi cảm thấy năng lượng của mình được cải thiện và giữ được trạng thái ổn định.

Tôi cũng quyết tâm vượt qua sự lười biếng và đứng ôm bão luân trong 1 tiếng mỗi buổi sáng. Tuy nhiên tôi vẫn có chút băn khoăn vì không chắc liệu mình có thể chịu nổi không. Trong suốt hai năm bị giam trong tù tôi đã không thể luyện công. Khi được trả tự do, tôi vô cùng trân quý cơ hội được luyện công hằng ngày. Vậy nên tôi tự nhủ sẽ đột phá bằng việc luyện bài công pháp thứ hai trong 1 tiếng đồng hồ.

Ngày đầu tiên luyện bài Pháp Luân Trang pháp trong 1 tiếng đồng hồ, tôi thấy cực kỳ mệt mỏi. Mọi cơ bắp trên thân thể đều run lên, nhưng tôi vẫn kiên định tin tưởng vào những lời Sư phụ giảng:

“Chư vị đã từng nghĩ chưa, tu luyện chính là sự nghỉ ngơi tốt nhất. Loại nghỉ ngơi mà có thể đạt đến [trạng thái] mà chư vị ngủ cũng không đạt được, không có ai nói rằng tôi luyện công mệt quá, hôm nay không làm được gì cả.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu [1998])

Tôi ngộ ra rằng “cảm thấy mệt mỏi” là một quan niệm sai lầm. Nhưng ngày hôm sau, tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi. Tôi khích lệ bản thân bằng một câu trong khẩu quyết luyện công của Sư phụ: “Sinh huệ tăng lực” và quyết tâm của tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Sau hai tuần luyện công như vậy, bỗng nhiên tôi nhận thấy một điều thú vị. Khi tôi thức dậy lúc 3 giờ sáng để luyện công, ngay khi vừa bật nhạc, tôi cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo dù một giây trước đó vô cùng buồn ngủ.

Tôi hiểu rằng Sư phụ đang khích lệ tôi và nhờ đó tôi cảm thấy tự tin hơn khi luyện bài công pháp thứ hai trong 1 tiếng. Khoảng 1 tháng sau, tôi nhận ra mình chỉ cần ngủ 5 đến 6 tiếng mỗi đêm. Nếu ngủ nhiều hơn tôi lại càng cảm thấy mệt.

Không chỉ mình tôi mà các đồng tu trong khu vực cũng có cùng cảm nhận khi luyện bài công pháp thứ hai trong một tiếng vào buổi sáng.

Đã vài tháng trôi qua, nhờ luyện công đều đặn mỗi sáng, tôi luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng mặc dù ngủ ít hơn. Hiện giờ tôi có nhiều thời gian để tham gia học Pháp nhóm cùng mọi người. Tôi cũng bắt đầu học thuộc sách Chuyển Pháp Luân được vài trang. Có những ngày tôi dành vài giờ để đọc các bài kinh văn khác của Sư phụ. Học Pháp nhiều hơn giúp tôi giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh tốt hơn.

Thân thể nhiều năng lượng cũng giúp tôi học Pháp tốt hơn, nó giúp tôi đề cao toàn diện trong tu luyện, hiện giờ tôi đã có thể làm ba việc tốt hơn, cảm thấy tự tin hơn trên con đường tu luyện. Việc luyện bài công pháp thứ hai trong một tiếng đồng hồ thực sự là một bước đột phá đối với tôi.

Các đồng tu thân mến, nếu các bạn đã từng có suy nghĩ như tôi, các bạn hãy thử xem sao. Sau khi bạn có được thể ngộ mới, tôi tin chắc rằng bạn sẽ rất vui mừng vì kết quả mà mình đạt được.

Trê đây chỉ là thể ngộ của cá nhân tôi, nếu có điều gì chưa phù hợp với Pháp xin các đồng tu từ bi chỉ ra.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/10/446451.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/10/204234.html

Đăng ngày 18-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share