Bài viết của Hiểu Hà, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-09-2022] Tôi nhớ rõ vào một ngày năm 2020, tôi đến nhà con trai giúp con dâu chăm cháu nội. Tôi biết một đồng tu ở gần nhà con trai, xin được gọi cô ấy là cô Phân trong bài viết này.

Cô Phân tu luyện rất tinh tấn, cũng là người rất nhiệt tình. Khi đó, trạng thái tu luyện của tôi không tốt. Cô ấy đã giúp tôi thành lập một nhóm học Pháp nhỏ ở nhà tôi, rồi cùng học Pháp, luyện công với tôi và còn đưa tôi ra ngoài cùng giảng chân tướng. Nhờ đó mà trạng thái tu luyện của tôi được cải thiện đáng kể.

Khoảng nửa năm sau, đồng tu Lý, qua người khác giới thiệu, đã đến tham gia nhóm học Pháp của chúng tôi. Khi đó, bà Lý đang vượt quan nghiệp bệnh, hoàn cảnh tu luyện của bà ở nhà không tốt, gần nhà không có đồng tu nào. Cô Phân khích lệ bà Lý đến nhà tôi thuê để ở cùng tôi, bà ấy đồng ý ngay. Thực tình, tôi cũng không hẳn là đồng ý. Bởi tôi biết cảnh giới tâm tính lúc đó của mình, nếu cùng sống chung một nhà sẽ khó tránh khỏi xung đột về tâm tính. Tôi sợ mình sẽ không vượt qua khảo nghiệm tâm tính đó. Nhưng vì nể cô Phân, nên tôi miễn cưỡng đồng ý.

Lúc ấy, tôi còn nghĩ sẽ giữ nguyên không động đến ba tháng tiền nhà của bà Lý, để nếu một ngày nào đó, chúng tôi không ở chung được thì tôi sẽ hoàn đủ số tiền thuê nhà cho bà ấy, một xu cũng không lấy, và bà ấy có thể rời đi.

Trong thời gian ở cùng nhà, thực sự bà Lý đã cho tôi rất nhiều cơ hội để đề cao tâm tính, giúp tôi tìm ra rất nhiều tâm không tốt như tâm tật đố, tâm sợ hãi, tâm coi thường người khác. Tại đây, tôi muốn cùng đồng tu chia sẻ quá trình đề cao tâm tính của mình.

Tôi nhớ, một sáng sớm, sau khi chúng tôi luyện xong các bài động công, liền ngồi trên giường đối diện nhau để luyện tĩnh công. Bà Lý lấy vải buộc hai chân lại để tránh bị tuột chân xuống. Tôi nhớ rõ lần đầu tiên bà Lý đến nhà tôi học Pháp còn ngồi song bàn liên tục hơn hai giờ, lúc ấy tôi còn rất khâm phục bà. Nhưng sao bây giờ, bà lại phải buộc chân lại? Lúc đó, tôi nói một câu nửa đùa nửa thật: chị còn dùng dây buộc chân lại như vậy, chị xem các vị Thần đang cười chị đó. Bà Lý không nói gì và chúng tôi bắt đầu luyện tĩnh công.

Một lát sau, trong đầu tôi đột nhiên xuất một niệm: Sao mình lại chê cười bà ấy? Nhìn xem mình tu thế nào chứ? So với bà ấy thì tốt hơn sao? Người khác chỉ cần dùng một tấm lót mỏng đặt trên sàn là có thể tọa thiền, còn mình dù gì cũng phải lót thêm một tấm vải bông dày, nếu không cột sống sẽ đau đớn, khó nhẫn chịu. Mình tu luyện đã nhiều năm như vậy, lúc tốt lúc dở, quan này mãi vẫn chưa vượt qua được.

Hôm nay, nhìn thấy hành động của đồng tu, tôi thầm nghĩ mình còn không bằng bà ấy. Người tu luyện không được sợ chịu khổ, phải nhẫn, mà mình đã làm được chưa? Đồng tu kỳ thực chính là tấm gương phản chiếu bao nhiêu thiếu sót của mình. Luyện công xong, tôi quyết tâm cuộn tấm lót bông lại, tâm xuất một niệm: từ nay về sau sẽ không dùng nữa. Kỳ diệu thay, từ đó tôi không dùng tấm lót đó khi luyện tĩnh công nữa, chỉ dùng tấm lót mỏng như mọi người thôi, mà lưng cũng không đau. Quan nghiệp bệnh mười mấy năm, cũng là quan tâm tính, nhờ một niệm kia xuất ra mà qua được.

Qua trải nghiệm lần này, tôi thể ngộ sâu sắc rằng, khi nhìn thấy thiếu sót ở người khác mà có thể nghĩ về bản thân, chỉ cần tâm tính chúng ta phù hợp với Pháp, thì cho dù chỉ là một niệm giản đơn như thế, Sư phụ từ bi vô lượng sẽ hóa giải ma nạn trong không biết bao nhiêu đời cho chúng ta rồi. Hy vọng những đồng tu không tinh tấn như tôi hãy mau chóng thanh tỉnh lại, nắm chắc khoảng thời gian hữu hạn này của chính Pháp để tu tốt bản thân và hoàn thành thệ ước của mình, đừng để uổng phí ngàn vạn năm chờ đợi, đừng cô phụ hồng ân cứu độ của Sư tôn.

Tôi và bà Lý đã ở cùng nhau gần hai tháng. Tôi thực tâm cảm ơn bà Lý đã nhiều lần giúp tôi đề cao tâm tính, chúng tôi kết thiện duyên một thời gian, sau đó lại tách ra trong sự hữu hảo.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/2/448379.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/29/204503.html

Đăng ngày 17-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share