– Những câu chuyện về uy lực chữa bệnh của Pháp Luân Đại Pháp

Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Một người có thể mất hoàn toàn hoặc một phần thị lực do nhiều căn bệnh khác nhau như đục thuỷ tinh thể, bong võng mạc, tiểu đường, và tăng nhãn áp. Mặc dù đa số các trường hợp là không thể chữa khỏi, nhưng theo trang Minghui.org ghi nhận, có hơn 300 trường hợp đã hồi phục thị lực từ các bệnh mắt khác nhau sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa.

Dưới đây là một số câu chuyện hồi phục như vậy.

(Tiếp theo Phần V)

Chủ cửa hàng bán giày: Thị lực được phục hồi sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Ông Vương Chí Dũng từng mở một cửa hàng bán giày ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Một ngày trong năm 1996, người mẹ già yếu của ông bị bắt nạt tại siêu thị. Lúc ông đang cố gắng giúp đỡ mẹ thì một người đàn ông đã ném một chai rượu đập vào mắt phải của ông.

Ông Vương, lúc đó 26 tuổi, được đưa vào khoa cấp cứu của bệnh viện. Một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng đã phẫu thuật mắt cho ông. Vết thương tuy đã lành, nhưng ông bị mất thị lực ở mắt phải. Mắt phải cũng bị sưng và nhạy cảm với ánh sáng.

Ông trở nên chán nản và ở nhà. Trước khi vụ việc này xảy ra không lâu, ông đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nên giờ đây, lúc rảnh rỗi, ông vẫn tiếp tục luyện công, hy vọng điều này sẽ giúp ông.

“Mỗi lần tôi luyện công, một ít chất lỏng sẽ chảy ra từ mắt giúp giảm bớt cơn đau. Sau một thời gian, con mắt đã hết đau và không còn nhạy cảm với ánh sáng nữa”, ông nói.

Dần dần, thị lực của ông đã cải thiện. Cùng với việc kiên trì tu luyện, thị lực của ông đã phục hồi và ông cũng đã thi đậu bằng lái xe.

3e5258ebb43d221a3a2e658f5e5f2c05.jpg

Ông Vương Chí Dũng

Người phụ nữ bị mù đã phục hồi thị lực

Cô Triệu Phượng Hà ở Trùng Khánh mắc bệnh nặng khiến đôi mắt của cô đột nhiên bị mù loà khi cô ở độ tuổi 30. Cô đã đi khám nhiều nơi và tất cả bác sĩ đều nói rằng đôi mắt của cô không thể chữa khỏi.

Lúc cô tuyệt vọng thì người thân của một bệnh nhân nằm cùng phòng với cô bảo cô rằng bệnh của cô sẽ được chữa khỏi nếu cô chân thành niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Bà ấy cũng kể cho cô Triệu về trải nghiệm của bản thân bà khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà từng mắc một căn bệnh nan y và nằm liệt giường hơn 10 năm. Bà đã phải chi hàng ngàn nhân dân tệ cho các hoá đơn y tế nhưng bệnh của bà vẫn không thuyên giảm chút nào. Bà gầy guộc và rụng hết tóc, cảm thấy mình có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà đã hồi phục sức khỏe một cách thần kỳ và tóc của bà đã mọc trở lại. Lúc đó, bà đã hơn 60 tuổi và trông rạng rỡ và trẻ trung.

Mẹ của cô Triệu cũng tìm được một cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và đọc cho con gái nghe. Không lâu sau, cô Triệu đã có thể nhìn thấy ánh sáng. Cô vui mừng đến mức gặp ai cũng kể cho họ về câu chuyện của mình và hy vọng nhiều người hơn nữa cũng có thể thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp giống như cô.

Thế nhưng, bởi kiên định đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp mà cô Triệu lại bị chính quyền cộng sản bức hại và giam trong trại lao động cưỡng bức một năm, trong thời gian đó cô bị tra tấn đến tàn tật. Không thể chống chọi nổi trước sự bức hại tàn bạo, cuối cùng cô đã qua đời vào ngày 16 tháng 9 năm 2019.

5565de562ecf808357536479817d7975.jpg

Cô Triệu Phượng Hà bị tàn tật vì bị tra tấn

Nhà báo người Hàn Quốc: Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi nhìn rõ thế giới

Ông Yu Yongguk, cựu nhà báo của Tạp chí Thế giới, gần như bị mù mắt trái do xuất huyết võng mạc đột ngột. Sau khi ông tham dự khóa học 9 ngày của Pháp Luân Đại Pháp, điều kỳ diệu đã xảy ra. “Sau vài ngày, mắt của tôi bắt đầu chảy rất nhiều nước mắt. Tôi nghĩ có lẽ do dị ứng vào mùa xuân và nó sẽ khỏi sau một thời gian. Nhưng sau khi khoá học kết thúc, nó chẳng đỡ hơn. Tôi hỏi và các đồng tu đã trả lời tôi rằng Sư phụ đang thanh lý đôi mắt của tôi”.

“Tôi từng nhìn thấy tia màu xám ở mắt trái và bây giờ nó đã chuyển sang màu trắng và ngày càng sáng hơn. Mặc dù vẫn còn khó đọc được chữ, nhưng tôi có thể nhìn mọi thứ rõ ràng hơn nhiều“.

“Chỉ sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mới lần đầu tiên cảm nhận được nội tâm tĩnh lặng bình hoà. Điều may mắn nhất đối với tôi là được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”.

14341041704c549772f06aee5bf86f6b.jpg

Ông Yu Yongguk bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ trong Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Một người phụ nữ bị mù mắt phải suốt 38 năm, đã phục hồi thị lực sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Bà Lưu Hiểu Liên là nông dân ở thị trấn Xích Bích, thành phố Xích Bích. Năm 1958, khi bà mới 18 tuổi, hai mắt của bà đột nhiên bị đau và nửa tháng sau thì mắt phải của bà bị mù.

Cuộc sống vất vả và lao động quá sức đã ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bà và bà đã mắc rất nhiều bệnh tật. Năm 1996, khi bà Lưu 56 tuổi, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ sau nửa tháng tu luyện, mắt phải của bà đã phục hồi.

Bà chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hằng ngày và trở nên ôn hoà, khoan dung và vui vẻ.

Tuy nhiên, do sự bức hại của chính quyền cộng sản, bà bị giam trong một bệnh viện tâm thần và bị tiêm những loại thuốc không rõ nguồn gốc. Người bà sưng lên và bà đã gần chết vào thời điểm được đưa về nhà. Bà qua đời vào ngày 26 tháng 10 năm 2008, ở tuổi 68.

Bệnh mù mắt đã không bao giờ xảy ra

Bà Hoàng Căn Huệ, 74 tuổi, là giáo viên đã nghỉ hưu ở Trùng Khánh. Khi ở tuổi 40, bà xuất hiện khối u vú, đồng thời bệnh rối loạn thính lực (bệnh Meniere) của bà thỉnh thoảng lại phát tác. Một hôm bà bị một trái banh đập vào mắt, dẫn đến xuất huyết điểm vàng và bong võng mạc ở cả hai mắt. Các bác sĩ của 10 bệnh viện đã tiên lượng rằng bà sẽ bị mù trong vòng 5 năm. Để nuôi hai con nhỏ, bà đã tìm cách trị bệnh ở khắp nơi. Nhưng chẳng có cách nào giúp bệnh của bà thuyên giảm.

Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1993. Trong vòng ba ngày, khối u vú của bà đã khỏi. Tất cả các bệnh khác cũng biến mất sau khi bà nghe các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp. Bà trở nên trẻ trung và khỏe mạnh hơn. Hơn thế nữa, bệnh mù mắt vốn được các bác sĩ tiên lượng đã không bao giờ xảy ra. Thành tích công tác của bà ở trường rất xuất sắc và những lớp do bà giảng dạy đều trở thành lớp có chất lượng cao nhất trong nhiều năm. Hiện giờ bà vẫn rất khoẻ mạnh và tràn đầy năng lượng.

* * * * * * *

Pháp Luân Đại Pháp là thần kỳ thù thắng, Pháp lực trải từ hồng quan đến vi quan. Ví dụ đưa ra trong bài chỉ là một biểu hiện vô cùng nhỏ của uy lực của Đại Pháp ở tầng thế tục này. Đại Pháp có thể mang lại phúc lành cho nhân loại, và sự thần kỳ và thù thắng của Đại Pháp lại càng là vì để mọi người có thể quay trở về với nguồn gốc thực sự của mình.

(Hết)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/17/447324.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/2/203076.html

Đăng ngày 02-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share