Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 26-08-2022] Tôi cảm thấy điểm khó nhất trong tu luyện chính là chuyển biến quan niệm. Ví dụ, một hôm, tôi xem lịch và nghĩ giờ mình đã gần 70 tuổi rồi, thấy thời gian mỗi năm trôi qua quá nhanh, có một loại cảm giác bản thân đã già. Lúc đó, bản thân tôi căn bản không nhận ra nó là một loại quan niệm. Sau này, trong các bài giao lưu chia sẻ của đồng tu về vấn đề tương tự, tôi mới ý thức ra.

Từ trong Pháp, chúng ta biết rằng: Pháp Luân Đại Pháp là công pháp tính mệnh song tu; thông qua tu luyện, thân thể sẽ chuyển hóa hướng tới vật chất cao năng lượng, quá trình lão hóa sẽ chậm lại, thân thể sẽ chuyển hóa theo hướng trẻ lại. Tôi học Pháp mỗi ngày, đã học 24 năm và cũng đã học thuộc “Chuyển Pháp Luân” rất nhiều lần, tại sao gặp phải vấn đề vẫn không thể chân chính nhận thức Pháp, lý giải Pháp, vẫn là phương thức tư duy của con người?

Các phương diện khác cũng như vậy, khi gặp phải vấn đề cụ thể, cái lý của con người lại xuất hiện. Khi thấy các đồng tu đang trong quan nghiệp bệnh, hay ma nạn một thời gian dài mà không vượt qua được, các đồng tu cùng nhau giao lưu khá nhiều, tuy nhiên, nhận thức vẫn không đề cao lên được, tôi cảm thấy điều này cũng là do không thực sự lý giải Pháp mà tạo thành như vậy.

Lại ví dụ, có đồng tu từ lâu đã ngộ rằng: thực sự cứu người là Sư phụ, chúng ta chỉ là dùng hình thức của con người để thực hiện. Gần đây, tôi mới chân chính có một số thể ngộ về phương diện này: trên bề mặt là chúng ta nói với mọi người chân tướng, giúp họ làm tam thoái. Thực ra ở không gian khác, Sư phụ đã trải thảm tốt cho tất cả mọi thứ, là Sư phụ dẫn dắt người có duyên tới trước mặt chúng ta, và thanh lý tất cả những can nhiễu, trở lực và nhân tố cản trở họ và toàn bộ thiên thể mà họ đại biểu được đắc cứu, như thế họ mới có thể minh bạch chân tướng, mới có thể có cơ hội được cứu. Chân chính cứu người là Sư phụ, nhưng Sư phụ lại ban uy đức đó cho đệ tử. Khi hiểu được những điều này, chúng ta mới có thể trân quý cơ hội Sư phụ ban cho để dựng lập uy đức, mới có thể bảo trì trạng thái tinh tấn. Ngược lại, chỉ nhìn vào bề mặt bản thân đã làm tốt, rồi cho rằng đó là công lao của bản thân, vậy là hoàn toàn sai lầm. Hơn nữa điều này vô cùng nguy hiểm, đã tham tranh công trạng, gần như đã tự tâm sinh ma.

Vậy tại sao bản thân luôn đứng ở góc độ con người xem xét vấn đề, học Pháp mà không nhìn thấy Pháp, học Pháp không lý giải Pháp, không thể xét vấn đề dựa trên Pháp? Giờ đây, tôi ngộ ra rằng: bởi vì bản thân từ bé tới lớn chịu ảnh hưởng của vô thần luận, bị ảnh hưởng bởi quan niệm mắt thấy mới là thật, thấy mới tin, không thấy là không tin, cố tình hoặc vô tình không chịu hiểu và chấp nhận mọi thứ siêu xuất khỏi không gian nhân loại, không dễ tin vào những thứ không thể nhìn thấy, vì vậy không thể lĩnh hội các Pháp lý cao tầng, bị quan niệm nhân tâm cản trở, rất khó đột phá tầng thứ, đề cao cảnh giới tâm tính rất chậm.

Mọi người biết rằng mỗi khắc của sinh mệnh đệ tử Đại Pháp đều được Sư phụ chăm sóc, nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ, mỗi khắc chúng ta cũng không thể tu luyện được, thời khắc sinh mệnh đều có nguy hiểm, bởi vì các loại sinh mệnh thể của không gian khác quá nhiều, nơi đó có thể có các sinh mệnh mà chúng ta trước đây từng làm hại, họ có thể nhìn thấy chúng ta nhưng chúng ta không nhìn thấy họ. Nếu họ muốn làm hại chúng ta, chẳng phải quá dễ dàng sao? Xét từ một điểm này, bất kể chúng ta làm gì hay làm được bao nhiêu, chẳng phải đều dưới sự chăm sóc của Sư phụ mới có thể được như thế sao?

Do đó, chúng ta cần mãi mãi bảo trì cái tâm cảm ân, cảm ân Sư phụ, cảm ân Đại Pháp cứu độ, trùng tổ chúng ta, khiến chúng ta có thể phản bổn quy chân, quay trở về gia viên thực sự của bản thân, cũng như cảm tạ đồng tu và những bài giao lưu của đồng tu, trang web Minh Huệ, đài phát thanh Minh Huệ, đồng thời cũng cảm tạ người nhà, bạn bè cùng những người đã vì sự đề cao tu luyện của chúng ta mà tạo ra các loại ma nạn và hoàn cảnh tu luyện.

Trong “Hồng ngâm VI”, gần như trong thi từ trong mỗi bài thơ, Sư phụ đều giảng về sự nguy hại của vô thần luận, xem ra việc tống khứ vô thần luận, quan niệm tiến hoá luận đã rất cấp bách. Chúng ta phải thực sự chú ý đến nó từ góc độ tư tưởng, hoàn toàn phủ nhận nó, bài trừ nó, không để nó cản trở chúng ta đồng hóa với Pháp, và đừng để nó cản trở mặt Thần của chúng ta, bản tính của chúng ta, để chúng ta dùng trạng thái của Thần bước đi hết con đường chính Pháp cuối cùng này.

Trên đây là một chút thể ngộ, có điều gì chưa đúng, mong các đồng tu chỉ giúp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/26/448092.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/24/204437.html

Đăng ngày 10-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share