Bài viết của Kim Liên, đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-08-2022] Vào tháng 6 năm 1996, qua một người bạn giới thiệu, tôi đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tham gia luyện công tập thể, học Pháp nhóm và bắt đầu hành trình phản bổn quy chân của mình. Nhìn lại chặng đường 26 năm tu luyện đã qua, tôi vẫn còn nhớ như in một số điều.

May mắn đắc Pháp, cả thân và tâm đều được thụ ích

Năm 1996, khi đó tôi 54 tuổi. Hai chân tôi tê bì, sờ vào không có cảm giác, khiến tôi bước đi trên đường mà như thể tôi đang dẫm lên một miếng xốp dày. Dù đã chạy chữa khắp nơi nhưng vô hiệu, tôi trở nên chán nản và thống khổ trong lòng. Vào tháng 6, một người bạn bảo tôi: “Hiện giờ chỉ có một biện pháp, là tu luyện Pháp Luân Cộng, bạn hãy thử xem.“ Vậy là tôi bắt đầu đến điểm luyện công.

Các đồng tu đã nhiệt tình hướng dẫn tôi luyện các bài công pháp và sửa động tác cho tôi. Tôi cũng rất chăm chú. Còn nhớ khi tôi đang luyện bài công pháp thứ hai và ôm bão luân, tôi đã hai lần nhìn thấy những dòng nước cuồn cuộn từ trên trời đổ về phía tôi, và đốt sống lưng bị thương của tôi liên tục phát ra những tiếng “lục cục”. Dường như những đốt sống lưng từng bị dập của tôi đang liền lại, và tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Từ đó trở đi, hàng ngày, tôi đến điểm luyện công vào buổi sáng và nhóm học Pháp vào buổi tối. Tôi hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là công pháp tính mệnh song tu, và tôi phải cố gắng chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt.

Sau 61 ngày tu luyện, tôi đột nhiên cảm thấy đau nhức ở chân vào buổi chiều, các ngón chân của tôi trở nên tím đen. Tuy nhiên, ngày hôm sau, khi tôi thức dậy, cơn đau biến mất và các ngón chân của tôi trở lại bình thường. Tôi liền sờ vào chân và thấy chúng không còn bị tê nữa! Tôi thử bước đi, và tôi có thể cảm nhận được sàn nhà dưới chân mình! Khi đó tôi phấn khởi đến mức hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp thật thần kỳ! Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời! Con xin cảm ơn Sư phụ! Con xin cảm ơn Sư phụ!” Hai dòng nước mắt tôi chảy dài.

Từ đó, tôi trở nên nghiêm túc hơn với việc luyện công và học Pháp cũng dụng tâm hơn. Cơ thể tôi cải biến dần dần, và các vấn đề sức khỏe như sa dạ dày, bệnh tim và các bệnh phụ khoa đều biến mất lúc nào mà tôi không hề hay biết. Ngoài ra, tôi còn có kinh sau 11 năm vô kinh. Tôi cảm thấy như mình được trở lại thời còn trẻ. Những người không quen tôi bảo: “Trông chị tràn đầy năng lượng, da chị trắng hồng. Chắc chị chỉ tầm 50 tuổi chứ mấy”. Thực ra, tôi đã 69 tuổi rồi. Còn những người biết tôi nói: “Chị ngày càng trẻ ra.”

Thân thể tôi nhẹ nhàng, và tôi cảm thấy tràn đầy sinh lực mỗi ngày. Tôi có một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Tôi biết rõ chính Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại lợi ích cả về thể chất và tinh thần cho tôi, và hết thảy đều là Sư phụ ban cấp cho tôi. Không ngôn từ nào có thể diễn tả hết được lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ, tôi chỉ có thể cảm tạ Sư tôn bằng cách tinh tấn thực tu.

Đệ tử Đại Pháp với chính niệm đầy đủ đảm bảo sẽ được an toàn

Nhà tôi ở khá gần điểm luyện công, Sư phụ luôn nhắc nhở tôi không được đến muộn và không được bỏ buổi luyện công bất kể thời tiết khắc nghiệt đến đâu, oi bức, lạnh giá hay mưa gió. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi luyện công ở nhà và ngày nào tôi cũng hoàn thành luyện một mạch năm bài công pháp.

Tôi học Pháp ngày càng tinh tấn hơn. Tôi đọc hai đến ba bài giảng của Chuyển Pháp Luân mỗi ngày, sau đó tôi học thuộc Pháp. Tôi đã đọc thuộc lòng Hồng Ngâm không biết bao nhiêu lần, tôi cũng đọc đi đọc lại các kinh văn của Sư phụ, bao gồm cả Tinh Tấn Yếu Chỉ.

Hiện giờ tuy rằng tôi ngủ rất ít, nhưng tôi vẫn tràn đầy năng lượng. Hàng ngày, sau khi học và học thuộc Pháp, tôi ra ngoài giảng chân tướng và khuyên mọi người làm tam thoái.

Năm 2007, ĐCSTQ điên cuồng bức hại Pháp Luân Đại Pháp, phá hủy các điểm sản xuất tài liệu, bắt cóc đệ tử Đại Pháp, lục soát nhà của họ và lắp đặt camera giám sát ở nhiều nơi. Trong tình trạng mây đen ập xuống bao phủ thành phố, nhà tôi đã trở thành một điểm sản xuất tài liệu, tựa như một bông hoa nhỏ trong vườn hoa nở rộ. Sư phụ biết vợ chồng tôi không có chút kỹ năng nào về máy tính, Ngài đã dày công săn sóc cho cơ sở của chúng tôi. Chúng tôi nhanh chóng học được cách in tài liệu, cách lên mạng và nhập tên người đã làm tam thoái, cũng như cách tải thông tin và ghi đĩa CD, giúp gia tăng thêm lực độ vạch trần tà ác và chứng thực Đại Pháp.

Điều này đã giúp tôi nhận ra rằng một đệ tử Đại Pháp có tâm thuần tịnh, chính niệm đầy đủ đảm bảo sẽ được an toàn.

Sư phụ thời thời khắc khắc bảo hộ chúng ta. Hồi năm 2001, có rất ít điểm sản xuất tài liệu và tài liệu chân tướng rất khan hiếm. Chồng tôi là hiệu trưởng một trường tiểu học. Cố vấn của trường yêu cầu các học sinh giao nộp bất kỳ biểu ngữ Pháp Luân Công nào mà họ thấy cho phòng Hiệu trưởng. Tôi đã tận dụng điều kiện thuận tiện này và đem treo chúng trên các đường phố một lần nữa.

Một đêm, khi tôi vừa treo biểu ngữ xong, tôi phát hiện thấy một bóng người ở đằng xa. Trong lòng tôi nghĩ, người nào đêm khuya thế này mà ra đường thì thật bất thường. Bóng người ngày càng lại gần, và đột nhiên giọng nói của một người đàn ông vang lên: “Ai vậy? Chị đang làm gì đấy?” Tôi đưa mắt nhìn thấy anh ta đang cầm một thứ giống cây gậy trong tay. Lúc đó, tôi không thể bỏ chạy, cũng không có thời gian để nghĩ xem nên nói gì. Tôi bèn đi về phía anh ấy và nói: “Tôi ở đây để cứu anh.” Tôi nhìn rõ anh ấy đang cầm một cây chổi. Thấy tôi nói vậy, anh ấy đến gần tôi và khẽ giọng: “Cẩn thận chút, bên kia có người tuần tra ban đêm đấy.” Sau đó, anh ấy nhận đĩa CD mà tôi đưa cho và nói: “Cảm ơn!” Việc này cũng không ngẫu nhiên. Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đã an bài cho người lao công đến để giúp tôi tránh được nguy hiểm.

Một lần, tại Hội chợ Đường và Rượu của thành phố, khi tôi sắp phát xong túi tài liệu chân tướng đầy ắp của mình, tôi nhận thấy có một cảnh sát ở phía sau đang theo dõi tôi. Tôi bèn bước thật nhanh để cố gắng thoát khỏi anh ta, nhưng anh ta cũng bước nhanh theo tôi. Tôi rẽ sang hướng khác để tránh anh ta, anh ta cũng rẽ theo. Tôi lập tức phát ra một niệm: Thanh trừ tất cả các nhân tố tà ác cản trở việc bản thân cứu độ chúng sinh, thanh trừ tất cả các chướng ngại đối với việc phát tài liệu giảng chân tướng, hãy để ta dùng trạng thái của Thần để phát tài liệu! Rồi tôi quay người và đi về phía viên cảnh sát, và anh ta đã nhường đường cho tôi.

Tôi nhận thấy việc phát tài liệu, giảng chân tướng, hay khuyên tam thoái một cách trực diện sẽ cho hiệu quả tốt hơn.

Chẳng hạn, một hôm, khi tôi đang ở trong một ngân hàng, thấy nhiều người đang xếp hàng chờ đợi, tôi liền nhân cơ hội đó khuyên mọi người làm tam thoái. Tự nhiên tôi có cảm nhận rằng người mặc cảnh phục trạc 50 tuổi đang ngồi ở ghế thứ hai bên phải tôi là cảnh sát trưởng. Tôi liền xuất ra một niệm: “Thanh trừ tất cả những nhân tố xấu đằng sau anh ta ngăn cản anh ta được cứu. Cầu Sư phụ gia trì cho con!”

Tôi đến gần anh ta mỉm cười và nói: “Anh có phải là cảnh sát, là lãnh đạo phải không?” Thấy anh ta không phản ứng gì khó chịu, tôi tiếp tục: “Hiện nay bão, sóng thần, mưa lớn, lũ lụt, lở đất và động đất, thiên tai triền miên.” Anh ta không nói gì, nhưng nét mặt lộ rõ ​​vẻ tán đồng. Tôi lại nói: “Đó đều là biến hóa của thiên tượng để cảnh báo cho nhân loại.” Thấy anh ta chú ý, tôi liền kể về bức tượng Thánh Mary rơi lệ, hoa ưu đàm 3.000 năm tuổi nở rộ, và tàng tự thạch ở tỉnh Quý Châu với dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong”. Tôi kết luận: “Đây đều là những cảnh báo của thiên thượng rằng Trời sẽ diệt Trung Cộng.”

Thấy anh ta có vẻ bị sốc bởi những gì tôi nói, tôi hỏi: “Anh đã nghe về việc thoái Đảng để được bình an chưa?” Anh ta không trả lời. Tôi nói tiếp: “Khi gia nhập Đảng, Đoàn và Đội, các vị đã giơ nắm tay lên thề, đồng ý mang dấu ấn của thú. Trời sẽ diệt Trung Cộng. Nếu không muốn chết theo nó, để bản thân và người nhà được an toàn, anh phải làm tam thoái, dùng hóa danh cũng được.” Thấy anh ta nhìn quanh, tôi biết trong tâm anh ấy đang nghĩ gì. Tôi bèn cúi người xuống và nói nhỏ: “Anh làm tam thoái đi! Tôi sẽ đặt cho anh hóa danh ‘Xảo Ngộ’ nhé.” Anh ấy gật đầu đồng ý.

Trong khi thuyết phục các cảnh sát thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, nếu chúng ta cầu xin Sư phụ gia trì, tâm đặt trong Pháp, chính niệm đầy đủ, thì phía muốn được cứu của sinh mệnh sẽ biểu hiện xuất lai.

Trong quá trình tu luyện, chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, tôi nhận thức rõ rằng chúng ta phải có chính niệm đầy đủ và ở trạng thái giống như trạng thái của Thần, Sư phụ sẽ thanh trừ hết thảy các yếu tố tà ác, đồng thời ban cho chúng ta sức mạnh và trí huệ, gia trì cho chúng ta để có thể làm tốt hơn trong xã hội người thường.

Quả thực, mỗi sinh mệnh được cứu đều là do Pháp thân của Sư phụ làm. Đệ tử Đại Pháp chúng ta chẳng qua chỉ là ở trong xã hội người thường mà thực hiện việc đó, nhưng lại được Sư phụ ban cho uy đức cứu người. Nếu chúng ta không minh bạch điều này, chúng ta ôm giữ tâm hiển thị, tâm chứng thực bản thân, thì những chấp trước đó sẽ dễ dàng bị tà ác lợi dụng, và chúng ta sẽ bị bức hại.

Bản thân tôi vẫn còn nhiều chấp trước, và khoảng cách giữa tôi với tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn vẫn còn rất xa, tôi vẫn chưa đạt được yêu cầu của Sư phụ, nhưng tôi nhất định sẽ đi theo con đường tu luyện do Sư phụ an bài, phấn đấu làm tốt ba việc. Những lời thệ ước xa xưa của chúng ta được lập trên thiên thượng để trợ Sư chính Pháp nơi thế gian. Tất cả chúng ta hãy hoàn thành lời đại nguyện tiền sử, và viên mãn theo Sư phụ trở về nhà.

Xin các đồng tu chỉ ra những gì chưa phù hợp.

Con xin khấu lạy Sư tôn!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả.Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/1/447044.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/14/203856.html

Đăng ngày 02-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share