Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã 24 năm. Vì thường không tu khẩu mà vấp ngã hết lần này đến lần khác, mỗi lần sứt đầu mẻ trán mới thanh tỉnh ra. Lần này cũng thế. Bởi vậy, tôi muốn chia sẻ lần vấp ngã này để các đồng tu lấy đó làm gương, để không đến nỗi mắc lại sai lầm giống tôi, giảm thiểu những rắc rối không cần thiết trên con đường tu luyện đến viên mãn.

Cha tôi năm nay đã ngoài 80 tuổi. Mấy hôm trước, cha đến thăm tôi. Vì cha cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhưng lúc có lúc không, nên tôi muốn giúp cha tu luyện tốt, bèn nhắc lại những sự tình không như ý thời thanh niên của cha, đại loại là: Con người sống trên đời thật không dễ dàng gì, đúng là quá khổ. Hồi tôi còn nhỏ, mẹ tôi phải nhập viện, bà nội tôi qua đời, họ hàng của cha gây rắc rối cho cha. Tôi nói mẹ tôi, cũng là một học viên, nhưng vì không tu luyện tốt nên bà đã gặp rất nhiều rắc rối. Tôi nói với cha rằng được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là một đặc ân, khuyên cha đừng xem nhẹ việc tu luyện. Tôi cũng nói với cha rằng, cha cần phải sống tốt hơn, sau khi qua đời còn được làm người trời, vậy cũng tốt hơn sống nơi thế gian, v.v.

Sau khi cha về, răng tôi đau buốt. Điều này khiến tôi nhận ra mình đã nói gì đó sai rồi. Sau đó, hông của tôi bị lệch sang trái, làm tôi không sao giữ cho lưng ngay cổ thẳng được. Lúc đi lại hay ngồi thiền thì vai lệch, lưng đau. Tôi không muốn soi gương bởi trông tôi chẳng khác nào bà còng.

Ngày hôm sau, tôi nghe nói cha cãi nhau với hai người đàn ông bên bờ sông lúc 3 giờ sáng. Đêm thứ ba trong khi tôi luyện công, tôi đột nhiên thấy sợ, như thể có bóng ma hay một thực thể nào đó ở đằng sau tôi. Tôi tự nhủ rằng tôi sẽ ổn vì tôi có Sư phụ. Một lúc sau, tôi cảm thấy ơn ớn lạnh và nghĩ đó là nghiệp lực do tôi không tu khẩu.

Liền sau đó, anh trai tôi đánh chị dâu. Chị dâu và hai con gái của chị sang mách với cha mẹ tôi. Cha mẹ nhờ chồng tôi lái xe chở đến đó để can thiệp. Anh trai và chị dâu vốn rất hòa thuận, đột nhiên lại cãi vã như vậy nên chúng tôi thấy rất lạ.

Sau đó, lại đến cha mẹ tôi nói rằng họ có 100.000 nhân dân tệ tiền mặt ở nhà nhưng thiếu đâu mất 20.000. Mẹ nghi chồng tôi lấy, thậm chí còn nói định báo cảnh sát. Khi chồng tôi về, liền kể với tôi về chuyện này, tôi thấy vô cùng khó chịu.

Tôi nói với chồng, “Chúng ta cần hướng nội, xem chúng ta có còn có chấp trước nào vào việc chiếm tiện nghi của người khác khiến họ chịu tổn hại không? Có còn oán hận mẹ không? Có phải vẫn sợ bị hiểu lầm không? Chúng ta cần phải buông bỏ chấp trước mới được.”

Tôi có suy nghĩ là phải loại bỏ tất cả những nhân tố tà ác đang muốn bức hại vợ chồng tôi bằng cách bức hại thân nhân của tôi. Sau hai ngày phát chính niệm, mẹ bảo chồng tôi, “Mẹ nhớ nhầm. Mẹ nghe cha các con gọi cho ai đó, rồi đưa tiền cho người ta.”

Tôi hướng nội và phát hiện ra vấn đề của mình đó là do tôi không tu khẩu nên mới gặp rắc rối. Tôi có một vài thể ngộ mà tôi muốn chia sẻ.

Trước hết , tôi không được phán xét đồng tu mẹ. Tôi đã sai khi nói mẹ tu luyện không tốt.

Thứ hai, là người tu luyện, tôi không thể phán xét người khác, nếu không tôi có thể vô tình gây rắc rối cho họ. Tôi không thể nói xấu người khác sau lưng, cho dù người đó đã mất. Tôi nghĩ mình đang cố gắng khuyến khích cha xem nhẹ mọi thứ, nhưng tôi đã không tu khẩu dựa trên Pháp của Sư phụ.

Thứ ba, nếu người tu luyện tu bản thân tốt, thì hoàn cảnh xung quanh họ sẽ tốt. Mặt khác, nếu không chịu tu khẩu thì hoàn cảnh sẽ biến đổi theo.

Thứ tư, người tu luyện cần phải thuần tịnh và thiện lương. Có như vậy, những gì chúng ta nói sẽ không làm tổn thương người khác và chúng ta sẽ không tạo nghiệp.

Tu khẩu là rất quan trọng. Ngay cả một câu nói không dựa trên Pháp cũng có thể gây ra khổ nạn, có thể dẫn đến việc thất bại trong tu luyện. Vì vậy, người tu luyện nên tu tốt bản thân, giữ gìn đức, và không tạo thêm khổ nạn.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/8/203160.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/24/446545.html

Đăng ngày 30-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share