Bài viết của một học viên Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-07-2022] Bởi vì kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà tôi đã bị giam giữ nhiều lần. Tôi luôn ghi nhớ rằng mình là người tu luyện và yêu cầu bản thân sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn dù ở đâu. Ngay cả ở trong tù tôi cũng vẫn đối xử tốt với người khác, giúp các tù nhân cùng buồng giam hiểu chân tướng của Đại Pháp và ghi nhớ rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

Tôi 62 tuổi và sống ở tỉnh Sơn Đông. Khi tôi bị cầm tù vào năm 2017, trưởng buồng giam đã đối xử tệ với tôi và cấm các tù nhân khác nói chuyện với tôi bởi vì tôi tuyệt thực và từ chối mặc áo tù hoặc điểm danh.

Tôi nói với cô ấy rằng tôi đã từng mắc nhiều bệnh tật và đã không thể chữa khỏi dù đã đi khám nhiều bác sỹ Tây y và Trung y, nhưng tôi đã hoàn toàn bình phục trong vòng vài tháng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã không cần dùng thuốc trong gần 20 năm. Tôi cũng nói với cô ấy rằng các học viên Đại Pháp chỉ cố gắng làm người tốt và nói với những người khác chân tướng về Đại Pháp. Chúng tôi từ chối hợp tác với lính canh chỉ vì chúng tôi bị cầm tù phi pháp, chứ không phải vì chúng tôi muốn làm khó. Chúng tôi coi các tù nhân và lính canh như người thân của mình, chiểu theo hướng dẫn của Sư phụ chúng tôi (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp). Tôi đã cảnh báo cô ấy đừng tham gia cuộc bức hại, vì điều đó là có hại đối với bất kỳ ai.

Sau một tuần thì tôi ngừng tuyệt thực, nhưng vẫn từ chối mặc áo tù. Tôi nói với trưởng buồng giam rằng tôi không thể làm công việc lau dọn vì tôi vẫn rất yếu, nhưng tôi có thể canh gác theo ca. Tôi xin làm ca thứ hai. Người trưởng buồng giam rất xúc động bởi vì đó là khoảng thời gian từ 10 đến 12 giờ đêm và hầu hết các tù nhân không muốn làm ca này. Tôi làm ca này gần như mỗi ngày, và luôn làm một số công việc lau dọn trước khi đi ngủ. Sau khi khỏe lên, tôi cũng thường làm thay ca cho những người thấy không được khỏe.

Khi có tù nhân mới đến, tôi chăm sóc họ và giúp họ những gì có thể. Phần lớn họ đều không có nhiều tiền, vì vậy tôi chia sẻ thức ăn của mình với họ, và chỉ ăn rất ít. Tôi cố gắng làm họ cảm thấy thoải mái. Họ thường rất biết ơn và có người nói: “Tôi đã rất sợ hãi khi mới đến. Tôi chưa bao giờ ở một nơi như vậy. Thật may mắn, chị đã nói chuyện với tôi.”

Tôi nói với họ rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, và rằng tôi đang cố gắng làm người tốt theo những gì mà Sư phụ chúng tôi yêu cầu. Tôi nói với họ về vụ tự thiêu dàn dựng trên Quảng trường Thiên An Môn, và niệm chân ngôn chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” có thể mang đến phúc lành cho họ.

Khi chúng tôi không làm việc vào ban ngày, tôi dạy họ bài công pháp tĩnh công thiền định của Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả họ đều cảm thấy đau ở chân và ngưỡng mộ tôi khi họ thấy tôi dễ dàng ngồi song bàn. Họ nói rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật sự khỏe mạnh và đáng ngưỡng mộ. Khoảng 25 người phải ngủ cùng trong một buồng giam nhỏ, vì vậy tôi cố gắng cử động ít nhất khi ngủ. Tôi cũng giúp những ai mà thấy không khỏe giặt giũ và dọn dẹp.

Một tù nhân nghiện ma túy đã bị đau nặng ở chân và cổ tay, vì vậy tôi thường giặt quần áo cho cô ấy và làm thay ca cho cô. Chỗ ngủ của tôi ở cạnh cô ấy, vì thế tôi cố hết sức không làm phiền cô ấy. Tôi cùng với một học viên Đại Pháp khác cùng buồng giam liên tục giảng chân tướng cho cô, nói cô ấy không nên làm điều xấu nữa và dẫn chứng cho cô ấy nhiều ví dụ về việc được phúc báo khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Cô ấy bắt đầu niệm chín chữ này và đã nhanh chóng bình phục. Chứng kiến sự thay đổi của cô ấy, nhiều tù nhân cũng bắt đầu niệm chín chữ chân ngôn.

Sau khi nói chuyện với một người khác mới đến buồng chúng tôi, trưởng buồng giam biết cô ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đã nói với cô ấy: “Chị có thể nói chuyện với các đồng tu của chị ở đây, họ làm rất tốt.”

Chúng tôi đã luyện công và chia sẻ thể ngộ về Pháp cùng nhau và hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ở sân luyện công. Vị trưởng buồng giam im lặng đồng ý.

Vào buổi sáng ngày đầu năm mới 2018, các đồng tu và tôi hô lên ba lần “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chúc mừng năm mới Sư phụ!” trong khi làm thế tay hợp thập (chắp tay trước ngực) ở sân luyện công. Sau đó chúng tôi quay lại và hô lớn với các tù tù nhân “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chúc mừng năm mới tất cả mọi người!”

Họ rất sốc và cùng hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Thật xúc động khi tất cả chúng tôi cùng hô lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Một số tù nhân ở sân bên cạnh cũng bắt đầu hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Họ là những người đã chuyển đi từ buồng giam chúng tôi sang một buồng khác.

Vào ngày 13 tháng 5 năm 2018, ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ba học viên chúng tôi xếp hàng, hợp thập, và hô to “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chúc mừng sinh nhật Sư phụ.” Vị trưởng buồng giam nói: “Chúng tôi không biết hôm nay là sinh nhật Sư phụ của các chị. Xin hãy gửi lời chúc tốt đẹp nhất của tôi đến Sư phụ của các chị.”

Trong buồng giam có một người nghiện ma túy, người cao to. Cô ấy to con đến mức khó có thể bò xuống dưới giường để lấy gối đi ngủ. Dù khi đó đã 60 tuổi, nhưng mỗi buổi tối tôi đều chui vào gầm giường lấy gối cho cô ấy. Cô ấy vô cùng cảm động. Sau khi chứng kiến sự thay đổi lớn của một người nghiện khác, người đã học và niệm chín chữ chân ngôn hàng ngày, cô ấy cũng bắt đầu niệm và hô lớn các chữ này cùng chúng tôi trong thời gian luyện công. Sau đó, cô ấy thực sự đã được phúc báo khi mà thời hạn tù của cô ấy, dự kiến từ 3 đến 7 năm, chỉ còn kéo dài hơn 2 năm một chút.

Pháp Luân Đại Pháp là Pháp vĩ đại, và mong ước của tôi là mọi người có thể hiểu chân tướng và ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” và hướng tới một tương lai tươi đẹp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả.Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/20/445941.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/6/203141.html

Đăng ngày 01-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share