Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-08-2022] Gần đây, tôi đã đọc hai bài chia sẻ trên Minh Huệ Net về việc các học viên nghiện xem tin tức và thời sự. Đối chiếu với bản thân, tôi thấy mình cũng có vấn đề tương tự, vậy nên, tôi hạ quyết tâm phóng hạ chấp trước này.

Có một đoạn thời gian, tôi bị ám ảnh bởi các tin tức trên Internet. Các học viên đã sản xuất và chia sẻ nhiều video và bài viết trên mạng xã hội. Trong đó có nhiều thông tin và bình luận chính diện, không có nội dung tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nên tôi tưởng việc xem chúng sẽ không có vấn đề gì.

Tôi trở nên chấp trước vào việc đọc tin. Hàng ngày, việc đầu tiên mà tôi làm ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng là kiểm tra tin tức. Tôi theo dõi các sự kiện và vấn đề mà tôi quan tâm, với hy vọng kết quả sẽ đi theo hướng mà tôi muốn. Chấp trước này phát triển nhanh như cỏ dại, không xem tin tức là tôi không thể chịu được. Sau khi xem xong, đôi khi tôi cảm thấy xúc động, nhưng nhiều lúc tôi thường cảm thấy trống rỗng, không có tác dụng gì.

Cuối cùng, tôi nhận ra rằng tôi đã dành nhiều thời gian xem tin tức hơn là truy cập trang web Minh Huệ. Tôi thậm chí không còn muốn đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ nữa. Thỉnh thoảng tôi thảo luận về các vấn đề thời sự và tin tức với những người khác, và tôi khá hài lòng với bản thân khi đưa ra nhận định chính xác.

Tôi biết trạng thái này là không đúng, nhưng tôi không thể đột phá khỏi chấp trước này. Cũng vì chấp trước này mà tôi bị trượt ngã, nhưng nhờ dùng chính niệm đối đãi tôi đã có thể vượt qua.

Song, tôi đã không lấy đó làm bài học cho mình. Tôi lại buông lơi và chấp trước đó lại quay trở lại.

Tôi rất cảm kích những bài chia sẻ của các học viên. Sau khi học Pháp, chép Pháp và học thuộc Pháp, họ đã phóng hạ được các chấp trước của mình. Tôi nghĩ tôi cũng cần phải làm như vậy.

Tôi không dám nói rằng mình đã học Pháp nhiều hơn mọi khi, nhưng vì muốn tu bỏ chấp trước, nên tôi đã trở nên tinh tấn hơn. Mỗi khi có thời gian rảnh, tôi liền luyện công và học Pháp. Khi tâm trí của tôi hướng về Đại Pháp, tôi gần như không muốn xem tin tức nữa.

“Cỏ dại” giờ đã được nhổ hết, tôi không còn cảm thấy bị mê hoặc bởi “ma quỷ” nữa, và tâm tôi thanh tịnh hơn.

Tôi đã từng dành nhiều thời gian xem điện thoại di động tại nơi làm việc. Sau khi học Pháp nhiều hơn, tôi hiếm khi đụng tới điện thoại di động của mình trừ những lúc liên quan đến công việc. Giờ đây, tôi đã trở lại trạng thái bình thường và hành xử giống như một người tu luyện Đại Pháp.

Tôi hy vọng các học viên có chấp trước giống tôi nhanh chóng quy chính lại bản thân. Không nên lấy suy nghĩ “Mình đang thu thập thông tin để giảng chân tướng” làm cái cớ, mà cần nhận thức về trạng thái tu luyện của mình và dĩ Pháp vi Sư.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/31/448195.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/20/204400.html

Đăng ngày 03-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share