Bài viết của học viên mới Pháp Luân Đại Pháp ở Nhật Bản

[MINH HUỆ 10-10-2022] Tôi đã ly hôn vào năm 2020, sau đó tôi và con trai sống cùng nhau. Khi ly hôn, tôi nhận được hỗ trợ ở phương diện tài chính từ cha mẹ, chị gái và em trai, cha mẹ luôn nói với tôi rằng: “Tốt nhất để cháu lên đại học. Để cháu học tập và tham gia hoạt động xã hội của trường.” Tôi cũng nhận ra những điều này, không muốn con trai cảm thấy mất tinh thần vì mẹ đơn thân, cũng hy vọng rằng cháu sẽ cố gắng hết sức để trở thành một “đứa trẻ thông minh có thể làm bất cứ điều gì” trong trường, do đó đôi khi tôi để tâm tình của bản thân quở trách cháu.

Tuy nhiên, mặc dù con trai đã vào trung học cơ sở, cũng không đi theo hướng mà người lớn mong đợi. Thành tích ban đầu ở mức trung bình, cũng tham gia ban nhạc của trường, nhưng cuối cùng thành tích ngày càng kém, cũng không còn tham gia hoạt động ban nhạc nữa. Tôi cứ khổ não với việc làm thế nào để chấp nhận một đứa trẻ như vậy. Tôi cảm thấy bất an rằng con trai không giống những đứa trẻ khác, đã đi lệch khỏi con đường gọi là “cậu bé ngoan”.

Nhưng từ một phương diện khác, khi nhìn lại cuộc sống của bản thân, tôi từng tự hỏi, rốt cuộc có tự tin để nói với con trai một số điều về mình hay không. Xác thực là khi còn học cấp 2, tôi đã đứng trong top 10 của thành phố với thành tích rất tốt, và đạt tiêu chuẩn đại học quốc gia. Nhưng khi tôi lên đại học, đạo đức của tôi trở nên rất thấp, khi bước ra xã hội trở thành người khôn khéo biết lấy lòng người khác, đắm mình trong chủ nghĩa hư vô, chỉ biết nghĩ cho việc của bản thân. Thời điểm đó tôi không nhìn lại những điều này, sau khi trải qua cái gọi là niềm vui và nỗi buồn của cuộc sống (kết hôn, sinh con, nuôi con, chăm sóc, nhảy việc, ly hôn), đến năm 2022, tôi có duyên gặp được Pháp Luân Công.

Thành thật hỏi bản thân, liệu lối sống sau đại học của mình có phù hợp không? Đối với con trai mà nói, rốt cuộc bản thân mình có thể trở thành bậc gia trưởng tốt không? Liệu hiện trạng bản thân vẫn đang vùng vẫy trong bùn đất vỡ nát? Đầu tiên, chẳng phải nên quy chính bản thân sao? Khi trong đầu tôi đầy ắp những câu hỏi này, tôi xem The Epoch Times mới biết Pháp Luân Công. Để hiểu được quan hệ giữa Trung Cộng và Pháp Luân Công, tôi đã mua cuốn sách liên quan “Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta”. Bên trong cuốn sách có kèm theo một cuốn sách nhỏ về Pháp Luân Công, tôi đã xem một chút. Trên trang bìa của cuốn sách nhỏ có hình ảnh người phụ nữ rất đẹp, tôi cảm thấy một chút thanh bình, trong tâm cảm giác như được tẩy tịnh vậy. Tôi đã treo cuốn sách nhỏ đó trên tường căn hộ của mình một thời gian. Kể từ đó, hàng ngày tôi đều quan tâm đến vấn đề này, hy vọng có ai đó gần đây có thể hướng dẫn tôi thì tốt biết mấy. Sau đó tôi phát hiện trên The Epoch Times có tổ chức giới thiệu khóa học Pháp Luân Công trực tuyến, và tôi đã đăng ký không chút do dự. Đó là câu chuyện hồi đầu tháng 3 năm nay.

Tôi hiểu rằng, học Pháp Luân Công, tâm lo sợ và bất an sẽ tiêu mất, tâm trạng sẽ trở nên tốt, nhưng trước tiên tôi muốn dùng tâm thành khẩn để tiếp nhận khóa học trực tuyến. Mặc dù chỉ là khóa học trực tuyến một kèm một, nhưng đây là lần đầu tiên tôi học các động tác từ bài công pháp thứ nhất đến bài công pháp thứ ba. Sau khi kết thúc, tôi đã trò chuyện hơn một giờ đồng hồ về Pháp Luân Công với phụ đạo viên, tôi cũng nói về những suy nghĩ và cuộc sống của mình từ trước đến nay. Hơn nữa, vì được giới thiệu sách của Pháp Luân Công, nên sau khi kết thúc khóa học trực tuyến, tôi lập tức lên mạng bắt đầu đọc quyển “Pháp Luân Công”. Vì nội dung sách rất thú vị, cảm thấy rất hay, nên tôi lập tức đặt mua sách trực tuyến.

Điều khiến tôi ngạc nhiên là, hiệu quả hiển hiện rất nhanh. Trong vòng chưa tới một tuần kể từ khi bắt đầu lớp học Pháp Luân Công, tôi phát hiện rằng tay phải vốn bị thương khi làm việc đã hồi phục bình thường, cho dù công việc có quá sức đến đâu, cũng hoàn toàn không đau. Hơn nữa, cảm thấy tâm bất an đã biến mất lúc nào không hay. Trước đây tôi từng rất nhạy cảm với các hoạt động tâm lý của người khác, tôi luôn nghĩ rằng, nếu phạm lỗi như thế nào đó trong công việc, liệu có bị quở trách sau lưng không? Để lần sau không mắc phải sai lầm tương tự, tôi phải làm thế này, thế kia, và làm việc với tâm lý sợ hãi không muốn bị người khác ghét bỏ.

Nhưng mà, thuận theo việc tiếp tục luyện công, cho dù bị nói gì ở nơi làm việc, trong tâm tôi đều có thể bảo trì bình tĩnh, ngoài ra, cũng giảm thiểu được thất bại nhờ bình tĩnh ứng phó, dần dần, tôi được mọi người xung quanh nhận xét là “một người đáng tin cậy và thực sự có thể thúc đẩy công việc”. Vốn dĩ tôi là người có thể làm tốt công việc của mình, nhưng vì thân thể không khỏe và tinh thần bất an nên mới có xu hướng mắc sai lầm. Tuy nhiên, đến nay cho dù bất kỳ tình huống nào tôi cũng có thể bình tĩnh ứng phó, cho dù khối lượng công việc tăng lên bao nhiêu, tôi đều có thể hoàn thành công việc như thể không có chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ đó là nhờ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Vì muốn trở thành người tốt hơn nữa, tôi bắt đầu nỗ lực học Pháp và luyện công. Tôi không chỉ tham gia vào nhóm học Pháp trực tuyến để học Pháp mỗi tối, mà còn bắt đầu tham gia luyện công vào lúc 5 giờ sáng. Tôi vốn là người khỏe mạnh, nên cho rằng thân thể không có chỗ nào không khỏe, nhưng không lâu sau khi tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công, một số chỗ trên thân thể phát sinh thay đổi lạ. Trong hai tuần phát hiện thấy khối u và mụn cóc ở một bộ phận thân thể (các cơ quan liên quan đến bài tiết), đôi khi cảm thấy đau do sưng. Mặc dù tôi rất ngạc nhiên, nhưng theo người tu luyện Pháp Luân Công, người mà bình thường hay hướng dẫn cho tôi, thì đây là Sư phụ đang tiêu trừ những thứ bất hảo và nghiệp lực tích lũy trên thân tôi. Hóa ra là vậy, tôi cảm thấy nên vui với trạng thái này, do đó tôi cố gắng tu luyện. Trong thời gian này, cả khối u và mụn cóc đều biến mất. Đồng thời, mối quan hệ giữa các cá nhân tại nơi làm việc trở nên suôn sẻ hơn từng ngày, thay đổi lớn nhất là tôi không thể tìm ra lý do để tức giận với con trai, mỗi ngày đều vui vẻ với cháu, nghiêm túc thảo luận, trải qua tháng ngày tươi đẹp. Điều quan trọng nhất là, tôi trở nên có thể tôn trọng suy nghĩ của cháu, và chờ đợi hành động của cháu.

Ngoài ra, còn có một kỳ tích, tôi cảm thấy được Sư phụ bảo hộ. Một buổi sáng, tôi chuẩn bị điểm tâm cho con trai muộn hơn thường lệ khoảng 10 phút, vì vậy thời gian con trai đi học cũng muộn hơn. Vì bận tối mày tối mặt, cháu đi ra ngoài rồi mới phát hiện rằng quên vở học của trường. Nếu lập tức đuổi theo cháu, sẽ vẫn kịp, tôi nghĩ: “Không được, con quên là lỗi của con. Mình không thể nuông chiều con.” Tôi muốn để nó theo cách đó. Nhưng lại nghĩ, thời gian xuất phát trễ của cháu là lỗi của mình, tôi cảm thấy phải lập tức đưa cuốn vở cho cháu, và cố hết sức lấy xe đạp đuổi theo cháu. Đúng lúc cháu sắp đi qua ngã tư lớn, tôi đã đuổi kịp cháu. “Con quên mang theo vở.” Khi tôi vừa nói xong, một chiếc xe ô tô đột nhiên chạy về phía tôi và phanh gấp lại. Tôi giật mình. Còn 30 cm nữa là bị ô tô đâm. Chiếc xe đi vào ngã tư lúc đèn đỏ. Khi tôi lấy lại tinh thần, tôi cảm thấy sợ hãi không thể tả. Nếu tôi không đuổi theo con trai, có lẽ cháu đã bị sự cố tai nạn giao thông. Đồng thời, tôi cũng chân thành cảm tạ Sư phụ Lý. “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Sư phụ ơi, cảm tạ Ngài bảo hộ.”

Điều này xảy ra vào tháng Năm, mặt khác, tôi bắt đầu làm đảng viên trong một nhóm chính trị vào tháng Năm, bắt đầu với tư cách là một tình nguyện viên bầu cử. Từ lâu tôi đã quan tâm đến phong trào cơ sở quốc gia, đồng thời muốn được con trai lý giải nên tôi đã cống hiến tham gia hoạt động. Phong thái của tôi đã thu hút sự chú ý của các cán bộ đảng, trong bất tri bất giác, tôi đã được giới thiệu làm ứng cử viên cán bộ của chi bộ San’in (là vùng phía Tây Nam của đảo Honshu, Nhật Bản). Tuy nhiên, tôi không phải vì tìm kiếm địa vị mà tham gia hoạt động. Vì tôi là người tu luyện Pháp Luân Công, nên tôi buông bỏ nhiều tâm chấp trước và tâm hoan hỷ của người thường, tôi cố gắng bảo trì tâm bình thường. Tôi nghĩ rằng đây là khảo nghiệm tâm người thường của tôi, hơn nữa tôi nghĩ mình phải không ngừng tu luyện Pháp Luân Công. Với tâm thái này, tôi không tham gia vào cuộc tranh giành quyền lực trong đảng, cũng không để tranh đấu trong đảng khuếch trương, tôi thường xuyên trò chuyện với những người có liên quan, thúc đẩy sự thống nhất hài hòa của chi bộ San’in, đây là nhờ tôi học Pháp Luân Công.

Từ khoảng tháng 6, con trai bắt đầu tham gia học Pháp trực tuyến và học các động tác luyện công, bây giờ cháu tham gia luyện công và học Pháp trực tuyến vào mỗi tối thứ Tư và thứ Sáu. Khi tôi và mọi người học Pháp chia sẻ, cháu luôn có thể nghe, nên dần dần sinh ra hứng thú với việc học Pháp.

Bây giờ nhờ Pháp Luân Công, đã bảo hộ tôi khỏi những vết thương nhỏ hàng ngày và dịch bệnh can nhiễu. Trong đơn vị, đôi khi xử lý chất lỏng được làm nóng đến nhiệt độ cao, mặc dù có những trường hợp chân và tay bị bỏng, nhưng trong khi nhẹ nhàng xoa chỗ bị ảnh hưởng, tôi liên tục thầm niệm trong 5 đến 10 phút: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Sau khi làm như vậy, vết bỏng sẽ không xấu đi, tùy trường hợp, da có thể đỏ lên và sau đó trở lại trạng thái như chưa hề có gì xảy ra.

Chỉ một tuần trước, tôi và con trai đều bị sốt, nhiệt độ tăng lên 38,5 – 39,5°C. Nhờ chúng tôi nghe giảng Pháp của Sư phụ, nghe các đồng tu học Pháp trực tuyến, cố gắng hết sức luyện công, cơn sốt giảm dần, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn. Kết quả là do tiêu chảy và nôn mửa, những thứ không tốt tích tụ trong cơ thể được bài tiết ra ngoài, tôi và con trai đều không đi bệnh viện nhưng mấy ngày sau thì hồi phục. Trong khi mọi người xung quanh đã đau đớn hơn một tuần! Thông qua trải nghiệm lần này, tôi cảm thấy con trai càng thêm tín tâm tu luyện Pháp Luân Công và hiểu rằng đây là việc tốt. Cháu thực sự tin rằng mình chiểu theo ý nguyện của bản thân mà bước vào con đường tu luyện.

Tôi hạ quyết tâm phải tu luyện Pháp Luân Công, mặc dù vẫn chưa tới một năm, nhưng tôi thực tâm cảm nhận được đây là điều quý giá không thể thay thế bằng tiền. Ngoài ra, điều quan trọng nhất là, tôi tin tưởng bản thân mỗi ngày hướng vào nội tâm đề cao, cố gắng làm người tốt, đối với con trai mà nói, có thể trở thành người mẹ tốt và một người tốt. Từ nay về sau thông qua học Pháp Luân Công, cũng hy vọng có thể giúp những người xung quanh cảm thấy hạnh phúc. Cảm tạ Sư phụ.

(Bài chia sẻ trong Pháp hội Nhật Bản năm 2022)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/10/10/【日本法會】為了孩子-為了成為好母親、做好人而開始修煉-450542.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/16/204326.html

Đăng ngày 07-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share