Theo Dư Hương, một học viên Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 11-06-2011] Vào một ngày khi tôi đi taxi đến một thị trấn vì việc kinh doanh và tôi thấy một cuốn sách rất cũ ở ghế trước vì vậy tôi đã cầm nó lên. Đó là cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản (Cửu Bình). Khi tôi mở nó ra, có một thẻ đánh dấu sách được làm bằng tay. Khi tôi nhìn thấy nó tôi không thể nói nên lời. Tôi đã làm chiếc thẻ đánh dấu này cách đây vài năm. Trên nền là một bông hoa sen, và tôi đã viết: “Hãy đọc cuốn sách này – nó sẽ thức tỉnh tâm hồn bạn. Hãy truyền đi cuốn sách này để có được một tương lai tốt đẹp!” Tôi đã đưa cuốn sách này cho một người nông dân vào mùa xuân năm 2005. Tôi không thể tưởng tượng được rằng sau sáu năm, cuốn sách này lại tái ngộ với tôi! Sự khác biệt duy nhất là cuốn sách đã cũ đi. Hiển nhiên là rất nhiều người đã đọc nó!

Tôi nghĩ đó hẳn phải là sự an bài từ bi của Sư Phụ để sáu năm sau, tôi có thể gặp lại cuốn sách mà đã và vẫn đang cứu người! Tôi chia sẻ câu chuyện này với mọi người để minh chứng rằng con người thế gian đang thức tỉnh.

Tôi hỏi người lái xe taxi: “Ông đã đọc cuốn sách này chưa? Ông nghĩ gì về nó?” Ông ấy trả lời: “Nó rất tốt! Chúng ta đã bị chặn họng quá lâu. Cuối cùng cũng có một lời nói ra. Đáng lẽ cần phải có một cuốn sách như thế này từ lâu rồi, nhưng ai dám viết nó! Hơn nữa ai có khả năng viết chi tiết đến như vậy. Cuốn sách này đã được truyền đi một cách nhanh chóng. Tôi không biết cuốn sách này lúc đầu đến từ đâu. Tôi chỉ biết nó đến từ một người lái xe tải, người đã nhận nó từ một người thợ sửa chữa. Sau đó người lái xe tải đã đưa nó cho một người bạn rửa xe ô tô, người đã chuyển nó cho bạn mình là một nhân viên làm việc tại chính quyền địa phương, và ông ta đã truyền nó cho người bạn của tôi, người đã đưa nó cho tôi. Cuốn sách này đã được truyền qua lại rất nhiều người. Thực tế là, có nhiều người vẫn đang chờ đợi nó. Một người đàn ông lớn tuổi ước tính từ độ mòn của cuốn sách này, thì khoảng hơn một trăm người đã đọc nó. Cuốn sách này thực sự đã trở thành một báu vật!

Tôi đã nghe ông ấy nói liền một hơi. Nhìn vào khuôn mặt vui sướng của ông ấy, tôi bị xúc động sâu sắc: chúng sinh, sự yên bình, hạnh phúc và tương lai tươi sáng mà bạn đang tìm kiếm và chờ đợi cuối cùng đã được tìm thấy!

Tôi lại hỏi: “Ông đã rút khỏi các tổ chức của ĐCSTQ như cuốn sách đã khuyên chưa? Tất cả bạn bè của ông đã thoái xuất chưa? Nếu chưa, tôi có thể giúp ông làm điều đó? Tôi hy vọng ông sẽ được bình an vô sự khi trời diệt ĐCSTQ.

Ông ấy đã nhìn tôi từ đầu đến chân. Tôi trông rất bình thường, và ông ta phân vân: “Anh có thể à? Anh có liên quan gì với cuốn sách này à?
Tôi gập cuốn sách lại và đưa nó lại cho ông ấy, tôi đã nói với ông ấy về nội dung của cuốn sách và ông liên tục gật đầu: “Đúng ,đúng.” Tôi cũng đã nói về những thứ không liên hệ đến cuốn sách, như Pháp Luân Đại Pháp và môn này đã được truyền bá rộng rãi trên toàn thế giới như thế nào. Ông ấy thậm chí còn ngạc nhiên hơn: “Anh đúng thật là lạ thường, mặc dù nhìn anh thì thấy bình thường, tôi tin anh. Tôi muốn thoát khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Anh hãy tạo giúp cho tôi một tên.

Đến lúc tôi phải đi, tôi nhìn vào cuốn sách và nói trong tâm “Bạn đã làm rất tốt, tiếp tục duy trì tốt nhé!” Tôi quay lại và nhìn người lái xe: “Đừng quên nói với tất cả bạn bè của ông hãy thoái đảng!” Ông mỉm cười và gật đầu.

Tôi rất hạnh phúc cho chúng sinh mà đã được đắc cứu bởi cuốn sách này. Tôi tin rằng trong tương lai không xa, cuốn sách này sẽ mãi được tôn vinh với thời gian.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/11/一本传阅了百遍的《九评共产党》奇书-242272.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/23/126208.html
Đăng ngày 20-7-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share