Bài viết của một học viên tại Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 12-7-2011] Quê của tôi ở Doanh Khẩu, một vùng đất màu mỡ, vật thực dồi dào và phong phú. Người trong làng tôi rất tốt bụng. Trời sẽ ban phúc lành cho họ. Sau 11 giờ đêm vào một ngày mưa, tôi lặng lẽ đặt một DVD giảng rõ sự thậtCửu bình ở trước cửa nhà một người.

Tôi nghe một âm thanh cọt kẹt và cửa nhà mở ra. Chủ nhà hỏi: “Anh đang làm gì vậy?” Tôi mỉm cười trả lời: “Tôi đang mang đến phúc lành cho ông.” Khi tôi đưa cho ông ấy đĩa DVD, ông nói: “Đây là Pháp Luân Công!” Ông ấy nhìn vào cái túi căng phồng của tôi và hỏi: “Anh còn gì nữa không?” Tôi trả lời: “Còn, tôi có một đĩa DVD về các vụ kiện chống lại Giang Trạch Dân và đĩa ‘Chúng tôi nói về tương lai.’” Ông hỏi: “Có thể đưa chúng cho tôi không? Đã có người cung cấp tiền cho anh phải không?” Tôi nói: “Không, tôi sống đạm bạc và sử dụng tiền tiết kiệm của mình.”

Sau đó ông hỏi: “Tại sao anh làm việc này?” Tôi nói: “Tôi muốn mọi người biết sự thật về Pháp Luân Công, rằng Pháp Luân Công là tốt và các học viên Pháp Luân Công sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp Luân Đại Pháp được tập tại hơn 100 quốc gia và chỉ có Trung Quốc là ngăn cấm.” Ông nói: “Ah! Anh chỉ muốn chúng tôi biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp.” Tôi nói: “Đúng vậy! Một thảm họa sẽ xảy ra cho nhân loại. Nếu ông biết sự thật thì sẽ được an toàn và lành mạnh, đồng thời cũng sẽ tránh được những thảm họa tương tự!”

Ông nói: “Các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đều rất tốt. Tôi có thể giúp gì cho anh không? Tôi có thể gửi chút tiền cho anh không?” Tôi đáp lại: “Không, cám ơn ông.” Ông nói: “Ít nhất thì tôi có thể đưa cho anh một cây dù chứ?” Tôi nói: “Xin cám ơn, nhưng tôi đã có sẵn một cây.”

Người trong làng tôi rất tốt. Các việc làm nhân từ của họ sẽ được ban phúc lành tại bất kỳ nơi nào họ đến. Tôi đã hỏi một con ngỗng hoang dã, một loài vật đã bay đi khắp nơi rằng: “Ngươi có biết tại sao các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều bận rộn từ sáng đến tối không?” Tôi hỏi những đám mây trắng trên bầu trời xanh: “Các ngươi có biết tại sao chúng tôi không thể dừng bước thậm chí vào giữa đêm không?” Con ngỗng nói với tôi: “Này anh bạn, anh làm vậy để thức tỉnh nhân loại trong khi đang bị bức hại.” Còn đám mây trắng nói rằng: “Này anh bạn, đối xử tốt với Pháp Luân Đại Pháp và đệ tử Pháp Luân Đại Pháp thì trời sẽ ban cho sự may mắn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/12/我能帮你做点啥–243813.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/16/126753.html
Đăng ngày 22-7-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share